Peter Lynch đã viết.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lukhach104, 21/10/2010.

1491 người đang online, trong đó có 596 thành viên. 17:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 284 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. lukhach104

    lukhach104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thật là kỳ diệu nếu chúng ta tránh được những cơn sụt giá, chỉ cần chúng ta có thể bán cổ phiếu ra đúng thời điểm, nhưng chưa từng có ai chỉ ra được làm cách nào để dự đoán trước những cơn sụt giá này. Hơn nữa, nếu bạn bán cổ phiếu và tránh được một trận sụt giá, thì làm thế nào bạn có thể chắc rằng mình sẽ quay lại mua cổ phiếu ở giai đoạn tặng lại sau hạ giá tiếp theo? Sau đây tôi xin phép kể một câu chuyện: Nếu bạn đầu tư 100,000 đôla vào cổ phiếu trong ngày 1/7/1974 và đầu tư toàn bộ liên tục trong 5 năm, 100,000 đô la ban đầu của bạn sẽ tăng lên 341,772 đô. nhưng nếu bạn ngừng đầu tư khoảng 30 ngày trong 5 năm đó và 30 ngày đó lại là khoảng thời gian mà cổ phiếu đem lại lợi nhuận cao nhất thì 100,000 đo của bạn chỉ biến thành con số 153,792 đô đáng thất vọng. Với việc bám trụ trên thị trường, bạn đã tự nhân đôi phần thưởng của mình.
    Chúng ta cứ nghĩ rằng mình giỏi, mình biết được nhiều cái, tại sao không tự hỏi tài khoản của chúng ta không tăng lên. Khi nỗi sợ hãi thiếu căn cứ đang làm cho chúng ta dao động, hãy kiên trì với niềm tin của mình. Hãy tìm, hãy lựa chọn những cổ phiếu tốt mà nắm giữ. Hãy bỏ qua những phân tích và nhận định hàng ngày, hãy tư duy chiến lược. Dù muốn hay không các bạn cũng phải công nhận với tôi là đất nước chúng ta còn nghèo lắm, vì tư duy kinh tế chúng ta chưa bằng một số nước có nền kinh tế mạnh, tư tưởng ăn sổi, muốn làm giàu nhanh chóng, đã nhanh chóng biến chúng ta thành những con bạc thay vì là nhà đầu tư như những ý tưởng ban đầu của chúng ta, nhưng có một sự nhầm lẫn đáng thất vọng là hầu hết những con bạc lại cứ nghĩ rằng mình đang là nhà đầu tư. Chúng ta không đầu tư vào đỏ hay đen. Chúng ta cũng phải chấp nhận rằng đã là thị trường thì không thể công bằng được, việc bạn có một ít vốn và việc người khác có nhiều vốn hơn, đó hiển nhiên đã là sự khác nhau, bằng kiến thức của chính chúng ta, của bạn bè chúng ta, chúng ta biết thị trường không bao giờ có chỗ cho cái từ gọi là "Sập", vì vậy hãy hạn chế margin, đây cũng là bài học của tôi, bài học đầu tiên về khống chế lòng tham khi tham gia thị trường. hãy tỉnh táo để nhận ra, đã có rất nhiều cổ phiếu tốt đang ở vùng giá thấp. Hãy bỏ qua cái gọi là T+ xin lỗi một số bác lướt lát trên sàn, bởi vì tôi biết hầu hết các bác đều coi chứng khoán là phù du, được đấy rồi lại mất đấy,, nếu các bác giỏi vào giỏi ra thì hãy công nhận với tôi thế giới không thể chỉ có một mình Peter Lynch đứng được ở trên đỉnh của phố Wall. Thanks các bác đã đọc
  2. lkdan

    lkdan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    120
    lúc này mà viết dài thế thời gian đâu đọc hả bác.
  3. lukhach104

    lukhach104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    . Thị trường này có mua bán gì đâu bác, vì hết tiền rồi. còn tiền thì còn canh để mua thôi, hehe
  4. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    1.906
    điều đó rất cần cho ckvn

Chia sẻ trang này