My growing pains

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi allurehn, 15/03/2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 14:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1090 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. allurehn

    allurehn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Kụ nói phải! Nhiều khi tôi ko thể lý giải nổi tại sao cuộc đời luôn dìm mình xuống nữa khi mình cũng ngáp ngáp rồi !

    Hồi trẻ thì đen tình
    Lớn lên thì đen đủi trong học hành
    Lớn lên tí nữa thì đen đủi trong làm ăn

    Khi túi hết tiền thì tự nhiên phải chi tiêu 1 loạt thứ ko tên

    Khi gái nó toẹt vào mặt chia tay để theo thằng ngon hơn thì mình éo kiếm đâu ra ng y, đến khi quên đc con kia thì chán mẹ nó yêu rồi..

    Đến khi làm ăn mất tiền bạc thì mất luôn Chữ Tín với mọi ng trong gia đình...

    Kể ra vô cùng lắm

    Khi ta sa cơ lỡ vận là thế kụ ạ

    Ngược lại nếu ta thành công thì sao nhỉ, nói như lão sếp em: Tự Chúng Nó Đến:

    - Ngân hàng đến gõ cửa tận nơi cho vay
    - Gái đẹp chân dài đến tận nơi xin làm thư ký
    - Vợ đẹp, con khôn (trường xịn, ko học đc thì thuê gia sư nhồi sọ)
    - Nhiều thằng bắt quàng lấy mình (vì mình giàu mà hehe )
    - Vân vân...

    Đấy các kụ ạ, chân lý muôn đời là phải lấy lại những gì mình cho là xứng đáng với mình

    Chúc các kụ vượt qua đc giai đoạn dog **** này, và lành lặn.




    Được allurehn sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 15/03/2008
  2. olonewolf

    olonewolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bác.Đau sờ cau thật.Đúng là trong những lúc khó khăn nhất mới hiểu được thằng nào là bạn mình.
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    ặc những thằng nó là bạn mình thì nó lại đang nghèo giống mình, thậm chí nó còn cần mình giúp nó nữa cơ hehe Than thân, trách phận, oán người âu cũng chỉ tại mình "kém hơn người ta"...



    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 15/03/2008
  4. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    Lexus RX350 giá ? À mà bác ? tuổi mà giàu thế ?
    Bác còn đỡ hơn em .Biết nhỏ 0 hơn BB nên em nghỉ từ 31-1-07 ,chỉ chơi 15% vốn .12-3-07 nghỉ luôn đi mua nhà GV .47 % mua nhà Q2 0 ra ,ngứa tay chơi CK ,6-11 lỗ 40 tr nghỉ được 1 th 3-12 chơi lại ,cay cú gỡ lỗ nên cái lỗ nó càng lúc càng bự -80 -130-190 - 140 -190-....2xx hay 300 gì đó .CAY ĐẮNG vì tội lỗi lớn hơn các bác do
    - Người e thương thầm ở quê rất nghèo.
    - Đã chơi qua đề nhiều năm nên biết lúc thua thì đầu óc cay cú ngu đi ,càng gỡ càng lỗ .
    -Đã chơi vàng tk ,may mà rút kịp mất 30%
    - Nhà lên 1,8 lần nên tthay vì 730 x1,8 =1.314 giờ teo còn 4xx ,trời ơi trời .
    Em biết đời mình rủi ro nên 0 dám quen cao nên đỡ Acay khoản "tình đời đen bạc" như bác
  5. cafeaddicted

    cafeaddicted Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Tặng các cụ 1 bai` cua VC ben VietCurrency


    Dần dần các anh thấy rằng cutloss là một hành động tối cần thiết để giữ vốn, và cũng là một việc làm CỰC KỲ khó khăn của một người traders. Người ta không ai thích cut loss cả. Họ nuôi mải hy vọng. Thậm chí khi nói đến cutting loss là người quạu liền. Nhưng đó là bề trái của trading. Không học cutting loss thì ĐỪNG NÊN TRADE. Thói thường của đời là thấy stocks xuống thì mong cho nó lên. Cutting loss thì sợ mất nó. Hôm nay stock rớt xuống còn bao nhiêu đó. Cutting loss ngay bây giờ thì anh biết chắc chắn là anh còn bấy nhiêu đấy. Anh bình an trong nhức buốt của cái thua. Nhưng điều anh còn là mạng sống. Cuộc chơi vẫn còn đối với anh. Không cut loss ngồi đó liếm hoài vết thương. Mỗi khi stock rớt xuống thêm thì vốn càng teo lại hơn nữa. Thói đời thường là lúc cần cut ngay thì người ta chần chừ. Nhưng đến lúc quá mệt mỏi vì áp lực tâm lý hay đến lúc cạn kiệt thì họ mới cut. Lúc đó lại là lúc nên mua, vì đó lại là bottom. Đời nó có cái quái đản thế đó. Và dường như nó chỉ xảy ra với mình mà thôi !!!.Tâm trạng này ai cũng có qua hết. Không ít thì nhiều. Chú nào nói chưa có là xạo, hay chưa nếm đủ hương vị "ngọt ngào" của trading. Bởi thế tại sao người ta đặt một số % nhất định khi bước vào. Trật là ra không hối tiếc. Làm một vài lần sẽ quen thôi. Quen rồi, nhớ lại lúc xưa sao mình ngu dể sợ. Cứ ôm hoài một niềm đau nhức buốt của trading.

Chia sẻ trang này