Nhạc ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi W_Melanie, 18/05/2023.

7148 người đang online, trong đó có 107 thành viên. 00:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 104813 lượt đọc và 1144 bài trả lời
  1. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    2.395
  2. BiPham

    BiPham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2020
    Đã được thích:
    1.407
    Bụi giống "cố chấp" của em lắm á,hơi khác tí xíu là bạn ý 16 tuổi xa nhà lên Hà Nội học rồi 19 tuổi mới phải xa những người thân yêu.
    Bụi và bạn ý đều là những người phụ nữ mạnh mẽ.>:D<>:D<>:D<

    Are you HP?
    2TDN, Songdep20, W_Melanie1 người khác thích bài này.
  3. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    2.395
    HP??? Giật bắn người luôn, may mà biết mặt cụ rồi không có là Bụi cũng nhận nhầm ý... @};-@};-@};-

    2TDN, Songdep20, Vietsunshine1 người khác thích bài này.
  4. BiPham

    BiPham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2020
    Đã được thích:
    1.407
    Happy á Bụi. :))
    Bạn em có nửa là máu Hán nửa máu Kinh giờ "Kim cháu" nhà em là nửa Kinh nửa Hán Bụi à. :x

    "Mệt rồi, đau rồi, đếch yêu nữa" :))

    HN84, 2TDN, Choi2681 người khác thích bài này.
  5. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    2.395
    Ah... Yes, I am HP...
    Bụi sống tích cực lâu năm nên mấy cái chất sinh ra HP giờ nó có sẵn trong người rồi, đến lúc cần là nó tự bật ra thôi á. @};-:))
    Muốn HP nhanh nhất thì hãy cứ yêu người vô điều kiện nha... Kinh nghiệm đấy hihi. @};-@};-@};-
    "Kim cháu" Mai mốt biết ít nhất 3 thứ tiếng, học thêm kỹ năng bán hàng nữa thì dù cho đi khắp thế gian cũng không sợ gì á. :drm1:drm1:drm1

    2TDN, CK357, BiPham2 người khác thích bài này.
  6. BiPham

    BiPham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2020
    Đã được thích:
    1.407
    Khi nào dư dùng Bụi cho em xin ít nhá, qua lang băm phán em thiếu vitamin HP á ( quả này đúng chuẩn vozer tưng tửng giống em ngày xưa"nói xạo mà dung mạo vẫn phù dung") =))
    À đêm qua khó ngủ nên em vào voz la liếm xả sì trét thấy lại quả huyền thoại một thời này, Bụi rảnh nghe thử xem hay lém. :)):((~o)

    https://m.soundcloud.com/koozing/con-mua-ngang-qua-tung-tuyet-nhan
    2TDN, Choi268W_Melanie thích bài này.
  7. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    2.395
    Thế là Tùng 18 tuổi bôn ba ngược xuôi mất mấy năm tìm Yến.
    Đến lúc tìm được thì Yến đã ra đi.
    Ngày mất của Yến đúng vào ngày sinh nhật của Tùng.
    Yến rồi sẽ luân hồi ở 1 kiếp khác.
    Còn Tùng ở lại, mỗi năm đến ngày sinh nhật là lại nhớ Yến cho đến hết cuộc đời.
    Tùng... Đúng là quá... đắng...
    Cơn mưa ngang qua gì nữa??? Mưa... a xít luôn òy... :eek::eek::eek:

    2TDN, BiPham, Songdep201 người khác thích bài này.
  8. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    2.395
  9. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    2.395
  10. BiPham

    BiPham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2020
    Đã được thích:
    1.407
    Bụi cũng nằm vùng trên voz hay sao mà biết ngày Yến mất á? :-o
    Lần đầu tiên em đọc truyện này là khi em bị Diêm Vương đuổi về và đang nằm nhà điều trị nốt HCV nên rất có ấn tượng với câu chuyện này :( (Có lần em nói với Bụi là sức khỏe em còn tốt hơn trước khi bị ốm là vì vậy á.) @};->:D<
    Vừa lười, vừa láo, vừa đẹp trai lại vừa sống dai như em thế mà bị bọn côn đồ hung hãn Virus này nó quây cướp mất toi con SH làm em đi cua gái toàn phải mượn con cút kít ba bánh của ku cháu, giờ nhớ lại em vẫn thấy nhục dần đều á Bụi :mad::mad::mad:
    W_Melanie, 2TDNChoi268 thích bài này.

Chia sẻ trang này