Táo chứng chầu trời !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi _ALIBABA_, 12/10/2015.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 02:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1098 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. _ALIBABA_

    _ALIBABA_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Đã được thích:
    135
    Tríc kịch bản đang viết , gửi tới bạn đọc diễn đàn. Để mọi người có cảm nhận, có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường.

    Sao Táo chứng năm nay lên chầu muộn vậy? Lại còn kéo theo cả một đám người đông, đứng lố nhố trước cổng Thiên đình thế kia?
    Dạ khởi bẩm Ngọc hoàng, Thần năm nay mới được nhận chức, nên công việc tồn đọng của nhiều năm trước dồn lại, làm thần không thể nào giải quyết kịp ạ. Còn đám đông đứng lố nhố ngoài cổng thiên đình kia, là hồn vía của các chứng sĩ chim lợn và bìm bịp đấy ạ. Vì mấy năm nay, chứng trường dưới hạ giới khốc liệt quá, người thắng thì ít, người thua thì nhiều. Chim lợn và bìm bịp tung hoành khắp diễn đàn, chim này bảo thị trường đi xuống , chim kia bảo thị trường đi lên, còn có chim lại bảo thị trường đi ngang nữa ạ. Cùng một mã cổ phiếu, chim này bảo tốt, cổ vàng, cổ bạc, mua vào sẽ ăn bằng lần, lồi mồm toác mỏ, nhân 2, nhân 3 tài khoản. chim kia lại bảo cổ phiếu đó xấu, lởm toàn là giấy lộn, giấy chùi mít, mua vào để cầm bô cho thằng khác nó tè à. Thế là các chim lẩy sinh mâu thuẫn, nói xấu nhau đủ thứ, cãi lộn nhau inh ỏi trên diễn đàn. Chim nào cũng cho là mình đúng, mình phải. Không phân thắng bại, các chim kéo nhau lên khiếu lại BQT diễn đàn, nhờ phân sử giúp. Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, BQT đã thắng tay khóa nick một số thành viên quá khích, gây rối trật tự, đồng thời đưa ra thông báo nhắc nhở răn đe, tới tất cả các thành viên khác trên diễn đàn, thì tình hình mới dần được ổn định chở lại đấy ạ. Nhưng họ vẫn kêo oan, họ vẫn chưa hài lòng với cách giải quyết của BQT. Nên họ cứ đòi lên gặp Ngọc hoàng, để họ được trình bầy lỗi oan ức bấy lâu nay trong lòng họ.
    Được rồi, nhà ngươi ra gọi tất cả bọn họ vào đây. Ngọc hoàng ngồi trên cao phán. Tất cả các chim bim bịp đứng xếp hàng bên phía tay phải của ta, Tất cả các chim lợn đứng xếp hàng bên phía tay trái của ta.
    Đám đông lục tục kéo ra xếp hàng. còn lại một đám vẫn đứng túm tụm dưới sân.
    Ngọc hoàng quát lớn: đám người kia có nghe ta nói gì không? Tại sao lại không chịu ra xếp hàng?
    Một người đại diện tách ra khỏi nhóm thưa vói Ngọc hoàng: Dạ bẩm Ngọc hoàng
    Trước kia con làm bìm bịp, nhưng khi con bán xong cổ phiếu con lại quay sang chim lợn, mua xong cổ phiếu, con lại bim bip cứ lập đi lập lại liên tục như thế, giờ con không biết phải đứng vào hàng nào ạ?
    Hừm, nhà ngươi cũng gớm thật, một lúc làm những hai việc, vừa chim lợn, vừa bìm bịp. Tội của nhà ngươi cũng không nhẹ đâu. Để ta nói cho nhà ngươi nghe: Khi thị trường đi lên, nhà ngươi mua được cổ phiếu ở giá thấp, bán chốt lời ăn lon ở giá cao. Khi thấy thị trường vẫn tiếp tục đi lên, nhà ngươi xoán quá không chịu được quay sang chim lợn hù dọa, làm cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường non gan thiếu kinh nghiệm, sợ hãi bán tháo cổ phiếu ra để ngươi mua lại giá rẻ, rồi quy trình cứ thế tiếp diễn. Trưa hết, khi thị trường đã đạt đỉnh và bắt đầu đi xuống, nhà ngươi vẫn tiếp tục bim bịp, nào là sóng vẫn còn to còn dài, để chị em nhẹ dạ cả tin múc vào ngồi đỉnh, còn nhà ngươi có cơ hội kịp thóat hết hàng với giá cao. Ngược lại, khi thị trường đã đạt đáy và bắt đầu đi lên, nhà ngươi lại quay sang chim lợn hù dọạ, là