Sư phụ em bảo...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thien_tai_thien_tai, 10/08/2010.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 03:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 639 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. thien_tai_thien_tai

    thien_tai_thien_tai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế giới tiếp tục phục hồi:
    • Kỳ vọng giải cứu, Dow Jones lên sát 10.700 điểm...
    • Xuất khẩu của Đức, nền KT lớn nhất châu Âu trong tháng Sáu đã tăng mạnh tới + 3,8%, đạt con số ước tính là 86,5 tỷ Euro, chỉ còn kém 2,2 tỷ nữa là đạt đến kỷ lục đỉnh cao của tháng 10/2008. Nhập khẩu đã đạt tới đỉnh cao của mọi thời đại tính trong một tháng: 72,4 tỷ Euro. Các con số trên càng làm tăng thêm hy vọng rằng, con số GDP quý 2 của Đức, sẽ được công bố vào thứ Sáu tới đây, có thể là một con số cao bất ngờ.

    Vĩ mô trong nước dần ổn định nhưng thị trường vẫn lao dốc trong sự chán nản của nhiều NDT
    • Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (09/08), VN-Index giảm 10,08 điểm xuống 472,74 điểm (mức giảm 2,09%), xuống mức thấp nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây. Tất cả các ngưỡng hỗ trợ trong tuần qua đều đã bị phá vỡ, mức độ bắt đáy trong phiên giao dịch sáng nay vẫn ở mức thấp, có hơn 43 triệu cổ phiếu giao dịch với giá trị đạt chưa đến 1.200 tỷ đồng
    • Nghịch lý thị trường: TTCK đang tồn tại một nghịch lý, dù kết quả kinh doanh của các DN niêm yết hết sức khả quan nhưng TT vẫn chìm trong sắc đỏ...

    Trong bối cảnh ảm đạm, tuyệt vọng đó em chợt nhớ lại lời sư phụ Warren Buffett đã từng bảo:
    • Hãy tham lam khi người khác sợ hãi
    • Thị trường không thay đổi chỉ có bản chất con người là thay đổi
    • Nếu một doanh nghiệp hoạt động tốt thì cổ phiếu sẽ tăng
    • Tôi luôn biết là tôi sẽ giàu. Tôi chẳng nghi ngờ điều này một phút nào

    Thế là em chợt bừng tỉnh, vét nốt 10% số tiền còm còn lại đổ nốt vào một em rất tiềm năng và ko lo nghĩ nhiều nữa.

    P.S: có thể sư phụ chưa từng gặp em nhưng "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy"
  2. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    Ngó vào danh sách đầu tư của mình đi, giờ nào còn ngó DJ :(
  3. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    71
    Đệ tử đã học võ công chưa mà dám bắt dao rơi thế.
  4. dphuong1978

    dphuong1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Đã được thích:
    982
    Không cần ngó DJ,nhưng bắt dao hôm nay cũng không tệ. cuối phiên cá hồi được xem như máu đã cầm.
  5. thien_tai_thien_tai

    thien_tai_thien_tai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Phải cọ xát nhiều mới tiến bộ chứ bác\:D/\:D/
  6. Because...

    Because... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    hoan hô, em cổ vũ bác. Tinh thần phải thế chứ lị. =))
  7. Sgnguyenkim

    Sgnguyenkim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng suy nghĩ giống hệt chủ thớt, trong mưa bom đạn lạc, bần tăng đã tất tay đi nghỉ đông sớm.
  8. thien_tai_thien_tai

    thien_tai_thien_tai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Vậy lão nạp và lão huynh cùng chí hướng[r2)]
  9. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    68.393
    củi mía rồi bác à,e nó đã lên thớt
  10. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    71
    Chưa học võ công thì đừng có cọ sát với dao rơi nhé.
    Chỉ 1 lần cọ sát vào nó là đã máu chảy đầu rơi rồi.

Chia sẻ trang này