Độc cô cầu lỗ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenuong, 15/12/2008.

818 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 11:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 503 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Độc cô cầu lỗ

    Lâu nay, ngày dài cho hết đêm thâu, tại hạ thở ngắn than dài với núi cổ phiếu tại đồi gò 320 - 300 và một loạt các nam thần nữ tướng được giới giang hồ đặt tên là OTC.
    Nay trời quang mây tạnh, xa xa xuất hiện những ánh hào quang le lói như muốn thức tỉnh mọi sinh linh của đất trời thưởng thức khí hội giao mùa, làm ấm nóng những con tim giá lạnh.
    Chiến tích đầu tiên xin kể cùng các hạ về độc cô cầu lỗ.
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=16654
  2. Viviansss

    Viviansss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Sau khi post bài về Độc cô cầu lỗ để nói lên sự dối trá, nói láo trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt nam mà các nhà đầu tư sẽ được thấy trong báo cáo quý 4 và báo cáo cuối năm thì đây: Một bài viết của một nhà văn mà tôi rất ngưỡng mộ nói về sự nói láo nói dối của toàn xã hội ta nhé. Tôi post lên để các bạn tham khảo:
    Dối trá lồ lộ phơi bày
    08/12/2008 13:10 (GMT + 7)
    Những câu chuyện chua xót của người trong cuộc khi phải chấp nhận sự giả trá như một điều tất yếu phải xảy ra.

    Nói gi? vê? sự gia? dối trong giáo dục?
    GS Tương Lai: Giáo dục Việt Nam, đã đến lúc rồi đó!
    Giáo dục thừa triết lý nhưng không làm theo!


    LTS: Nhà văn Võ Thị Hảo đã lên tiếng về sự giả dối trong toàn xã hội nói chung. Trong đó, đòi hỏi ngành giáo dục phải có tiếng nói và hành động trước tiên chống lại sự giả trá một cách thực chất.

    Hàng ngàn độc giả đã cùng lên tiếng ủng hộ.

    Hàng trăm câu chuyện "thú nhận" về sự bắt buộc phải giả trá.

    Bắt đầu từ đây, từ chính bản thân mỗi người, sự giả trá cần phải được nhận thức và đẩy lùi.




    "Ba em nói bạn ấy là một người... bị tâm thần "



    "Phao thi" là bửu bối không thể thiếu của nhiều học sinh đi thi
    Ảnh: Vnexpess.net

    Đâu phải chỉ đến khi ông Nguyễn Thiện Nhân lên làm Bộ trưởng Bộ GD thì mới ?othấy? cái tiêu cực trong ngành GD? Mà tất cả những hiện tượng trên đã hiện hữu hàng vài chục năm trước. Những người tiền nhiệm của ông Nhân đã...?không thấy gì? chăng?

    Điển hình như việc ?othành tích? trong các kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT.. thật ra đã xảy ra hàng nhiều năm trước đó như một ?ochuyện bình thường?. Bản thân người viết bài này đã từng là thành viên của nhiều hội đồng thi và đã từng chứng kiến những sự kiện ?otoàn dân cùng đi thi? hi hữu.

    Thí dụ, trong khi học sinh thi trong phóng thì bên ngoài là....bài giải trên loa phóng thanh. ?oPhao bay như ****? vào các phòng thi... Cho đến khi ?ongười đương thời Đỗ Việt Khoa? ra tay thì người ta mới...?tưởng như chuyện mới xảy ra lần đầu? và tìm cách ...?hai không?. Nhưng, những kỳ thi mới đây là ?ohai không? với những Hội đồng thi ?oTốt nghiệp 90-100%? ?

    Tác giả Võ Thị Hảo nhận định rằng: ?oĐể bắt đầu xây dựng lại nhân cách Việt, lại phải bắt đầu từ nhiều thứ, trong đó ngành giáo dục có thể làm được nhiều điều? và hơn thế ?ođó là trách nhiệm và những điều mà ngành giáo dục có thể làm mà không tốn kém và không phải chờ đợi ai?, thì bằng những kinh nghiệm của hơn 30 năm trong ngành giáo dục - từ vị trí là giáo viên dạy lớp cho đến cán bộ quản lý - tôi cho rằng ... hơi khó. Bởi cái bối cảnh ?otoàn xã hội tiêu cực? như hiện nay thì...

    Xin mượn một câu chuyện vui để minh họa như sau:

    Một cô giáo dặn học sinh về nhà chuẩn bị trước một bài Giáo dục Công dân. Trong bài có nêu một trường hợp một em bé nhặt được rất nhiều tiền nhưng...trả lại cho người mất mà không hề nhận một đồng ?ođền ơn? nào. Hôm sau vào lớp, sau khi cho một học sinh đọc lại toàn văn câu chuyện, cô giáo hỏi:

    - Sau khi nghe câu chuyện, em thấy bạn ấy là người thế nào ?

    Một học sinh nhanh nhảu xung phong, cô giáo cho phép em trả lời:

    -Thưa cô, ba em nói bạn ấy là một người...bị tâm thần ạ !

