Phiếm đầu xuân!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 13/02/2015.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 19:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 48487 lượt đọc và 706 bài trả lời
  1. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    Chữ ký của mợ là "Sometimes when we touch" :D
  2. conbosua14

    conbosua14 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    5.688
    uhm e thích bài hát này lắm...bác chắc cũng hay nghe...
  3. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    E là fan ruột của Rod Stewart ạ. Mợ chắc đang có tâm hự bùn nên mới nghe mí cái nhạc này và post cũng toàn nhạc bùn ha???
    Thoai mợ cứ tự bùn 1 mình đi ha. Hum nào gặp Zé phí rợt e sẽ hỏi tội huynh đó giúp mợ. ;))
  4. conbosua14

    conbosua14 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    5.688
    :-bd ít người có khả năng làm em bùn lắm.... em đang chờ phép màu chắc xem ra ko có rồi.... thôi bác kệ em
    cảm ơn bác vì sự quan tâm tinh tế này nhé, good night bác.....
    bác nghe violin dễ ngủ
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    >:D<:x:drm3
    :-h:-h:-h:((:((

    van123, chilee, HoangL0ng200710 người khác thích bài này.
  6. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Buồn người tim vỡ làm hai
    nửa say men rượu, nửa say men tình
    tâm tư vẫn nhớ bóng hình
    cố nhân năm ấy vô tình lướt qua
    trải qua bao cuộc phong ba
    thuyền xưa rời bến bao la biển trời
    còn ta với nỗi hận đời
    chìm trong men rượu cho vơi nỗi sầu :((:((
  7. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    để anh đủ lớn làm anh cả đời
    nhớ sao ánh mắt nụ cười
    Giật mình vợ gọi làm sao đấy mình....:)
  8. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Ngày xưa o pao h đến :((:((
  9. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Có những phút giây xao xuyến tư tưởng ngập tràn những kỷ niệm xưa, nhưng vợ vẫn là tất cả như Cụ TX đã nói.:)

    Bài thơ sau đây là bài “Thương vợ” của Tú Xương:

    “Quanh năm buôn bán ở mom sông,

    Nuôi đủ năm con với một chồng.

    Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

    Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

    Một duyên hai nợ âu đành phận,

    Năm nắng mười mưa dám quản công.

    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,

    Có chồng hờ hững cũng như không!”
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Cố nhân chẳng ở đâu xa
    Cách vài cây số, ngà ngà anh thăm
    Chuyện lớn, chuyện nhỏ đầu năm
    Chuyện mua hay bán, cổ thăng hay trầm
    Nắng như lửa đốt, mưa dầm
    Ai ai cũng biết, hay thầm thì thôi
    Chuyện chưa, hay chuyện đã rồi
    Bao nhiêu là chuyện....ôi thôi chuyện đời!~X(:))
    Năm mới chúc bác @rongdo007 cùng cả nhà vạn sự như ý

Chia sẻ trang này