Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 15:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 635019 lượt đọc và 4341 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.625
    --- Gộp bài viết, 11/05/2021, Bài cũ: 11/05/2021 ---
    Chờ ngày sỏi đá đơm bông
    Anh về làm má em hồng hây hây
    Thanhson2906dancaychoitrung thích bài này.
  2. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Bài hát này tới bây giờ tui hông hiểu tại sao tác giả đặt tên rứa? Lẽ nào í đó chỉ là mơ ước hão huyền? :D
    Mừ cô ca sĩ này hát tông thấp quá á. :)

    Này cô chủ quán xinh ơi
    Dạo này giá trứng đã rơi khá nhiều
    Hỏi cô có dám chơi liều
    Bắt dao chờ đợi ăn nhiều nữa không? :)):)):)):)
    bongcomay thích bài này.
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.625
    “Ngày đá đơm bông “ đó là tên 1 bài hát viết về quê hương của nhạc sĩ Nhật Ngân
    Mới đọc tựa đề, ta đã thấy lạ, vì đá hổng phải là cơ thể sống nên ko sinh sản,phát triển thì làm sao đá có thể đơm bông ?
    Ca từ bài hát cũng hổng giải thích được gì
    “ Thường những buổi trưa buồn hỏi mình khe khẽ.
    Con đường nào, con đường nào dẫn đến những ngày xưa?
    Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười run làn tóc trắng.
    Tre cuối làng, cầu sau vườn theo gió đong đưa.
    Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có rõ.
    Con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui?
    Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về xây tổ.
    Mưa sẽ về, mưa sẽ về cho đá đơm bông.”
    Như vậy, có thể hiểu “ Ngày đá đơm bông” là ngày mà những mơ ước, những hoài niệm ngoài tầm tay với sẽ trở thành hiện thực nếu ta kiên trì chờ đợi, nếu ta cần mẫn thực hiện và nếu ta nghị lực vượt qua khó khăn .
    Cũng như những chiếc lá sen đá già cỗi, đặt nằm chơ vơ trên mặt đất, biết có hy vọng gì vào 1 ngày, lá sẽ nảy chồi, đơm bông ?
    Vậy mà cuối cùng, ngày ( sen) đá đơm bông cũng đến
    Ngày lá đơm chồi, ngày đá đơm bông, khó xảy ra nhưng hổng có nghĩa là không bao giờ xảy ra , phải không ạ ?
    Cho nên, cần chi tự vấn ” Con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui?”, mà ngày vui đó, hạnh phúc đó ở ngay bên ta, trong tầm tay ta , hàng ngày âm thầm tìm đến. Hãy nhận ra và cố giữ lấy nhé.
    VT68, stockhcm5, arsman2 người khác thích bài này.
  4. arsman

    arsman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Đã được thích:
    3.862
    Nhớ là đọc đâu đó cô Bông là giáo viên Hoá. Mà như bài này thì chắc là gv Văn hả cô @bongcomay ?
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.625
    Dạ em học Hoá nhưng biết hành Văn ạ..hi
    dancaychoitrungstockhcm5 thích bài này.
  6. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.126
    Ui, Tôi cũng đã hỏi vậy, và bác nhầm giống tôi rồi, hổng phải nhé, muốn bít phải tìm hiểu nhóe
    dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  7. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.126
    --- Gộp bài viết, 13/05/2021, Bài cũ: 13/05/2021 ---
    Tóc dài em xõa ngang vai
    Bóng quê hương đổ dặm dài phía sau
    Bến sông đợi một nhịp cầu
    Thênh thang đồng lúa một màu ngát xanh

    Yêu quê tình mãi ngọt lành
    Du dương khúc hát thanh bình ngân nga
    Điệu hò xứ Huế vang xa
    Gửi tình em với quê nhà đợi mong

    Hè sang Phượng trổ sắc hồng
    Người ơi ước hẹn tình nồng không phai!
    dancaychoitrung, ChiemTinhHoc26bongcomay thích bài này.
  8. arsman

    arsman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Đã được thích:
    3.862
    Ô vậy là nhầm nhọt hả cụ? Không phải cô giáo thì chắc là chuyên gia chiên trứng có hạng rồi.
    bongcomay, stockhcm5dancaychoitrung thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.625
    Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ
    Con đường nào còn đường nào dẫn đến một miền quê
    stockhcm5dancaychoitrung thích bài này.
  10. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Í của BCM là gì á? :))
    VT68, bongcomaystockhcm5 thích bài này.

Chia sẻ trang này