Hàngnóng 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aduy, 17/08/2010.

261 người đang online, trong đó có 104 thành viên. 01:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 82295 lượt đọc và 1003 bài trả lời
  1. terry911

    terry911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    thôi cuối tuần rồi nghỉ giải lao cho nó nhàn cái thân các bác ah` cả tuần xoắn quẩy rồi[:D]
    để thời gian lo cho gia đình...giờ mà nghĩ tại sao nó tăng hay không có bàn tay của bbs thì p3 sao tăng nổi vv.... thì có mà ong hết cả sủ....
    em mời các bác ly bia cuối tuần[r2)] nếu thứ 2 mà giảm mạnh thì cứ LSS mà phang cho e...không đủ t+4 em đền cho[:D](nhớ là giảm mạnh nhé[:D])
  2. nhilanthan

    nhilanthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    ok, [r2)] với bác thôi. Mệt mỏi quá rồi các pác ạ
  3. huygia60

    huygia60 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Anh đã chuyển sang SSM hôm nay lúc giá đỏ rồi, làm lại ván mới , anh nghỉ kết quả ít nhiều sẽ tốt hơn .Thanks Aduy !
  4. nhilanthan

    nhilanthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    moi người đi đâu hết rồi nhỉ
  5. nhilanthan

    nhilanthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác này mâu thuẫn quá, rốt cuộc pác tin đây là vùng đáy chưa?
  6. chinhdo

    chinhdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là tham vấn Aduy, nào ngờ PR cho LSS. :))
  7. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác phân biệt giúp e giữa "đáy", và "vùng đáy" nhé.
  8. huong222

    huong222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là cuối tuần rùi anh ạ\:D/
  9. neu

    neu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Đã được thích:
    571
    chiến thuật như bác nói thì lấy đâu ra tiền mà đẩy.

    chiến thuật đó nhiều người đang áp dụng đó và nó đang là hệ quả của việc đó, chẳng ai đẩy cho cả, nên cứ xìu dần.

    hành động: nghỉ ngơi, cash is king (còn tiền là còn cơ hội, ko việc gì phải vội vàng, sắp tới các quỹ thoái vốn nữa thì nhiều hàng giá rẻ lắm)

    500 thủng. 490 thủng. 480 thủng. 460 thủng. 450 thủng. liệu hướng tới 430 thủng? trước khi thủng 400?

    chờ các động thái của ubcknn và nhnnvn:
    - hạn chế việc tăng vốn (cần phải kiểm soát chặt chẽ hiệu quả đồng vốn và dự án dn triển khai, thậm chí cho tăng vốn theo tiến độ của dự án, chứ ko cho tăng ngay ồ ạt như hiện nay)
    - chờ tín hiệu hạ lãi suất hoặc bơm tiền lúc này (chắc chẳng có rồi)
    - luồng tiền nước ngoài (chẳng hy vọng gì rồi vì vn đang bị mất uy tín trong giới đầu tư nước ngoài nên việc hạ lãi suất cũng chẳng tác động nhiều đến cung tiền sẽ vào vn mà chỉ khuyến khích xuất khẩu nhiều hơn mà thôi)
  10. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1.908
    LỜI THÌ THẦM CỦA MR MARKET

    Đã lâu rồi, tôi mới quyết định viết một bài thực sự nghiêm chỉnh. Nói như vậy, không có nghĩa là cách hành văn sẽ đạo mạo, chỉnh chu hơn; cũng không có nghĩa là con người tôi lúc này "chất" hơn, ưu việt hơn; càng không có nghĩa là tôi giảng đạo hay ba hoa về cái chi chi... ( mà tôi có gì để ba hoa nhỉ ); đơn giản, vì tôi cho rằng đây là một THỜI KHẮC QUAN TRỌNG của SỰ LỰA CHỌN.

    Cuộc sống, thực sự chỉ là một chuỗi những SỰ LỰA CHỌN. Ta chọn ăn món gì, ta chọn nơi sẽ đi đến, ta chọn người để yêu, ta chọn công việc sẽ làm,... và ta chọn cái mà ta sẽ đạt tới. Nếu ta không chọn lựa, mà cứ để cho cuộc đời mãi kéo ta trôi đi, thì phí lắm, uổng lắm các bạn ạ. Hãy biết cái mà ta THỰC SỰ MUỐN, hãy biết HY SINH, và hãy biết NẮM LẤY CƠ HỘI.

