Tâm bão !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duyetdaigia, 03/11/2010.

2321 người đang online, trong đó có 928 thành viên. 14:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 733 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    855
    Em xin copy lại bài của bác Nguoidothai1:
    Đăng ngày: 21:23 02-11-2010 Thư mục: Tổng hợp




    [​IMG]

    Tuần trước trong buổi off, em đã nhận định về TT hiện tại, em cảm nhận thấy đang ở giai đoạn ở trên hình vẽ

    Như các yếu tố em đã phân tích từ trước:

    1.Giá cp đã đến mức hấp dẫn, nhiều cp giảm 50-70% từ đỉnh, thị giá thấp hơn BV rất nhiều, nhiều cp nếu để hưởng cổ tức, thì hơn gửi tiết kiệm nhiều, đầu tư lâu dài gần như chắc chắn thắng lợi, chỉ còn vấn đề thời gian

    2.Đăng ký mua vào của các cổ đông nội bộ rất nhiều, một cách đồng loạt, và với số lượng lớn( hàng trăm nghìn đến hàng triệu cp)

    Trong khi bà con mất phương hướng, chán nản, và hoảng loạn vì những thông tin tiêu cực như tỷ giá, như lạm phát, thì những cổ đông lớn lại đang âm thầm mua vào, chúng ta có nên đặt câu hỏi : Tại sao??? Tại sao??? Tại sao???

    3.Các thông tin về quỹ nước ngoài đầu tư vào VN rất nhiều, dòng vốn ngoại phải chăng đã ngửi thấy mùi tiền???

    4.Vàng và usd đã lên rất nhiều, giá nhà đất cũng vậy, rủi ro ngày càng cao, vậy tâm lý sợ hãi bao giờ sẽ xuất hiện??? chúng ta hãy nhớ đến bài học bong bóng hoa tuylip ở Hà Lan, điều gì sẽ xảy ra khi mọi thứ vượt qua giá trị thực...??? Dòng tiền sẽ đổ vào đâu khi thoát ra khỏi các kênh này???

    TT luôn vô lý, và nhà đầu tư giá trị luôn luôn muốn sự vô lý này xảy ra, và lợi dụng sự vô lý này để kiếm lợi nhuận, chính họ chứ không ai khác, luôn muốn khủng hoảng xảy ra, càng khủng hoảng thì cơ hội kiếm lợi nhuận càng cao

    Thời điểm này theo quan điểm cá nhân em, là căng mắt lên nhìn sự dịch chuyển của dòng tiền vào TTCK, chứ không phải lúc rời xa nó, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ thời gian mà thôi

    Không có bất cứ sự dịch chuyển nào của dòng tiền thoát khỏi sự quan sát của người đánh theo phương pháp Canslim...

    p/s: Kiên nhẫn, kiên nhẫn...

    Thời điểm giải ngân không còn quá xa...

    Thêm một thời gian nữa...Khi tất cả đều khẳng định: TT sẽ còn xuống nữa, tất cả chỉ là tin xấu...khi mà ai cũng cầm tiền...

    Kiên nhẫn, kiên nhẫn thêm chút nữa...

    Quy luật luôn là thế, cả trăm năm nay rồi...
  2. monomini

    monomini Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    619
    Em thấy bác vẫn đang nằm trong giai đoạn: "Lo lắng & Hy vọng" đấy chứ? :D
  3. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    855
    Giá vàng liên tục đảo chiều, đôla lao dốc

    Giá có lúc vọt lên rồi lại lao xuống thấp trong trưa và chiều nay. Trong khi đó, đôla chợ đen đang giảm mạnh.
    >Vàng vượt 34 triệu đồng/Chính phủ bơm ngoại tệ để cứu tỷ giá


