Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

1327 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 635664 lượt đọc và 4341 bài trả lời
  1. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Anh nói là...Theo anh đi về mần du xứ nghệ tề
    Rứa là dừ em cụng mần vợ anh rồi đó
    Là du con của miền trung nắng lửa
    Đất Nghệ nghèo mà khi mô cụng rứa
    Thiếu bạc tiền chớ nỏ thiếu tình thương
    Em nỏ ngại ngần cuộc sống gió sương
    Nỏ chê bai anh vụng về mộc mạc
    Nỏ sợ nhà anh quê mùa đạm bạc
    Nỏ đòi hỏi anh vị ngon ngọt, ngỏ lời...:">
    @vannghe
    bongcomay, vannghe, Andjku3 người khác thích bài này.
  2. Kiendung37

    Kiendung37 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2020
    Đã được thích:
    467
    Chào bác, e cụng ngài Nghệ. Nỏ phải thấy sang bắt quàng mần họ mà tính e hấn rứa, vui khi gặp đồng hương. Mà nói rứa chơ ta nói tiếng phổ đi chơ k ae lại tưởng đang nói tiếng Nhật bác à. >:D<
    bongcomay, Congtringuyen1971Chungsan thích bài này.
  3. Chungsan

    Chungsan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2018
    Đã được thích:
    2.062
    kon ni chi qua hèhè @Kiendung37 :)):)):))
    bongcomay, Kiendung37Congtringuyen1971 thích bài này.
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Mai anh về Hà Tĩnh, em ở lại Nghệ An
    Dòng Lam và dòng La như chung dòng...ngưng chảy...:-?
    bongcomay, vanngheKiendung37 thích bài này.
  5. Kiendung37

    Kiendung37 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2020
    Đã được thích:
    467
    :D:drm
    --- Gộp bài viết, 19/12/2020, Bài cũ: 19/12/2020 ---
    E full Nghệ, ngoại La nội Lam :)
    bongcomayCongtringuyen1971 thích bài này.
  6. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.273
    :-??
    bongcomayCongtringuyen1971 thích bài này.
  7. Chungsan

    Chungsan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2018
    Đã được thích:
    2.062
    :))
    bongcomay, Congtringuyen1971Andjku thích bài này.
  8. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Anh đã một lần đến xứ Nghệ quê em
    Xuôi theo dòng Lam êm đềm như lòng mẹ
    Và đắm mình vào câu dân ca ví dặm
    Có tình em sâu thẳm đến ngọt ngào
    Về làng sen vẫn xanh mát thuở nào
    Thăm nhà Bác dạt dào bao kỉ niệm
    Múi mít thơm sau hè ôi ngọt lịm
    Rất thân thương những chi, rứa, mô, tê...
    Về một lần để khơi nỗi đam mê
    Cuộc sống mới đang chảy về mãnh liệt
    Bình minh ló dạng tình người tha thiết
    Trên biển quê em xứ Nghệ tươi hồng
    Anh sẽ về! Em có đón anh không ?...
    Last edited: 19/12/2020
    Mimi19, giataicuame93, Chungsan6 người khác thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.354
    Hơn Cả Yêu
    Cao hơn cả núi dài hơn cả sông
    Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời
    Anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi
    Vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương
    Vượt qua cả những áng mây thiên đường
    Dẫu có nói bao nhiêu
    Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu
    Yêu
    Yêu
    Yêu
    Yêu-u-u
    Em hay hỏi anh
    Rằng anh yêu em nhiều không?
    Anh không biết phải nói thế nào
    Để đúng với cảm xúc trong anh
    Khi anh nhìn em
    Là anh thấy cuộc đời anh
    Là quá khứ và cả tương lai
    Là hiện tại không bao giờ phai
    Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng
    Nhưng không có nghĩa không rộng lớn
    Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời
    Mong em hãy cảm nhận thôi
    Cao hơn cả núi dài hơn cả sông
    Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời
    Anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi
    Vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương
    Vượt qua cả những áng mây thiên đường
    Dẫu có nói bao nhiêu
    Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu
    Yêu
    Yêu-u
    Yêu-u
    Yêu-u
    Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau
    Chẳng biết trước lần đó sẽ là
    Lần cuối anh yêu một ai trên đời
    Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa
    Giờ anh đã có em đây rồi
    Cùng em đi hết quãng đường đời
    Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng
    Nhưng không có nghĩa không rộng lớn
    Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời
    Mong em hãy cảm nhận thôi
    Cao hơn cả núi dài hơn cả sông
    Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời
    Anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi
    Vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương
    Vượt qua cả những áng mây thiên đường
    Dẫu có nói bao nhiêu
    Cảm giác trong anh bây giờ
    Cao hơn cả núi dài hơn cả sông
    Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời
    Anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi
    Vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương
    Vượt qua cả những áng mây thiên đường
    Dẫu có nói bao nhiêu
    Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu​
  10. giataicuame93

    giataicuame93 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2017
    Đã được thích:
    3.533
    Dự đoán vni sắp tới thế nào bác @Congtringuyen1971 ơi?
    Congtringuyen1971, Kiendung37bongcomay thích bài này.
    Lucifer00 đã loan bài này

Chia sẻ trang này