Bệnh sĩ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 28/03/2014.

2238 người đang online, trong đó có 895 thành viên. 14:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6238 lượt đọc và 85 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Dường như ai cũng ít nhiều có tính sĩ diện, chuộng hư danh. Ở mức độ vừa phải thì điều đó có lợi, nó thể hiện ý thức về cái tôi trong quá trình trưởng thành, mong muốn được người khác thừa nhận. Tuy nhiên, khi tính phô trương vượt quá giới hạn thì sẽ gây hại cho bản thân.
    Tôi nhớ có vài câu chuyện đã từng đăng trên báo :chuyện một Thứ trưởng khai man bằng tiến sĩ; chuyện một ông Bí thư tinh ủy kéo cả chục chiếc ô tô biển xanh tháp tùng mình xuống Hà Nội nhận bằng tiến sĩ; một ông Vụ phó tự nhận liều rằng mình đã từng đi thi toán quốc tế. ..

    Và còn những vụ bê bối dùng chức danh để ra uy và trục lợi: Ông phó trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và thành viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy in chức danh mình lên thiệp cưới của con; Phó phòng CSGT mang bằng giả đi học đại học tại chức; Trưởng CA huyện gửi công văn đi các nơi thông báo tổ chức đám tang cha…

    "Những chuyện như vậy trở thành trò cười và khiến dư luận xã hội phản ứng là dễ hiểu. Dư luận dị ứng và coi khinh những hành vi như thế.

    Bệnh háo danh và gian dối của nhiều quan chức này xuất phát từ đâu? Từ cá nhân mỗi người hay từ cơ chế? Từ sự dạy dỗ của gia đình hay bệnh thành tích trong giáo dục? Từ tính cách của người Việt hay là sự tha hóa của đạo đức xã hội?

    Muốn điều trị dứt căn bệnh háo danh và bệnh sĩ thì phải có sự tự nhận thức của bản thân, sự ủng hộ của bạn bè, người thân, gia đình và xã hội.Và điều quan trọng là phải nâng cao nền giáo dục nước nhà. Tôi còn nhớ 1 câu nói của một vị giáo sư: "đầu tư vào giáo dục không bao giờ lỗ, thậm chí là lời rất lớn".

    Mời các bác xem câu chuyện sau :

