Phút nói thật!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi conhuighe9, 02/11/2009.

2288 người đang online, trong đó có 915 thành viên. 09:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3028 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Kẹp nặng còn bày đặt bác chơi chứng ảo à? mà hàng lúc nào cũng sẵn để bán?
  2. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Bác nào thời điểm này mà cầm 100% cổ phiếu mà nói ko sợ thì chỉ là để trấn an và lừa chính mình.thị trường còn diễn biến hết sức phức tạp,hôm nay đếm trên 2 sàn đã có khoảng vài chục mã mất thanh khoảng,tranh thủ dạo quanh 1 vòng các cty ck thấy đa số bị kẹp cổ,tâm lí hết sức bi quan,chán nản,bán lỗ nhưng vẫn chấp nhận bán.các tin hỗ trợ thì hầu như đã hết và phản ánh vào giá,vậy tìm đâu ra lực cầu đây hả trời,chưa bao h chim lợn chỉ nói thật những gì mình thấy.
  3. pipihn

    pipihn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    5
    còn em thì 90% cổ, còn vài triệu ăn rau xanh đến cuối năm
  4. ViggY

    ViggY Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    1
    Thú thật với các bác em chơi chứng từ tháng 1/2007, giai đoạn đầu chứng chỉ có lên và em đếm lãi trên chứng thì vận động cả nhà gom tiền vào cho em chơi hộ. Đến khi VNI xuống em mặc dù đã đọc rất kỹ CANSLIM nhưng trái tim quá yếu đuối nên không dám cắt lỗ, thậm chí em còn chi đến đồng tiền cuối cùng để bình quân giá. TT đi xuống dần dần đến khi tài khoản của em chỉ còn 30% đến nỗi em không dám nhìn mặt mọi người trong nhà nữa.

    Suốt thời gian 2 năm gần đây em chỉ quan sát và thỉnh thoảng đảo danh mục, khi thấy chứng tăng đạt lợi nhuận kỳ vọng (có khi chỉ 10%) là em tính chuyển chứng thành tiền. Tài khoản của em bây giờ mới hồi được đến 70% lúc ban đầu, cũng may bây giờ em cầm tiền đến 80% của con số 70% kia, số chứng chưa quy thành tiền chẳng qua là trái phiếu chưa chuyển đổi và cổ phiếu thưởng chưa về TK. Như vậy là từ số tiền còn lại em đã tăng thêm lợi nhuận 130% rồi đó.

    Bây giờ em càng thấy thấm thía bài học đầu tiên và là bài học căn bản nhất: chốt lãi (hay cắt lỗ) càng sớm càng tốt. Có thể lợi nhuận không cao nhưng yên tâm hơn. Nhớ lại thời kỳ năm 2007 em vẫn còn đau đớn và đến giờ vẫn chưa hồi được vốn đầu tư ban đầu.

    Đôi lời chia sẻ cùng các bác. Không nhận định thị trường. Chúc các bác thành công.
  5. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    năm ngoái khi thị trường giảm như thế này - em cũng cứ chờ thể nào cũng có phiên bật
    ai ngờ càng chờ càng chết - hôm nay thừa dũng khí bán sàn

    tuy lỗ nhưng thà lỗ ít còn hơn

    bây giờ là bảo toàn vốn là chính
  6. supperindex

    supperindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    1.491
    Các bác yên tâm, mai thị trường dựng đứng lên hết, cá hồi sẽ quay lại, Vni chuẩn bị sóng to, đạp mốc 650đ
  7. ddkhiem

    ddkhiem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    1
    Được ddkhiem sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 02/11/2009
  8. bluechip4

    bluechip4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Em kẹp năng quá, chỉ độc có KMR với MCG thôi.....quả này móm nặng rồi các bác ợ....



    Được bluechip4 sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 02/11/2009

    Được bluechip4 sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 02/11/2009
  9. kiemtienit

    kiemtienit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Đã được thích:
    0


    Nếu cụ cầm mấy chú này thì lại giầu to rùi đó
    CTM,MCG,SDH,TCM

  10. T4TApril

    T4TApril Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này