thị trường đi bằng lạng, về máng lợn, máu chảy thành sông, tanh hôi đầy đồng, bán nhanh bán gấp, làm bà con sợ hãi cắt đúng bẹn, để ngươi có cơ hội hốt vào cổ phiếu giá bèo. Bà con thì khóc than kêu trời, còn ngươi thì ngồi cười khành khạch. Nhà ngươi nên nhớ rằng, "Hạnh phúc không thể nào có được trên lỗi đau khổ của người khác". Những việc mà ngươi làm, đã rõ như thanh thiên bạch nhật. Vải thưa không che được mắt thánh. Vậy các ngươi còn oan ức gì? Từ nay ta sẽ hoá kiếp nhà ngươi thành con: Đầu chim lợn, đít bìm bịp ( hay đầu bìm bịp, đít chim lợn ) nhé.
    Dạ bẩm Ngọc hoàng, như thế thì nguy hiểm lắm ạ. Vì mọi người thấy con có hình thù kỳ quái như vậy, lại tưởng con là yêu quái, họ sẽ đánh con chết. Con không muốn trở thành động vật lạ trong sách đỏ Việt nam đâu ạ. Con chỉ muốn trở lại được làm người như ban đầu thôi ạ.
    Đươc rồi,"Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". lần này ta chỉ muốn nhắc nhở tất cả các chim một việc là: Từ nay, các ngươi đừng có trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Nghĩa là, không được chim lợn hay bìm bịp ngược với xu hướng thị trường. Làm chim lợn phải có cái tâm. Làm bìm bịp phải có cái tầm. Các cụ ta thường dạy:" Có đức mặc sức mà ăn, Mất đức tự nhiên lăn ra chết". Còn các ngươi nói rằng: Mấy năm nay chứng trường khốc liệt, khó kiếm ăn. Cái đó mới chỉ đúng một phần. Mọi người ai cũng biết nhưng không chịu hiểu, thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp, Lên sứ mệnh của nó là phải mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, lợi ích cho nền kinh tế, rồi sau cùng mới đến các thành phần khác trong xã hội. Chính vì thế mà việc thường xuyên phát hành thêm cổ phiếu cũng là điều hết sức bình thường và dễ hiểu. Trong số các ngươi có mặt ngày hôm nay, những ai đã từng biết đến trận đồ bát quái của Khổng Minh tiên sinh? Để ta giải thích qua một chút. Bát có nghĩa là 8, quái có nghĩa là cửa. Bát quái có 8 cửa, trong đó chỉ có 1 cửa sinh. 7 cửa còn lại là 7 cửa tử. Trong cửa sinh có đầy đủ rượu ngon, mồi nhậu, Dê béo thit thơm, chứng thơm, tiền nhiều vô kể. Còn trong cửa tử có rất nhiều rắn, rết, ễnh ương, thuồng luồng, sói, cáo, cạm bẫy, hầm chông, chứng ung vô số. Các cửa liên tục biến hóa khôn lường. Đó là do ý đồ của người bày trận. Nếu các ngươi không hiểu được trận pháp, mà cứ liều mình sông vào, thì xác xuất 99% là đi vào cửa tử. Chỉ còn lại 1% đi vào cửa sinh là do may mắn. Thị trường chứng khóan cũng gần tương tự như vậy. Các chiên da, tiến sư giáo sĩ cũng đã từng khoe đi học ở mỹ, anh, pháp, úc, .. , nếu không hiếu được trận pháp chứng trường thì cũng te tua hết thôi . Suốt 15 năm qua, rất nhiều chứng sĩ, bổ công sức thời gian, miệt mài nghiên cứu, ngày quên ăn đêm quên ngủ, viết ra các bí kíp, Robot, võ công chứng khoán, nhằm phá cho bằng được trận pháp. Nhưng rồi kết quả cuối cùng nhận được vẫn chỉ là 3 từ : Bó tay .cơm. Nhiều người trong số họ, đã bỏ mạng trên chứng trường, môt số ngậm ngùi đi về nơi xa lắc. Số còn lại, trên mình mang đầy thương tíc, cũng nhờ có chút kinh nghiệm, biết luồn nách trận pháp, lên họ còn sống sót được đến ngày hôm nay. Người nào hiểu được và nhìn được trận pháp mà người bày trận đưa ra, thì người đó sẽ chiến thắng thị trường. Đó cũng là lời giải thích, tại sao trên chứng trường, người thắng thì ít mà người thua thì nhiều. Bây giờ thì tất cả các ngươi đã hiểu rõ rồi chứ. Cuối cùng ta có lời nhắn nhủ tới tất cả các chim khi về dưới hạ giới là: Trong tiết mục Táo Quân cuối năm hãy đưa mục Táo chứng vào cho thêm phần sinh động. Để bà con dươi hạ giới cuối năm đón một cái tết vui hơn.

