Buồn...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mrstock, 24/10/2010.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 23:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1194 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. Mrstock

    Mrstock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Đã được thích:
    24
    NGHĨ LẠI THỜI GIAN QUA MÀ THẤY THỰC SỰ BUỒN...

    BUỒN...vì những ngày qua miền Trung ruột thịt vì lũ lụt mà đau thương khôn xiết, nhà nhà mất tài sản, người người mất người thân, trôi theo dòng nước lũ, cuốn đi không có ngày trở lại, đồng bào chúng ta vốn đã nghèo, nay lại càng nghèo thêm, đã khổ nay càng khổ hơn...
    BUỒN...vì trong những ngày lũ lụt đó, vẫn có vị Chủ tịch xã bỏ mặc dân (dù bất cứ lý do nào) mà chạy lũ, người nắm chính quyền cấp xã, người ăn lương Nhà nước, là bàn tay cuối cùng mà Nhà nước chìa tới sát dân, là người được dân tin tưởng đó sao???
    BUỒN...vì nghe phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói trong buổi truyền hình trực tiếp Miền Trung thương yêu của VTV1: ước tính sơ bộ trong 10 ngày lũ, Hà Tĩnh thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng, bằng nộp ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm... Một số nghe đã thấy thực sự ngỡ ngàng, nhưng BUỒN hơn khi chợt nhớ ước tính "Sơ Bộ" và "được công bố" khoản nợ của một tập đoàn là hơn 80k tỷ đồng, vậy có nghĩa là bằng hơn 15 đợt lũ như vừa rồi. BUỒN hơn nữa khi tất cả chúng ta, những người ngồi đây, đọc những dòng này, dẫu biết đó là tiền thuế, tiền đóng góp của mình, nhưng cũng chẳng thể biết là giá trị của 15 đợt lũ đó đi về đâu. Để rồi, rốn lũ đó lại được chuyển cho một vài tập đoàn khác hứng chịu dưới cái tên Tái cơ cấu lũ lụt ...và cứ thế cứ thế...Không biết bao giờ những cơn lũ ở miền Trung chấm dứt...cũng như chẳng biết bao giờ...tài sản 15 cơn lũ kia có điểm dừng chân cuối cùng...
    BUỒN...vì Chủ tịch tỉnh này, Bí thư tỉnh kia - người được dân cả một tỉnh trao trọn niềm tin (hoặc bị bắt buộc phải trao trọn niềm tin) lại có lối sống xa hoa, buông thả, để rồi bị phạt nặng nề: "cảnh cáo" hay "kiểm điểm nghiêm khắc"...
    BUỒN...vì là một nhà đầu tư chứng khoán, hằng ngày đối diện với VNINDEX, HNXINDEX...- cái được gọi là hàn thử biểu của nền kinh tế, từ đầu 2010 đến nay xuất phát từ vĩ tuyến 517, chống chọi vất vả với những con sóng nhỏ nhoi để đến giờ chìm lặng ở 445 - giờ nhìn lại...âu cũng đúng là hàn thử biểu thật, với những cái BUỒN ở trên, cũng phần nào hiểu được sao gia đình ông VNI bà HNI từ đầu năm tới nay nóng lạnh thất thường, gia đình bất an, con cái làm loạn, làm khốn khổ bao nhiêu con, cháu, chắt chít...
    BUỒN...vì rất, rất nhiều điều khác nữa...nhưng kể sao cho hết...

    THỰC SỰ LÀ RẤT BUỒN, CHẲNG BIẾT NÓI CÙNG AI!!! :((:((:((:((:((

    Các bạn ở đây, có ai...nói hộ tôi những niềm vui với... :((:((:((:((:((
  2. Alexander195

    Alexander195 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm rồi bác ơi, nói nữa thêm buồn đó...
  3. tuan7924

    tuan7924 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    buồn như con chuồn chuồn
  4. thiep_016565523

    thiep_016565523 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất vì cái dòng đo đỏ đó
  5. jackiechan0

    jackiechan0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Đã được thích:
    13
    Tuần sau lại buồn :(
  6. kinhdoweb

    kinhdoweb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
    lại buồn rồi
  7. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    sao lại buồn....

    hãy nên vui lên..... xã hội nó loạn rùi....chung tay góp vào cho nó nát nhanh hơn để chuyển sang hình thái XH mới....học thuyết Mác Lê đấy....

    đời nó đục rồi thì chớ cố gạn đục khơi trong, làm thế chỉ kéo dài sự khắc khoải...

    chi bằng chung tay khuấy cho nó đục nhanh thêm.....rồi phá bờ đón nước mới....hic...
  8. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    Phá sản, tái cơ cấu thì nền kinh tế nào mà chẳng có, giai đoạn nào mà chẳng có.... Buồn là vì cả lũ tham lam vô chừng mực, ngu dốt nhưng lại đựơc nắm giữ quyền cao, chức trọng... buồn là vì cái cơ chế thối nát này...
  9. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    bão lũ to thế này tàn phá hết hạ tầng mấy tỉnh miền trung....

    các quan chức mấy tỉnh này lại được lộc trời ròai.....ngân sách lại bơm hàng chục nghìn tỉ sửa chữa cầu đường trường trạm ..... mỗi dự án lại được phết phẩy 2-30%.....

    mấy cụ vừa lên khoá ĐH mới mấy tỉnh này lộc quá.....vừa lobby bao nhiêu xèng để vào khoá mới....có ngay hàng trăm dự án sửa chữa hạ tầng để thu hồi vốn lobby...
  10. NhatNam43

    NhatNam43 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    24
    Đọc xong lại càng buồn hơn...

Chia sẻ trang này