Mấy h rồi mà còn múc hả bác?
Biết đâu bác ấy nằm nhà nghe nhạc..... bát âm
Tiền không thiếu vì chúng ta có thể in được.
thấp hơn rồi kìa 25/05/2011 10:36:39 68,88 -3,00 (-4,17%)
Trẻ hóa, tái xuân.
Vậy cha về nhà nằm nghe nhạc bát âm đi.
Lòng tham mà ra thôi, lúc nào cũng nghĩ xuống rồi lên, lúc nó lên lại nghĩ còn lên nữa, không chấp nhận sự thật là mình lỗ, cho nên kết cục là như...
Bác ơi tiệc tùng sao nổi. Do lòng tham mà ra cả, thôi thì ngã chỗ nào đứng tự lên chỗ đó là tốt rồi, chứ ngã mà lại bình phục ở viện thì xong.
Như sát muối vào lòng ... 200 tr giờ còn 25 tr... Khởi nghiệp lại với con số này vào ngày xy tháng z năm ??
http://vtc.vn/1-287234/kinh-te/bat-dong-san-o-at-giam-soc-qua-bong-sap-vo.htm Bất động sản ồ ạt giảm "sốc", quả bóng sắp vỡ? 24/05/2011 06:30...
[/IMG] Sáng nay em đi bán dạo mà không bán được.
Anh múc đi anh múc nữa đi anh.. Múc để rồi đi mỗi ngày một phần... Giờ đã nhận ra thì là muộn rồi... ~X Bình tĩnh lại các cụ ơi
Đúng đấy bác, có vẻ nó vẫn đang gom, nếu mình bơm ra nó cũng bơm ra, mình hút nó cũng hút.