Phải sống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 13/05/2014.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 21:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13688 lượt đọc và 197 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Sống sót trước đã

    Trong tình hình thị trường càng lúc càng khắc nghiệt.Chúng ta chẳng khác gì một đám chiến binh lạc vào sa mạc, không la bàn, không hỗ trợ, một ít thức ăn, một ít nước chia nhau, mạnh ai nấy tự tìm lối.Trong bối cảnh này thì:

    - Tập trung tối đa bảo vệ số thực phẩm ít ỏi của mình: Tiền trong túi mới là tiền của mình, và đó chính là thực phẩm giúp bạn sống sót trong thời gian khó. Đừng nghe bất cứ quảng cáo nào về cổ này thơm, cánh kia mỏng gì hết.

    Nếu cổ cánh kia thơm, mỏng thì nó dấm nó giúi nó ăn một mình, còn nó đã tung ra cả làng rằng CP tốt thì đích thị là nó muốn bán, mà nó muốn bán thì mình không nên mua, mình chỉ mua khi nó muốn mua thôi. Vì vậy, chỉ có siêu cao thủ hoặc siêu điên rồ mới tất tay, tất chân, tất quần, tất mùng mền trong hoàn cảnh này, theo tôi cứ du kích rả rích bắn từng phát một. Thị trường đâu phải ngày 1 ngày 2, mà sợ nhỡ tàu. Ai giỏi mới ăn được bún chả, còn phần nhỏ thì thà đứng bên ngoài cho nó lành. Vì vậy cho nên không tùy tiện tranh mua rồi cut nót. Cái kiểu lý luận là Gần đáy rồi, mua vào mất vài ba % chứ mấy thì hoặc của những kẻ thừa tiền, hoặc của những kẻ thiếu Iod. Mỗi lần cut 5-10% không xót à, cut mãi nó về gốc thì hết xài luôn

    - Thực phẩm trong túi mới là thực phẩm mình ăn được, còn thực phẩm trong túi thằng kia thì của thằng kia, lớ quớ sờ vào nó đánh bỏ mịa. Tờ 500k vẫn là tờ 500k, rút ra ve vẩy trước em chân dài còn được em cười, chứ đưa tờ xác nhận cổ ra chắc em làm cho một đá. Vì vậy cho nên ta chỉ mua cổ cánh khi, và chỉ khi, ta thật chắc chắn về nó, nói nôm na là những cổ dễ vào, dễ thoát. Nhiều bạn cứ tưởng mình khôn, thò tay vào túi thằng kia lấy đồ ăn được, tức là tranh mua trần CP xong sẽ có thằng ngu khác phi vào, rút cuộc thì phi vào mắt. Ông bà ta đã đúc kết một câu cho dân đánh bạc (các cụ nhớn đã bảo rồi: Dân đầu tư Chứng khoán là đồ chơi bạc): Kẻ nào tính chuyện đập nhà người ta làm nhà bếp của mình thì rốt cuộc nhà kẻ đó sẽ thành nhà bếp của người ta thôi.

    - Tiết kiệm tối đa sức lực: Ở sa mạc thì kiếm cái ăn là chuyện hàng đầu, tránh say nắng là chuyện thứ hai, rồi còn chuyện thứ ba thứ tư nữa. Nhiều chuyện vậy mà cứ chạy loăng quăng thì mất sức. Vì vậy, trong lúc này ta cần nên giữ sức mình và tiết kiệm tiền mình. Từng di chuyển, từng hành động cần cân nhắc kỹ càng, từng quyết định đầu tư phải xuất phát từ tinh thần dè xẻn. Ăn xong dông, đổi ngay chúi hột khi có thể là nghề của chàng, quay vòng vài lần là giảm giá vốn, khi nào giá vốn mình về mệnh giá thì sợ quái gì tay to, có lông hay không lông ta đều chiến tuốt.

    - Không chê thức ăn nào miễn ăn được: đói mà cứ làm cao, người ta mời ăn mà chê là đồ bệnh sĩ. Hãy quên đi những ngày tháng 100%, bây giờ phải chơi vắt cổ chày ra nước. 1% cũng ăn và 2% cũng ăn, mua cổ phải nghĩ đến chuyện trả cổ về tiền để lại leo lên cao rình mồi. Ngồi phòng máy lạnh mà quyết thắng trăm trận là của BBs. Vì vậy những lúc khó khăn là những lúc tỏ mặt anh tài.

