Vài tuần nữa là có chuyện xảy ra rồi. 2011 lãi 1 tỷ từ đào tạo lái xe. Còn các dự án Thủy điện, cầu, hầm không tính lãi theo năm mà theo công trình....
Gửi tiền một số NH vẫn thỏa thuận được 17-19 %. Tiền vẫn còn đang Tệ lắm.
Công trình "Trăm năm", nay đã bước sang năm thứ 101 rồi, phải đập đi xây lại công trình khác. Tài chính thế giới bước vào giai đoạn sụp đổ. Các kiến...
1 người mà nợ cỡ 1k tỷ là kinh rồi. Hết tập đoàn rồi đến cá nhân. Chắc còn tàng ẩn nhiều chứ đã lộ thiên hết đâu.
75.000 m2 mà tính là 75 km2 à?
Vẫn xổ hàng theo xu hướng chung rồi.
Tiếc quá, còn tí tiền mua được 1k. Tháng 11 sẽ là 3x.
Dù sao cũng là cú huých dù nhẹ cũng làm thằng đang bị ốm lại yếu thêm.
Thấp cao lúc này chưa ảnh hưởng. Vẫn cứ phải xuống tàu.
Chạy hả? Hàng chưa về chạy sao kịp.
Có vẻ bước chân vào nhịp điều chỉnh. Lên khá là dài rồi phải tạm nghỉ.
Sóng sắp ngừng rồi.
HA đang đuối dần đều. Ngày mai mới có kịch hay.
Vay 5,8 ngàn lượng từ lúc 12,9 triệu và bán để lấy tiền đầu tư. Giờ để mua lại trả gốc đã mất 35tr/ lượng rồi. Tính ra phải bù cỡ 200 tỷ. Chết thẳng...