    Đại dịch cuồng danh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cuộc nhậu vỉa hè xôm tụ nghe chừng cũng đã khá lâu. Có tiếng e hèm:
    - Các huynh cứ vui vẻ đi, đệ xin phép rút sớm nha. Lát nữa đệ có lai- sô rồi(live show).
    Một vị lắc đầu, le lưỡi:
    - Mịa, về thổi kèn đám ma thì nói thẳng mịa nó ra, bày đặt lai-sô, sĩ!
    Lúc sau, thêm một ông e hèm:
    - Các huynh rảnh, cứ ngồi lai rai tới bến đi. Đệ phải về phòng mạch xem thế nào. Tối nay cuối tuần bệnh nhân đông lắm. Chết, trễ mấy phút rồi, đệ cám ơn các huynh.
    Ông đang ngồi nhướng mắt lên nhìn ông vừa e hèm:
    - Móa, làm bảo vệ phòng mạch mà tinh tướng giọng bác sĩ, mắc ói!
    Lại thêm một ông nữa chia tay:
    - Huynh xin bái bai, mấy đệ về sau nhé. Hôm qua huynh với một thằng bạn chơi nguyên chai Chịv.as 25, không xi- nhê gì. Bữa nay mới dzô ít li đế huynh đã loạng quạng, là sao mấy đệ?
    - Huynh tay chơi dữ ta!
    Ông đầu bạc vừa đưa li rượu lên môi, nghe thế bỗng cười sằng sặc:
    - Tay chơi cái con mịa gì. Lão lượm ở đâu cái vỏ chai Chịvas, ruột toàn rượu đế ngâm chuối hột nhạt hoét, thế mà đi đâu cũng nổ Chi.vas, Chịv.as. Lão được uống một giọt Chịv.as xịn, tôi chết liền. Sao xã hội mình bây giờ từ cao xuống thấp, ở đâu cũng thấy nhiều người mắc bệnh sĩ, mắc bệnh háo danh, bệnh hoang tưởng, bằng cấp dỏm, như một đại dịch ê chề…nhậu mà còn nói văn chương ,lý luận kiểu như trước mặt người đẹp muốn đi toilet thì nói xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp “người bạn nhỏ” của tôi một chút. “Người bạn” đó tôi sẽ giới thiệu với cô sau……..Ê, chủ quán tính tiền giùm coi, cho đệ xin luôn cái vát( hóa đơn VAT)…
    Chủ quán kêu:
    - Trời đất! Sáu, bảy ông nhậu từ xế chiều tới giờ toàn cổ cánh vịt, xí quách, nước lèo mì gói, chưa hết ba trăm ngàn bọ. Quán cóc đào đâu ra vát. Mà đòi vát mang về cho vợ ông chờ…ui…chui…huyền…đít à, cha nội? Khớ…khớ…khớ….
    Chợt có chuông điện thoại reo. Ông đầu bạc lại cười sằng sặc, đoạn véo von:
    - A lô! Ơi! Em à, anh đây! Em với các con ăn cơm trước đi nhá, đừng chờ anh. Anh đang ngồi với mấy anh trên Sở ở nhà hàng Bồng Lai bàn công chuyện chút xíu, xong anh về liền…:)):))
    Chúc ae một ngày cuối tuần vui vẻ:drm1:drm1:drm1:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3
    Last edited: 28/03/2014
  2. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Một vài ông giám đốc đang nhậu, trong lúc cao hứng kể về những thành tích thời trẻ. Một ông từng sang Mỹ tuyên bố:
    - Tao đến xem và đứng đái ngay trước cổng Nhà Trắng đấy!
    - Thế không ai bắt ông à?
    - Bắt sao được. Tao đâu có cởi quần!
    -------------------------------------------------------
    Tại 1 chuyên mục Rao Vặt: “Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng ko cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi”.
    ------------------------------------------------------------
    Sĩ diện đàn ông!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hai bợm nhậu ngồi nói chuyện với nhau.
    - Nhà mày có mấy cái nhà?
    - Tao có 4 cái.
    - Tao có 5 cái, vậy tối nay đánh đề 45 đê.
    Tối đề về 45 thật.
    Hôm sau hai bợm lại hỏi tiếp:
    - Nhà mày có mấy cái ô tô?
    - Nhà tao có 6 cái.
    - Nhà tao cả xe tải là 9 cái. Lát làm con 69 đê.
    Hôm đó đề về 69 thật.
    Hôm sau nữa bợm kia hỏi tiếp:
    - Tối qua mày làm mấy cái?
    - Say quá, tao làm có 3 cái rồi lăn ra ngủ.
    - Tao cũng say, nhưng cũng kịp làm được 4 cái. Vậy lát làm con đề
    34 đê.
    Tối đề về 00.
    Hôm sau hai bợm mặt buồn thiu gặp nhau:
    - Biết vậy hôm qua nói thật.
    canhcoxa, cvh89, khanhloan0320 người khác thích bài này.
  3. thailo2011

    thailo2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Đã được thích:
    1.308
    Bác này bảo, phiên nay đừng có mà húng...lúc lên thì tất tay, lúc xuống đám ra ban...đừng có mà húng
    SongXanh61rongdo007 thích bài này.
  4. khovingheodoi

    khovingheodoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Đã được thích:
    1.729
    nay mua j k bác hay vẫn nguyên ....
    rongdo007 thích bài này.
  5. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    ;));));));));));));));));));));)):drm3:drm3:drm3:drm3
    SongXanh61 thích bài này.
  6. hoccatlo2011

    hoccatlo2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    20.045
    Túm lại ngắn gọn là Vni lên 670 hay 700 trong tháng 4
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Vưỡn còn nguyên HAG+FPT bác ạ :)):))
    mission9, SongXanh61khovingheodoi thích bài này.
  8. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Thôi, ước mơ nho nhỏ 670 thôi =))=))
    tadimotoSongXanh61 thích bài này.
  9. KingAthur2013

    KingAthur2013 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    184
    He he hay quá thư giãn cuối tuần đi các bác, tối làm vài ve cho đời vui vẻ, xong rùi thỏ thẻ với e út đi ehhe :D
    rongdo007 thích bài này.
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Uh vui vẻ vài ve là OK :)):)):drm3:drm3:drm3:drm3:drm3
    SongXanh61lethachto thích bài này.

Chia sẻ trang này