    - Duy trì nguồn nước của riêng mình: Chỉ có siêu chiến binh hoặc siêu chiến tham mới phi vào bão cát, còn không thì nằm lại ốc đảo. Chỗ nào có nước là chỗ đó ta bâu vào, nước ít hay nước nhiều cũng là nước. Thà ăn ít no lâu, chứ chạy theo những tiếng ngân nga bên ngoài để tìm các lâu đài trong ảo mộng thì rốt cuộc chỉ có sống trong cát và chết vùi trong cát thôi . Cứ chỗ nào mình khai thác được thì cứ khai thác, chứ thấy cổ mình được 0.1%, cổ kia 5% mà lấy mới bỏ cũ là xong đời trai đó. Không những chỉ vậy, hãy nghĩ đến công việc ăn lương của mình. Nó là mạch suối, cho dù là suối nhỏ. Ta dùng tiền ta, còn nghe thiên hạ bảo cổ rẻ để cầm nhà, thì đất ở chân đê sẽ lên giá.
    hanglom54, rocker_ntn, ngochanh43211 người khác đã loan bài này.
  2. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Lẽ ra tôi chết trong bồ khoai lang

    Ở làng nọ, có người đàn bà sinh tình ý với ông hàng xóm.

    Gặp lúc chồng đi làm, chị chàng nằm võng ru con và ca ghẹo rằng:

    “À ơi…
    Hôm nay nhà tớ đi cày,
    Có sang làm cái… ban ngày, thì sang.
    À ơi…”

    Được lời như cởi tấm lòng, người đàn ông nhà bên đang bế con cho vợ đi chợ vắng nhà vội trả lời:

    “À ơi…
    Tình tang tích tịch tình tang,
    Ờ, tớ ru con tớ, tớ sang bây giờ.
    À ơi…”

    Khi con thiu thiu ngủ, anh lật đật chạy sang vui vầy cùng chị chàng. Đang lúc hai người quấn quít nồng thắm, ai dè người chồng dắt trâu về nhà. Anh nhân tình vội úp ngược cái bồ đựng khoai ở góc nhà lên, rồi rúc vào đó để trốn. Chị chủ nhà thì nằm võng ôm con. Thấy chồng còn lúi húi rửa chân ngoài giếng, chị bèn ru bâng quơ:

    “À ơi…
    Có ra, thì ra lúc này,
    Không ra, thì chết cả mày lẫn tao.
    À ơi…”

    Anh hàng xóm vội lật bồ, vạch bờ giậu lủi về nhà, may mà thoát. Ngày hôm sau, người chồng đánh trâu ra đồng cày nốt thửa ruộng. Ở nhà, chị chàng vẫn còn ham làm lại cái việc dở dang hôm qua, vừa nựng con vừa ca rằng:

    “À ơi…
    Hôm nay nhà tớ lại đi cày,
    Có sang làm cái í a… ban ngày, thì sang.
    À ơi…”

    Anh nhân tình vẫn còn sợ chuyện hôm trước, nên hát vọng sang:
    “À ơi…
    Thôi thôi, tôi xin lạy cô,
    Hôm qua suýt chết trong bồ khoai lang,
    À ơi….”
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Chị vợ

    Có một anh chàng cùng người chị vợ đi công chuyện trên phố huyện.
    Trên đường về thì cây cầu bắc ngang con suối đã bị nước cuốn trôi.
    Không còn cách gì hơn nên chàng ta phải… ngậm ngùi mà cõng người chị vợ lội qua suối vì nàng ta không biết bơi.
    Qua đến bờ bên kia thì phải ngồi nghỉ chờ cho quần áo khô.
    Liếc thấy người chị vợ quần áo ướt dán chặt thân hình, rồi nhớ lại cảnh người chị vợ nằm sát trên lưng mình khi lội qua suối, anh chàng chịu không nổi nên mới cất tiếng than :

    "Ấy ấy sao mày ngóc cổ lên
    Mày làm như vậy ắt không nên
    Nếu có muốn chi … về nhà muốn
    Chị là chị vợ… chị bề trên."


    Bà chị vợ nãy giờ đựợc cõng chắc cũng cảm thấy đê mê nên liếc qua chàng em rể mà nguýt rồi nói rằng :

    "Nam nhi chi chí đại trượng phu
    Dượng mày nói vậy dượng mày ngu
    Nó có muốn chi, cho nó muốn
    Chị là chị vợ chị gì ……. C.u."


    Anh chàng tức khí, đáp rằng:

    Cây kia muốn lặng, gió cứ rung,
    Bỡn cợt làm tai muốn nổ bùng.
    Chị vợ muốn mày, c.u ơi, chết
    Cho mày hết ngóc cổ tứ tung.
  4. Ben10

    Ben10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    1.225
    Có lý. Thánh chứng là đây chứ đâu.
    langtudatbac, quocdai307rongdo007 thích bài này.
  5. vnlp13

    vnlp13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    1.650
  6. longbabach

    longbabach Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Đã được thích:
    2.059
    Cám ơn Bác! Thâm thuý và ý Nghĩa trong giai đoạn này.
    balodulich, quocdai307rongdo007 thích bài này.
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Há há =))=))
  8. haituanpvd

    haituanpvd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Đã được thích:
    1.198
    Còn hàng không bác .
    quocdai307rongdo007 thích bài này.
  9. duckhoa01

    duckhoa01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    5.727
    Bác rồng chạy hết rồi hả?
    rongdo007 thích bài này.
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Tks :)):))
    quocdai307 thích bài này.

Chia sẻ trang này