Bảo trọng./

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitayVTS, 02/06/2011.

8909 người đang online, trong đó có 199 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12425 lượt đọc và 153 bài trả lời
  1. hohuunghi

    hohuunghi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Đã được thích:
    1
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  2. ngocduonghoangdao

    ngocduonghoangdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    túm cái váy lại là : còn xấu , tham lam là chết.
  3. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Cụt khoai...[:D][:D][:D]
  4. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    152
    Xem cảm nhận của Khoai sau bao nhiêu năm chơi chứng có đúng ko nhé!
  5. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Nam mô,nam mô,nam mô,làm lễ cầu an cho các Chim.[r32)]
    Bảo trọng.....:-w
  6. hungtmt0077

    hungtmt0077 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hay that, mot cao thu mong se co nhieu bai mo ta hay nhu nay nua
  7. khoaitayVTS

    khoaitayVTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    1.521
    /./
  8. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.985
    Em mất nick skype rùi:((
  9. DoubleSeven

    DoubleSeven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Thấy Khoai mới nhớ ra "Bảo trọng" có nét gì đó hao hao Kangaroo máy chọc tức hàng đầu VN.
  10. hoahonglamgai

    hoahonglamgai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    12
    Ngày cụ đi làm em khóc đẫm nước mắt vì ra đi k một lời chia tay. Topic của cụ khi đó cứ hởi thăm xem cụ xui anh em vào và thoát hàng đi mất. Giờ em mới thấy cụ lại. Cụ làm ăn thế này hỏi sao room của cụ vắng quá. Lần hồi mãi tự dưng thấy Topic mới của cụ. Hy vọng lần này cụ đừng bỏ rơi tụi em nhé. Cụ nhập hàng mà khống báo là lần sau khỏi đọc bất cứ chữ nào từ Top của cụ nữa đâu [-X[-X[-X

Chia sẻ trang này