Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

1056 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 15:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 635487 lượt đọc và 4341 bài trả lời
  1. ChiPheo98

    ChiPheo98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    2.494
    TCH quăng đi bác ơi, hàng anh Hạ khó nhằn lắm. Quay san VGT có khi sớm có ăn hơn
  2. tony2016

    tony2016 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2020
    Đã được thích:
    736
    mình nghĩ VGT tích lũy rất chặt chắc sẽ lên trong thời gian tới
  3. ChiPheo98

    ChiPheo98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    2.494
    Nhưng trong thời điểm này nên vui vừa thôi chứ không nên vui quá các bác nhỉ hihi
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.321
    Sắp rồi chờ đi ạ.. hi
  5. Kiendung37

    Kiendung37 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2020
    Đã được thích:
    467
    Dạ. Nó sẽ về đúng nghĩa tên nó "Tổng"4 anh nhỉ:x
    Chungsan, bongcomayCongtringuyen1971 thích bài này.
  6. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    TÌNH ĐÃ PHÔI PHA

    Lời nguyện cầu em vẫn nhớ anh ơi
    Nghe xao xuyến mỗi khi trời đông lạnh
    Lòng tự hỏi ân tình sao chóng vánh
    Kỷ niệm buồn như ảo ảnh xa xôi

    Nhớ ngày nao gặp gỡ dưới chân đồi
    Anh len lén trao bờ môi ngọt lịm
    Em bẽn lẽn ngắt tặng cành sim tím
    Mắt nai buồn miệng chúm chím cười duyên

    Gió mơn man trên mái tóc nhung huyền
    Mình sánh bước giữa cao nguyên lộng gió
    Nghe thoang thoảng đâu đây mùi hoa cỏ
    Chợt nhớ về mùa cam đỏ quê anh

    Những chiều đông mình ra chốn ngoại thành
    Hoa cải rộ sắc vàng anh rực rỡ..
    Tiếc đông lạnh mà ấm nồng hơi thở
    Vọng lời ca người ơi ở đừng về

    Đến bây giờ mình cách biệt sơn khê
    Vẳng trong gió câu hẹn thề năm cũ
    Nơi bến hẹn con đò neo ủ rủ
    Giáng sinh buồn mưa gió phủ tình ta...
    26/12/2017

    [​IMG]
  7. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    15.892
    Vậy mà các nice chuyên da cứ vẽ rồi phán đỉnh
    bongcomay thích bài này.
  8. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    22.568
    :((:((:((:(( Tặng chị Bông nè %%-%%-%%-
    Con Ong Trum chờ đợi 2 điều này nhất, 1 là được nhìn thấy tấm lưng trần của chị Bông, 2 là được nhìn thấy tấm lưng trần của anh Long hpg. Trong tuần này Nếu đc thấy điều còn lại thì Xin tặng chị Bông 1 bửa ăn tối với Con ong trum ở bất kỳ nơi nào chị Bông chọn. :D:D:D

    Minhquan2012bongcomay thích bài này.
  9. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.273
    Tấm lưng này đẹp quá em ơi! :x
    Đẹp nghiên cả đất... say cả trời :-*
    Đẹp khiến lòng ta đâm sjnh... hận >:P
    Hận váy trắng... thừa, chẳng chịu... rơi! =P~


    @Con_ong_trum
    tiếp chiêu :D
    Ai làm rơi đc cái váy trắng là thắng nhá! :-bd
  10. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    22.568
    Com cua thế này dễ bị phù mỏ lắm chứ ở đó mà rơi với chả thắng. =))=))=))

    [Trăm năm trong cõi người ta.
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau...
    Người đâu gặp gỡ làm chi.
    Trăm năm biết có duyên gì hay không.]

    Ơi hỡi nàng ơi dáng đảo điên.
    Vì chung nghịch cảnh mới nên duyên.
    Tôi và nàng chẳng chung Kiều truyện.
    Vì sao vương vấn mối nhân duyên.
    bongcomayMinhquan2012 thích bài này.

Chia sẻ trang này