Chẳng có lẽ là thật sao?
Sao Petro cứ như mấy cái siêu thị điện máy thế? Tăng giá hàng, sau đó tung chiêu giảm giá khuyến mãi. Mua xong mới biết giá khuyến mãi còn cao hơn...
Giảm 500 đ, nhưng lúc tăng thì....... Lùi 1 bước, tiến 3 bước.
Thôi xong. Chắc chả thu hồi vốn đc đâu. Giờ 100đ/cp chắc cũng chả có ai mua.
Ghê nhất là dòng chữ đỏ. Gửi vàng vào đấy xong muốn rút ra, nhỡ đâu anh Bình lại ko có đủ lại bảo cầm VND về thì ^:)^, song lại quy đổi theo giá nào...
Trách nhiệm đến đâu???? Chắc cùng lắm lại "rút kinh nghiệm" thôi.
Em cầm GTK đang muốn sang GOLD nhưng giá như thế này nhảy vào cũng chết.
Đây mới chỉ là bắt đầu. Cứ tưởng GTK còn ăn tạm, ai dè vàng còn ngon hơn vạn lần. Ôi, Việt Nam Đồng!!!!!!
Cái gì cũng ko đủ cơ sở. Giá dầu giảm thấp nhất trong vòng gần 6 tháng mà vẫn chưa đủ cơ sở. Thôi, dân đen thì vẫn cứ chết thôi.
Ông này nói dốt thật. Ông vào ăn nhà hàng đòi trả tiền như giá rau ngoài chợ.
Thằng bạn của em vừa mới từ Đức về, nói hỏi: Sao ở VN giá 1 số mặt hàng như thịt cao ngang bên Đức, trong khi thu nhập thì thấp? Thằng này cũng có...
Ơ, có khi bác và em cùng lớp đấy. Môn đó vừa thi xong.
Giờ đang chống lạm phát. Đề nghị này chắc chắn ko đc chấp nhận. Cái này mà gọi là góp phần chống lạm phát ư?
Em tưởng trắng chỉ đi đến đó rồi đến lượt đen đi. Đen thì tượng ăn tốt.
Sao trận Naka với Pono lại 1-0 nhỉ?