    Hãy trở lại với TTCK, cụ thể hơn là VIỆT NAM. Việc ta tham gia vào TTCK bản thân nó đã là một sự lựa chọn. Nhiều người đã đến và đi, một số người trở nên vĩ đại, và đám đông quay cuồng với những chữ cái, và những con số nhảy múa. Một khi đã tham gia vào TTCK, tạ lại phải dính đến hàng ngàn, hàng vạn những sự lựa chon khác; nào là thị trường, ngành nghề, cổ phiếu, mức giá, mua - bán, công ty CK, broker, loại hình giao dịch, margin, tin nội gián, đội lái, ... vân vân...và ...vân vân... Mọi thứ, có lẽ thực sự bắt đầu với 1 chữ ký vào tờ giấy mà phía trên đề " HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN". Một loại giấy khởi đầu cho việc đưa 95% "NHÀ ĐẦU TƯ" đi đến THUA LỖ, và 5% còn lại đi đến VINH QUANG.

    Người ta nói rằng, trong một deal thành công của trader, thì THỊ TRƯỜNG chiếm 70%. Nói như vậy, để thấy tầm quan trọng của việc xác định xu hướng và những điểm ( thời khắc ) mấu chốt của thị trường. Cái mà chúng ta hay gọi là TREND và BOTTOM & TOP. Trong chứng khoán, lại có hàng tá những trường phái, phương pháp xác định những thứ này. Tôi không có ý chê hay khen, tôi chỉ muốn chia sẻ rằng tôi đã lựa chọn, và phương pháp của tôi sẽ trái tai một số người.

    Nói đến đây, cứ như 1 + 1 bằng 2. Đơn giản, tôi cho rằng đây là một thời khắc quan trọng cho sự lựa chọn của NĐT trên TTCK VN. Và điều quan trọng ở đây là gì ? HOW ? Nên làm như thế nào !
    Chúng ta nói đến phần ĐÁNH-ĐẤM. Lâu nay nhiều người cứ luôn miệng MUA hay BÁN, TẤT TAY, BẠCH THỦ, FULL MARGIN... mà tôi dám cá, không mấy ai hiểu hết những từ họ "nói theo". Bởi vì tôi đã từng như vậy, chỉ có điều tôi biết là mình chưa biết hết.
    Vị thế trong thị trường có 3: BULLISH, BEARISH, NEUTRAL.
    BẠN ĐANG Ở VỊ THẾ NÀO ?
    Tôi đang ở nơi mà tôi gọi là Pre-Bullish. Không phải tôi nói về thị trường, tôi đang nói về cách hành xử với tài khoản của chính mình. Chúng ta không nên dự đoán thị trường, hãy lắng nghe và hành động theo tiếng gọi của Mr Market. Hãy bắt đầu với 1 ít cổ phiếu, một ít thôi. Để đảm bảo rằng, ta có thể sống sót cho dù Mr Market có điên khùng tới mức nào !

    Tôi đang nghe thấy, một chút thì thầm, Mr Market đang nói, có lẽ như 01-2006, như 10-2006, như 02-2009, khi đàn chim bay không định, hỗn độn khắp nơi, những tiếng xì xào, một đám sương mù... Tôi biết Ngài đang nói gì đó, về một Uptrend... Vẫn mơ hồ... Tôi biết đôi lúc ông ấy bị điên, đúng vậy, nhưng ông ấy là TỐI THƯỢNG.
    Mặc kệ thế lực,
    Mặc kệ chuyên gia,
    Mặc kệ GDP, CPI
    Mặc kệ nợ quốc gia,
    Mặc kệ FA với TA
    Mặc kệ tất cả
    Lúc này đây, tôi chỉ lắng nghe Ngài, những lời thì thầm...ấp ủ...một điều gì đó sắp xảy ra...

    Hãy chọn cho mình một vị thế tốt. Và sẵn sàng chờ đón một biến động lớn sắp xảy ra. Một cơ hội lớn đang đến gần.

    tác giả :prosperity

Chia sẻ trang này