phản cảm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi copvang, 16/07/2009.

6767 người đang online, trong đó có 250 thành viên. 00:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1609 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Mến bác
  2. galacme

    galacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
  3. CSCchanhtong

    CSCchanhtong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
  4. lily111

    lily111 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thật là kinh khủng. ông tặc zan này bôi nhọ dân hải phòng chứ tự hào đất cảng gì. bọn này cứ phải bắn hết.

    http://ttvnol.com/forum/f_319/1186729.ttvn
    vãi linh hồn
  5. aluyen

    aluyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Đã được thích:
    440
    ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu! mình nghĩ rằng hầu hết người HP là người tốt. Mình thấy cái xấu mà tránh thôi!
  6. becgie_2006

    becgie_2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng bác cọp vàng

    Em cũng không hiểu tại sao bác TZ hay LD lại có những cái nhìn tiêu cực vậy . Ở đâu cũng có người nọ người kia mà.
  7. copvang

    copvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Đã được thích:
    870
    Rất biết ơn mọi người đã hiểu và chia sẻ. cũng chỉ là muốn có vài lời tâm sự với TZ. lẽ ra cop định để topic trôi đi . nhưng như thế thì quả ko phải .
    cũng có thể cop nhạy cảm quá chăng. !!
    Mặc dù cổ phiếu bản thân đang nắm giữ chưa có vấn đề. nhưng nhìn chung đại cuộc thị trường trong ngắn hạn cũng ko mấy khả quan lắm.
    Ap lực CV thì nhiều. luôn luôn quay cuồng trong vòng xoáy
    rủi ro ~ lợi nhuận. Đôi khi cứ muốn trốn thực tại lên đây để tìm một khoảng không gian yên bình .
    điều này Kụ 4số9 hay các Kụ từng trải trên này chắc hiểu rõ.

    Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người luôn thành công .
    [/purple]

    Cảm ơn các Mod.vì chiếm chỗ.



    Được copvang sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 17/07/2009
  8. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Yêu quê hương là gì và thế nào là yêu quê hương ????
    Có thể nói ở đây không đủ, nhưng tôi thiết nghĩ, yêu quê hương là tìm ra những cái xấu (Bới bèo ra bọ cũng được) để rút tỉa ra những kinh nghiệm những bài học để làm động lực phát triển làm quê hương đẹp lên, văn minh hơn và người dân được thoải mái hơn. Yêu quê hương là lao động hết mình, phấn đấu hết mình vì bản thân vì gia đình vì quê hương và cao hơn có thể là vì thế giới nhân loại này.
    Với tinh thần hết mình đó thì yêu quê hương là đả phá những cái ngu dốt, những tồn tại xấu xa và các tàn dư làm trì trệ dân tộc và xây dựng nên những cái mới tốt đẹp hơn. Đối với bản thân phải luôn tự hoàn thiện mình và ngay cả vượt qua chính mình cũng là yêu quê hương đó các bạn ạ. Do đó tôi nghĩ bài viết của taczan về Hải phòng là rất đáng xem và suy ngẫm.

    Tôi đã đọc nhiều bài viết của Taczan, có bài hay bài dở, nhiều nhận định đúng chính xác cũng như có những nhận định không chuẩn, nhưng trên hết tôi thấy các bài viết của Taczan đều có ý tứ của nó, có suy nghĩ, có lý giải để viết nên những câu chữ trên diễn đàn dù điều đó có thể đúng hoặc sai.

    Vì vậy với tôi thì những bài viết của Taczan đều rất đáng xem và có thể học hỏi được nhiều điều.
  9. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Mà có chuyện gì bác bác cọp?
  10. bankjob

    bankjob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác lày lói đúng đấy, Hải Phòng thiếu gì cái hay mà cứ đưa những cái linh tinh ra khoe.
    Iem giờ ở HN nhưng nòng vưỡn hướng về HP quê ta đó.

Chia sẻ trang này