đều đúng nhé
lần nào giảm cũng thấy cụ tính toán, rồi chuyển nghề.................nói chung chả ăn thua đâu, h có gì dùng đấy, giỏi món nào dùng món đấy kiếm ăn...
cũng biết thế, nương theo kiếm đc đoạn nào đút túi đoạn đó thế thôi, cái sòng này nó cũng bạc bịp láo nháo thật
gặp cty này thì next luôn, mà nhiều cụ có vẻ cay cú nhỉ, rủi ro ban lãnh đạo là rủi ro rất lớn trong đầu tư, lãnh đạo mà đánh đấm cp, rồi bơm tin mua...
Có người lỗ thì phải có người lãi chứ, hỏi thế này chả ích gì
Topic thứ 100x hô sập từ tháng 6 đến h, kinh hoàng, thế mà vẫn chim chóc đc
cụ ấy hô hào búa xua thôi, coi như sấp ngửa, nhưng khả năng đúng của cụ ấy còn kém hơn cả sấp ngửa
mình cá nhỏ, rỉa được đoạn nào thì rỉa thôi, xong cất két mua vàng, giữ lại ít chơi tiếp cho khoẻ, thế cũng nhàn rồi
NAV mình lại vượt đỉnh gần nhất, nhờ full BDS, ae có thể lỗ, nhưng mình nghĩ đa số mất lãi thôi, có giảm mấy đâu mà lỗ, nhất là BDS
Từ khi cụ ấy hô sập, NAV em tăng 30%, sập chỗ nào, riêng hôm qua NAV tăng 14%. Cụ có thể tự suy đoán đc em cầm cp gì :drm3
cụ thể 3 năm gần đây x mấy cụ, hươu vượn thế này mình nghĩ có khi vẫn lỗ nặng
quý 2 hình như tự doanh nó cutsloss đúng đáy tháng 4, âm 700 tỏi, tự doanh kém quá sao lên đc
rất hay, và sâu sắc về nhân sinh quan, cuộc đời, .....ko dễ để viết ra được những câu này nếu ko có vốn sống đủ tốt.
bạn chủ topic này nên vào ban tuyên giáo trung ương, hay viết sách dạy làm giàu hợp hơn, trong cuộc sống bí kíp, kiến thức, thực chiến lăn lộn mới...