Em mắc cỡ quá.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tranggiaytrang, 25/04/2022.

2463 người đang online, trong đó có 985 thành viên. 10:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 670 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876
    Khi có đột biến tăng, hay đột biến giảm, thì cái bảng điện lại đơ, không đơ cũng tự động khởi động lại liên tục.
    Phần mềm mua bán có khi lại vào không được. Chết oan hay mất cơ hội vào những lúc này.

    Cái T3 là cái chết oan ức và tức tưởi nhất, tiền bán thì T3 mới được rút, muốn rút thì phải chịu phí, mua tiếp luôn cũng bị vậy, có phải chơi vào thế để moi tiền NĐT? 22 năm rồi vẫn là xài đồ thùng rác của Thái Lan, cái cần làm ngay là thay thế hệ thống giao dịch thì chẳng chịu làm, thuế đóng đủ mà sản phẩm trả lại cho NĐT là thứ củ chuối.

    Cái này không thay đổi được thì đòi nâng hạng cảm thấy có xứng không, cũng giống như Thị Nở mà đòi đi thi hoa hậu vậy. Cho nên cứ dựa vào mấy cái tin của báo chính thống viết theo chỉ đạo : nào là phát biểu, nào là nâng hạng...v.v để tin, để điên cuồng, để làm niềm tin mãnh liệt thị trường sẽ lên, sẽ qua đáy thì bi thương của bạn vẫn còn dài, chỉ vì bạn không hiểu, hay không chịu hiểu. TT muốn lên là do dòng tiền mạnh, hay do giá CP đã quá thấp, chứ không phải do mấy cái phát biểu, mấy chuyện bắt bớ, mà nó còn đi ngược lại, đó là gì? Là sự phản ứng của dòng tiền lớn ấy.

    Cứ cắn răng đi với Bụp mặc áo cà sa, đi với Ma bận áo giấy, có gì khác đâu ngoài 2 chữ cờ bạc, thế nên đừng hoang tưởng được gọi mỹ miều là đang đầu tư.

    Cờ bạc em đành cam chịu vậy, thích nghi để sinh tồn, chán ngán quá đi thôi.
    Last edited: 25/04/2022
    kakabanana thích bài này.

Chia sẻ trang này