    Vậy là đã rõ?!

    Khi những điều mà chúng ta cho là ?ophi đạo đức? dựa trên cơ sở đạo đức ?osách vở? truyền thống lại được toàn xã hội xem như chuyện ?ochẳng có gì đáng làm ầm ỉ? như?: Con đánh cha mẹ, học trò đánh thầy cô giáo (dưới sự tiếp tay trực tiếp hoặc giàn tiếp của cha mẹ chúng)... thì liệu ngành giáo dục sẽ làm được gì ?

    Cụ thể như vụ việc ?oĐỗ Việt Khoa bị hành hung? mới đây được đăng tải đầy trên các báo thì ngành giáo dục, Bộ giáo dục đã làm được gì? Hay chỉ là những... tiếng kêu vô vọng từ ?ongười đương thời? tội nghiệp kia?

    Trần Ngọc (Bà Rịa Vũng Tàu)


    "Phao thi" rải rắng sân trường mùa thi
    Ảnh: tuoitre.com.vn



    Dối trá lồ lộ phơi bày

    Tôi cũng đã từng ghét cay ghét đắng thói đời dối trá. Nhưng sự dối trá, đạo đức giả vẫn cứ hiển nhiên tồn tại, thậm chí ai không biết dối trá không làm đạo đức giả thì không thể thăng tiến được. Đó là thực tế. Nếu cứ trung thực mà phát biểu thì việc gì sếp phải dán mắt đọc trước hội nghị một bài diễn văn do nhân viên của mình viết sẵn và được chỉnh sửa kỹ lưỡng từ trước.

    Quãng đời hơn ba mươi năm làm trong cơ quan nhà nước tôi cũng được đánh giá là có nhiều cống hiến, song đôi lúc ngẫm nghĩ tôi cũng không nhận ra một cách cụ thể là mình đã thực sự cống hiến được những gì, vì chẳng có gì cụ thể ngoài con số tròn trịa: 32 năm trong đó có cả tuổi trẻ bồng bột có cả những năm lăn lộn ?ochân trong chân ngoài?. Tôi cũng được nhận tấm huy chương ?oVì sự nghiệp .....?. Nhận tấm huy chương mà sao tôi thấy chẳng mấy xúc động, vì nó nặng về hình thức, một sự dối trá mà chính tôi cũng không muốn thừa nhận.

    Cơ quan tôi cũng được nhận một huân chương lao động hạng III, Giám đốc cũng được Bộ trưởng tặng bằng khen. Ai cũng thừa biết đó là sự dối trá, vì quanh năm làm ăn hời hợt, đối phó, trang thiết bị mua hàng tỷ đồng đem về đắp chiếu để đấy, rồi những bài diễn văn, những báo cáo lên cơ quan cấp trên rặt những điều ?ocủa người ta lấy làm của mình?. Rồi những chứng từ những hoá đơn hợp thức hoá những cuộc du ngoạn ăn chơi của sếp dưới hình thức những đợt tập huấn, hội thảo khoa học dài ngày... vậy mà vẫn được Huân chương lao động...

    Nào có ai quan tâm đến thực chất công việc là như thế nào, người ta chỉ kiểm tra trên giấy tờ mà thôi. Rồi người ta bày ra chính sách đãi ngộ và tuyển dụng người tài. Riêng việc chắp bút xây dựng chính sách cũng đã chi mấy trăm triệu, nhưng người tài đâu chẳng thấy chỉ thấy người nhà của các quan được tuyển dụng bằng cách trao đổi rất khéo léo. Người tài đâu chẳng thấy chỉ thấy anh thủ quỹ bỗng phắt một cái ngồi lên ghế Chánh văn phòng.

    Dối trá cứ phơi bày lồ lộ. Cứ ca thán rằng tại sao người tài lại bỏ nhà nước ra khu vực tư nhân. Thực ra nếu cơ quan nhà nước thực sự cần người tại thì người ta đã đưa ra chế độ thi tuyển rõ ràng. Nếu thực sự công bằng thì đã chẳng có chuyện chạy chức chạy quyền.

    Rất nhiều chuyện buồn, nhưng không thể quy trách nhiệm làm lành mạnh xã hội cho riêng ngành giáo dục được. Cứ nhìn ra các nước bạn mà xem, nhân dân các nước như nhau cả, nhưng đất nước người ta văn minh hơn ta chẳng qua là do cách người ta điều hành xã hội khác ta mà thôi. Ở đâu cũng vậy thôi từ trong nhà ra đến ngoài đường nếu ?othượng bất chính, hạ tất loạn?.
  4. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, BCTC quý 4 sẽ phơi bày hết...VNI về 150 tôi nghĩ cũng đáng...
  5. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới là thời tác oai tác quái của "độc cô cầu lỗ".
    Các nhân vật đầu tiên:
    1. FPT giữ lãi 500 tỷ để tái đầu tư - một kiểu giấu lỗ.
    2. ABT 0 Lợi nhuận sau kiểm toán giảm một nữa.
    ........................................
    Còn lại gì khi niềm tin bị đánh mất.

Chia sẻ trang này