Nay ăn quả bull trap vol to đùng và có vẻ là phiên phân phối thứ 3 rồi mà lướt qua topic vẫn thấy anh chị em lạc quan dữ ta. Kiểu này lúc mà cắm đầu...
Anh em còn hăng say múc húc xúc lắm, nhất là ông củ chuối ngon thiệt gì đó vẫn còn hô múc thì đáy còn xa. 2 hôm nay mới chỉ là dao động thôi chứ chưa...
19/5 năm nay thế là tăng mạnh kinh nhỉ, haha.
Tôi theo phe dự đoán Việt Nam chỉ bị áp thuế khoảng 15%, tệ thì 20% nhưng nói thật nhìn vào số lượng chửi ông chủ topic đông thế này thì tôi dự là...
Chẳng có gì gọi là lộ trình cả. Họ xét giá đầu vào theo định kỳ, vượt 2% họ tăng chứ lộ trình gì mà dự được giá đầu vào biết trước nó tăng hay giảm...
Quả tăng giá điện bất ngờ 4% lúc nước sôi lửa bỏng thế này dự là không tốt cho thị trường chứng khoán tuần sau.
Hô cho lắm vào rồi nó mới dọa cho tí lại phọt. Yếu vãi.
Đâu có dễ ăn thế. Mai nó chạy luôn thì đứng dưới sân ga thôi.
Thế giờ bán được chưa bác?
Chuối mà cũng tắt thở, hết hô rồi thì có khi thị trường lại hồi.
Ai báo đốm xào xả ớt không, haha? @Leopard_CK
Nay có kiểu ra báo cáo tài chính hài nhỉ. Cái này là lập theo chuẩn mực kế toán nào mới vậy ta? Lâu quá mình không cập nhật.
Mai nó thủng cho 1k2 thì không biết là ai cười ai, haha.
Tôi full tiền mắc mớ gì run. Bác thấy tôi đợt này có bịp không? Tôi mua rồi tôi bán có nói trên f này đấy. Tôi chỉ thấy bác không nên dày vò anh em...
Bớt chim đi cha nội. Cầm tiền rồi thì nghỉ ngơi đi, lên đây lượn chim cò suốt làm gì vậy?