Kinh thiên động địa.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Brocker68, 07/06/2021.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3263 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. Brocker68

    Brocker68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2018
    Đã được thích:
    2.034
    Nếu đội tuyển VN lọt vào vòng ck bóng đá 2022 thì chỉ có một ngôn từ để diễn tả đối với tất cả những người hâm mộ toàn cầu: kinh thiên động địa.

    Hành trình ấy sẽ rất gian nan, và trước hết chúng ta phải thắng indo tối nay.

    Chứng khoán cũng giống như bóng đá, sau tất cả những thắng thua, điều tuyệt vời nhất để lại cho mỗi ndt chính là cảm xúc, bản lĩnh và tri thức.

    Tôi tin rằng, chỉ đơn giản bằng việc tham gia vào thị trường thôi, cũng đủ để cuộc sống của mỗi chúng ta màu sắc hơn, sống động hơn rất nhiều. Vì nhanh lắm, ai cũng sẽ già, mọi thứ cũng chỉ là phù du mà thôi. Không nếm gia vị của đầu tư, cuộc sống còn chi ý nghĩa.

    Cũng như bóng đá, chỉ khi bạn tự tin rằng mình sẽ là nhà vô địch, là người chiến thắng, thì cơ hội thắng của bạn mới cao.

    Tiến lên VN !
    FEFELL, vicarenInvestorVNstock thích bài này.
  2. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.632
    "Đất nước ta chưa bao giờ có đc cơ đồ như ngày hôm nay":D
  3. InvestorVNstock

    InvestorVNstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/09/2017
    Đã được thích:
    20.627
    Em có lòng tin sẽ vào vòng 3 vòng loại cuối cùng. Còn vòng ck em không tin vì ko thể sánh Japan Korea Úc Iran Arapxeut Quatar Irac....
  4. Von_Loi

    Von_Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    838
    Cụ nói phải, không đến lượt mình đâu. Có để mơ, thêm trận thắng là thêm phần hy vọng.
  5. jamesmrrty

    jamesmrrty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2021
    Đã được thích:
    3.811
    Vấn đề là Châu Á chỉ có 4 suất dự World Cup. Nếu muốn tham gia thì chúng ta phải thắng ít nhất 1 trong các đội mạnh nhất châu lục gồm Hàn Quốc, Nhật, Iran, Australia,...
    Với lại các bác đừng có nặng nề thành tích quá. Tinh thần là khi ra trận thì có thể chúng ta thua, nhưng chúng ta ko được phép sợ hãi.
    Em thấy nhiều bác cứ mỗi lần Việt Nam ta gặp các đại diện Đông Bắc Á và Trung Đông thì cứ phán là đá sao lại, VN mình trình đâu mà đá. Thành thử mặc dù đá sân nhà mà các em cũng ko có được cái dũng khí để đá cho đàng hoàng (do đâu có fan cổ vũ). Chưa đá mà phán thua thì tinh thần mẹ đâu nữa mà đá.
    Thua thì thua chứ sợ *** gì mà phải làm căng.

Chia sẻ trang này