    Sau khi vượt 34 triệu đồng vào buổi sáng, thị trường vàng tiếp tục đi lên vào trưa nay. Giá bán vàng SJC tại TP HCM lập kỷ lục mới 34,2 triệu đồng lúc 10h25, còn tại Hà Nội là 34,30 triệu đồng.
    Tuy nhiên, vào đầu giờ chiều, thông tin Ngân hàng Nhà nước can thiệp tỷ giá ngay lập tức kéo tuột giá vàng xuống mức thấp. Chỉ trong vòng vài chục phút, từ trên 34,2 triệu đồng, vàng trong nước lao dốc hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng.
    Lúc 14h, các đại lý của SJC Hà Nội báo giá mua và bán ở 33,60 - 33,85 triệu đồng, chiều bán mất 450.000 đồng so với đỉnh buổi sáng. Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội thậm chí dãn biên độ lên tới 400.000 đồng, với chiều mua vào chỉ ở 33,55 triệu đồng lúc 13h20, giảm 550.000 đồng so với kỷ lục lập được vào cuối buổi sáng.
    Diễn biến kịch tính chưa dừng lại ở đó. Đến 14h45 chiều nay, các doanh nghiệp đồng loạt đẩy giá lên vượt 34 triệu đồng. Từ dưới 33,55 triệu đồng, niêm yết mua vàng của Bảo Tín Minh Châu phục hồi về 33,90 triệu đồng tính đến 15h. Cùng lúc đó, chiều bán cũng lên 34,15 triệu đồng, chỉ còn cách đỉnh cao nhất của sáng nay 150.000 đồng.
    Còn bảng giá của SJC tại Hà Nội lên 33,98 - 34,12 triệu đồng tính đến 15h08, phục hồi 280.000 đồng sau khi rớt 450.000 đồng mỗi lượng.
    Thị trường vàng đảo chiều liên tục khiến những người muốn mua, bán xoay như chong chóng. Trong buổi sáng, hầu hết khách đến cửa hàng là để mua vàng, có người mua hàng chục lượng vì sợ giá sẽ còn lên cao. Đến đầu giờ chiều, giá lại quay đầu giảm mạnh khiến không ít nhà đầu tư ôm vàng đi bán.
    Trong khi thị trường vàng liên tục có sóng lớn, đôla Mỹ trên thị trường tự do bị ảnh hưởng mạnh bởi thông tin Chính phủ sẽ bơm ngoại tệ cứu tỷ giá. Tại TP HCM, từ đỉnh bán ra 21.000 đồng, giá giảm xuống còn 20.750 đồng tính đến 15h chiều nay. Giá thu gom cũng lao dốc xuống quanh 20.550 đồng.
    Giá đô khá hỗn loạn khiến nhiều điểm thu đổi ngoại tệ nhỏ lẻ không biết nên niêm yết giá như thế nào. "Tôi gọi điện hỏi giá ở các đầu mối lớn nhưng mỗi nơi một kiểu nên giờ cũng không biết công bố bao nhiêu cho hợp lý", anh Thanh, chủ hiệu vàng trên đường Phan Bội Châu, quận một TP HCM nói.
    Tương tự, tại thị trường Hà Nội, giá mua và bán USD thay đổi từng phút. Vào đầu giờ chiều, một số cửa hàng vẫn cố bám trụ mức bán ra 21.000 đồng, nhưng chỉ hơn tiếng sau đã chỉ còn 20.850 đồng mỗi USD. Niêm yết thu mua USD rơi mạnh xuống 20.600, có nơi chỉ còn 20.500 đồng tính đến 15h15 chiều nay.
    Sau thông tin can thiệp vào tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, nhiều người đã ôm đôla đi bán vì cho rằng thị trường sắp lao dốc. Tại các trung tâm thu đổi đôla của Hà Nội, có những lúc lượng khách quá đông, nhiều người lại còn đi bằng taxi cho an toàn khiến cả một đoạn đường bị tắc nghẽn. Không ít nhà đầu tư ôm cả cục đôla, có người cầm tới hàng chục nghìn USD đi bán vào chiều nay.
    Còn tại TP HCM, buổi sáng lúc giá đang cao thì nhiều người đi mua USD. Nhưng khi giá rơi mạnh trong buổi chiều, gần như các cửa hiệu vắng hoe. "Không còn người nào đi mua USD lúc này nữa", một bà chủ cho biết. Chiều nay, một số chủ hiệu khác than thở chỉ ngồi thay đổi bảng giá USD cho đỡ buồn chứ chẳng có ai mua bán.
    Thanh Bình - Lệ Chi

Chia sẻ trang này