Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

1221 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23891 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Chán chơi chứng khoán

    ..... Em xin phép được mở một tiêu đề ... chán như vậy
    Kể từ ngày ma xui quỷ hờn bước chân vào thế giới chứng khoán đến nay em đã quá mệt mỏi, hôm nay xin phép các bác, em dốc bầu tâm sự ra ở đây.

    Từ hồi mua đi bán lại cái cổ phiếu, con người em như mất hết sức sống, mất hết thú tính của một con người, mọi quan hệ xã hội bị tiêu diệt (trừ quan hệ chứng khoán). Sáng đến cơ quan là xem bảng giá, chiều dạo qua các forum xem anh em bàn tán thế nào, tối ăn cơm xong là nhảy tót vào máy xem anh em bàn tán cái gì thêm không, rồi lượn qua các trang web của ssi, bsc, vcb, ... xem tin tức. Hic...người yêu, gia đình, bạn bè...tất cả dường như đối với em không còn là số 1 mà bây giờ phải là chứng khoán. Liên hoan cuối năm 2006, liên hoan gặp gỡ bạn bè, hát hò karaoke, ăn uống, picnic,?..tất cả tất cả chán tất đối với em. Em tham gia mọi cuộc vui với con mắt vô hồn, không một cảm xúc

    Chứng khoán lên rồi chứng khoán lại giảm.
    Chứng khoán lên, em bán có lợi nhuận em mừng, em vui nhưng cả tuần sau ngày nào nó cũng lên nữa, em buồn em chán.
    Chứng khoán giảm em buồn không xiết trong khi các cổ phiếu khác tăng mà của em lại giảm, em chán.

    Từ hồi chơi chứng khoán đến giờ em đã rút ra được đồng nào đâu, lời bao nhiêu em lại đổ bấy nhiêu chơi tất. Các con số cứ nhảy nhót trong đầu, trong bảng tính

    Xã hội đang phát triển từng ngày, giá chứng khoán tăng từng giờ. Em mường tượng kinh doanh chứng khoán cũng như kinh doanh mạng. Ông mua trước, mua được giá rẻ tìm cách đánh bóng nó lên rồi tìm người mua sau, giá cao để bán lại. Vậy ai được, ai mất. Được thì nhiều nhưng chỉ có 1 người chết. Đó là người cuối cùng mua, vậy em không muốn mình là người cuối cùng.

    Kết thúc 1 tuần buồn cùng chứng khoán vì không biết bán được chưa, nhỡ tuần sau nó lên nữa thì sao, mà ở ngoài OTC sao dạo này nhiều thằng ngon thế, muốn mua hết
    ??
    Giá mà bây giờ kiếm được 1 em trẻ đẹp thì tôt biết bao, lại lao vào kinh doanh chứng khoán để có tiền bao em
  2. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Đã được thích:
    1.566
    Em cũng có cảm giác như bác, mọi thứ đều xoay quanh CK. Dân làm ăn tron gngành bỏ ngành đi buôn CK nhiều, chán vì ko còn bạn



  3. blue_chip_vn

    blue_chip_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    bán 50.000 CP cap dong tran phu giá 48
    lien he 0904568742
  4. ttsoft

    ttsoft Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán lên, em bán có lợi nhuận em mừng, em vui nhưng cả tuần sau ngày nào nó cũng lên nữa, em buồn em chán.

    ==> Có câu này nghe hay nè
  5. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    vâng, đại nạn chứng khoán. Tất cả cán bộ công nhân viên của các cơ quan ban ngành tranh thủ trong giờ hành chính đắm chìm chứng khoán. Sắp tới VCBS giới hạn 20 tr/ lệnh thì cán bộ bỏ cơ quan ra sàn là điều thường xuyên. Công việc bị ùn tắc, hôm nọ em có mấy cái công văn gửi các ban ngành, 2 tuần sau hỏi thì bảo chưa xử lỹ vì sếp đi vắng. mà đi vắng đâu, hôm nọ em nhìn thấy lên sàn mà. Thế này thì đại loạn đến nơi rồi. Tất cả các ngành sẽ không làm việc nữa để chơi chứng khoán, không làm việc thì sợ gì, có chết ai đâu chỉ thấy mình đang được lợi chán quá
  6. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Haha, bac cung dang tron gio di doc tin, xem chung khoan day.
    Sorry cac bac o nha hoac tu lam cho rieng minh, nhung da phan la cung an cap thoi gian giong cac bac kia thoi, co hon gi ai dau
  7. ttsoft

    ttsoft Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có công ty nào mà ko có ADSL đâu ...
  8. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Sao mà có người lại nói hộ lòng tôi thế này
  9. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    BAC LEE 81 NOI NHU XAT MUOI VAO LONG EM. EM DOAN CHAC AI DAU TU CK CUNG NHU VAY. BAY GIO EM CON CHUA DI CAT TOC VI KHI DI HIEU CAT TOC KHONG MO DUOC LAPTOP. LAM THE NAO BAY GIO???
  10. newbie123456

    newbie123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Có phải mỗi mình bác thế đâu, em cũng thế đây này. Hình như ai cũng bị rơi vào tình trạng này hay sao ấy, quả thật chứng khoán có một sức hút mãnh liệt mà khó ai có thể cưỡng lại. Nhiều lúc em nghĩ cuộc đời nếu cứ như thế này thì thật buồn quá. Bao nhiêu tiền lãi, nhưng đã được tiêu đồng nào đâu, lại lấy nó rán nó. Tiền bao nhiêu đổ vào cuối cùng cũng chỉ thu lại một mớ giấy mà hôm nay nó là bạc tỷ nhưng có thế ngày mai cũng chỉ là mớ giấy vụn thôi. Quả thật quả là buồn nhưng chẳng ai muốn dừng cả. Quan trọng là hãy biết sử dụng đồng tiền ta kiếm được phục vụ lại ta đi các bác!

Chia sẻ trang này