BỐC PHÉT topic

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Flying_to_Heaven, 29/02/2008.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1587 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    BỐC PHÉT topic

    thị trường xuống chán quá, em lập topic này để các bác vào xả xì trét, bác nào thích tán hươu tán vượn, thích nổ cỡ nào xin vào đây. Nhưng xin lưu ý các thành viên vào đây chỉ bốc phết thôi nhá, k bài xích, k chửi nhau trong topic của em. MƠI XÌN
  2. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc, em fly này spam nhiều quá
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    XIN BẮT ĐẦU BẰNG 1 CÂU CHUYỆN
    dêm qua đen đêk chịu được, buồn XX quá vừa mở cửa ra đập ngay đầu vào đống tiền lăn ra chết, xuông âm phủ con hằng nga lại bảo "đẹp trai như mày xuống đây làm chó gì", đành phóng con lexus lên trời gặp lão Diêm Vương, lão này đẹp trai đêk chịu đc. Lão rủ mình đi Đồ Sơn chơi, xong lại bảo "tao với mày làm 1 vòng sang Tây Trúc lấy mấy quyển kinh về xem. (lão này điên thật). Đang đi lại gặp Thầy trò thằng Tôn Ngộ Không, đánh nhau với nó vài hiệp, nó xin nhận làm đệ tử của mình. (tặc lưõi mình nhận thêm thằng đệ tử cho vui). Chán quá lại rủ bồ của Ronaldo quay về thời nguyên thuỷ xem anh em sống thế nào, thấy ăn nông ở lỗ quá, tớ cho chúng tí lửa, thế mà cứ giữ mình lại làm vua. Rồi quay trở lại Trên đường quay lại mình ghé qua thăm Khổng Tử, Khổng MInh, ngồi đàm đạo 1 lúc với mấy bố già thấy chán, mình lại ghé thăm Điêu Thuyền, Tây Thi, ... (nghe danh thế thui, không bằng mấy em xì tin của Việt Nam đâu). Đang về thì lại gặp thằng Soncôku cầu cứu nhờ đánh hộ mấy thằng ngoài hành tinh, đành phải giúp nó. Lượn lờ 1 lúc gặp thằng Subasa đang tập sút quả lái bóng, vì quí nó nên dạy nó 1 lúc (nên về sau nó mơi thắng được Kojijo...). Về gần đến nhà rồi thằng Càn Long lại nhắn tin "huynh ơi giúp em, con vợ em đi với bồ" (pó tay), mà con hoàng hậu này cũng ngu, cặp với ai kô cặp lại cặp với Binlađen, dây dưa với thằng này chí phèo bỏ mẹ (tất nhiên nể mình ra mặt thì nó cũng cất quả bom hạt nhân đi). Đang tức khí lại thấy con tàu vũ trụ Apolo bay quá, mình đá cho phát thế là chuyến bay tèo luôn. Có mỗi 1 đêm mà còn bao nhiêu thứ xảy ra, hôm nào rảnh mình lại kể tiếp cho nghe.
  4. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Đã đẹp trai lại còn xúc động vì anh Diêm Vương cơ à, bó tay. Tuy anh bị cụt tr nhưng nhìn thấy con gái vẫn cứ thích, đểu thế chứ
  5. luotsong100

    luotsong100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Spam
  6. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    SPAM
  7. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    THẾ MỚI LÀ NÓI PHÉT
  8. thanhuongsg

    thanhuongsg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Đã được thích:
    1


    Nói phét trí tuệ có văn hóa
  9. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Sang sơm nay, mọi ngừoi đi dưong có nhìn thấy tuyết rơi trên vài phố ở Hà Nội ko? Trời lạnh tệ!!!
  10. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Đảng uỷ, UBND Bến Chương Dương, Quận 1, TPHCM và Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội. Bạn bè, bà con lối xóm gần xa và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin 02 cháu nhà chúng tôi là Vnindex và HaSTC Index sau một thời gian dài lâm bệnh, được các nhà đầu tư, các cơ quan ban ngành chức năng và bà con lối xom gần xa hết sức quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên do tuổi ít, sức yếu lại không chống chọi được với các chính sách bất ngờ của Ngân hang nhà nước nên đã từ trần hồi 9h ngày 26 tháng 02 năm 2008 (tức ngày 20 tháng giêng năm Mậu tý), lần lượt hưởng thọ 08 tuổi và 03 tuổi. Tang lễ được tổ chức vào hồi 10h30 phút cùng ngày. Kính báo.

Chia sẻ trang này