    Bãi triều, khà khà khà...:-h:-h:-h
    Chuẩn tấu. Ngọc hoàng vạn túê, vạn vạn tuế..:-h:-h:-h
    sky123, wildboarkevin pham thích bài này.
  2. _ALIBABA_

    _ALIBABA_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Đã được thích:
    135
    Bài viết gửi lâu rồi nhưng hôm nay Mod mới chịu duyệt. Các bạn vào đọc giải trí nhớ để lai commets nhé. Thanks
  3. wildboar

    wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    9.316
    Bài viết của bác rất hay có lẽ do dài quá các MOD giờ mới đọc xong,hì
    Em đọc cũng ráng đọc hết đấy.
    Vậy hỏi thiệt bác đứng hàng nào phải,trái hay giữa
    Đến thời điểm này bác có thắng không?
    _ALIBABA_ thích bài này.
  4. _ALIBABA_

    _ALIBABA_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Đã được thích:
    135
    Thank bạn đã quan tâm và commet
    - Với những câu từ dân dã pha chút hài hước, mình đã cố gắng viết ngắn gọn và tương đối đầy đủ nhất có thể để bạn đoc dễ đón nhận và dễ hiểu.
    - Còn bạn hỏi minh đứng hàng nào phải, trái hay giữa? Khi đọc hết bài viết này, bạn đã có câu trả lời cho minh rồi còn gì.
    - Đến thời điểm này bác có thắng không? Nếu mình thắng thì mình không thể có được những cảm xúc để viết bài viết này. hì..Đi một ngày đàng học một sàng dại, sàng đi sàng lại cũng được một tí khôn, hì..
    wildboar thích bài này.
  5. wildboar

    wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    9.316
    Em cứ mỗi năm ăn vài chuc % ,tạm sống qua ngày bác ạ.
    Người thì ăn lồi mồm toác mỏ
    Còn có người chẳng có mà ăn
    Em có ăn ranh giới hai lằn
    Là may mắn lắm rùi bác ợ.
  6. _ALIBABA_

    _ALIBABA_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Đã được thích:
    135
    Chúc mừng bạn, là một trong số rất ít người kiếm được tiền trên cái thị trường này. Bạn nói đúng
    Mình đoán không nhầm, bạn đã có kinh nghiệm trên 5 năm chơi chứng. Bạn đang làm Broker cho cty chứng khoán nào vậy ?
    wildboar thích bài này.
  7. wildboar

    wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    9.316
    Em nói thiệt sợ bác chạy mất dép.Em là tay ngang chỉ học trên bảng điện bác ạ mà phải làm việc chính kd cho gia đình nữa
    _ALIBABA_ thích bài này.
  8. _ALIBABA_

    _ALIBABA_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Đã được thích:
    135

    Ha ha! Bạn nói mà Tôi buồn cười quá.
    Chạy đi đâu cũng vẫn ở trong cái diễn đàn này thôi, loanh quanh rồi một lúc lại gặp nhau thôi. Nào bây giờ tôi với bạn chạy thí nhé, xem ai chốn khỏi cái F 319 này trước là người thua cuộc nhé. Ha haa
    Tặng bạn đoạn Clip mà tôi thích này
    wildboar thích bài này.
  9. sky123

    sky123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2014
    Đã được thích:
    1.744
    Bài viết của bạn rất hay. Tôi thường hay đọc lướt nhưng bài của bạn tôi đọc đến 2 lần.
    Cái này mà được lên vtv3 tiết mục táo cuối năm nhể, sinh động.:)
    _ALIBABA_ thích bài này.
  10. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Hay
    big_hand_ALIBABA_ thích bài này.

Chia sẻ trang này