Đúng rồi còn gì ! Trao đổi tiền và hàng thì không gọi là mua bán thì gọi là gì, lại còn 1 bên có lãi một bên tự nguyện bỏ giá nữa cơ
Lâu lắm không nói đến vàng . Vàng là cái ruột để trong lọ, nếu nói để take profit với các bác già đời trước thì khó lắm, với anh em mình có lẽ nên...
Chưa biết đúng hay sai nhưng được cái dám mơ ước
Kiểu dật cương, chặt loa của bác Đức thì là tình cách của con người bác rồi ! Chuyện gì cũng thế không cứ là thằng to hay thằng nho đụng vào có điều...
Bao nhiêu năm đánh chứng rồi mà còn nhầm giữa EPS và Bool vl hả trời Thôi nghỉ đi cho khỏe, không ăn được đâu ?!!!
Nếu làm FAN của bác này em cũng xin nhận Chưa biết đúng hay sai, nhầm lẫn chỗ nào nhưng làm thằng đàn ông dám làm dám chịu trách nhiệm là sướng rồi...
http://hn.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/bds-da-xin-tro-cap-con-tham-gia-cao-c161a494247.html Mấy chú tưởng ngon chạy dự án xong rồi giờ có...
Nếu là người có tự ái thì đã tự tát vào mồm 5 cái rồi chứ không có chuyện ngồi đây nữa đâu
Làm gì thì làm *** ai mua mà làm Nhìn vãi hàng thằng ngu nào mua con xe này
Sáng nay phím 1 em gái mua sàn mấy mã Em ý vừa nhắn tín là :"Em thề em sẽ hiếp anh nếu mai không lên đấy" MÌnh bảo em nhớ giữ lời nhé hihi Mong...
Tát vào mặt thằng Hải vafi cho anh. Toàn ăn nói vuốt đuôi, đánh chứng khoán thì toàn lỗ, cả thị trường lên bố ý mua Hoà Phát nó đứng im và xuống mà...
Mai anh tặng chú 2 con khẳng định tăng 30%
Em nghĩ quả này tiếp tay của thằng cafef phải chịu trách nhiệm liên đới đấy Làm gì có chuyện hôm trước tin xấu hôm sau tin tốt như là ngẫu nhiên ý...
Uống thuốc có tác dụng phụ thôi $ thì thiếu chứ VNĐ thì muối chú, anh ấn nút được