Thân cá................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daigiabaclieu, 06/05/2017.

1808 người đang online, trong đó có 723 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 728326 lượt đọc và 4148 bài trả lời
  1. phuongtql

    phuongtql Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    74
    Bác Bơ xem hộ em con NTL với, nó ỳ quá! Cảm ơn bác!
    daigiabaclieu thích bài này.
  2. mekhoaibong

    mekhoaibong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2014
    Đã được thích:
    3.683
    Bác xem giúp CVT nó chạy đến đâu bác nhé. Thanks!
    daigiabaclieu thích bài này.
  3. tikhungnhat

    tikhungnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Đã được thích:
    2.409
    caom on bac bo, chuc bac tuan moi nhieu niem vui cung a,e chung.
    daigiabaclieu thích bài này.
  4. hoangnastock319

    hoangnastock319 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    7.529
    Thì, e cũng ko vô HAG, HNG mà, Vol ko có, nên vẽ để lưu ý thôi, nổ phát là lao vào
    Nhưng KDC nổ đẹp vãi mà lại xìu, thua!!!
    --- Gộp bài viết, 28/05/2017 ---
    Giờ mớ để ý cái chữ kí của bác
    Quê e đọc nguyên văn
    " Biết đụ là đụ, đợi cho đụ thì bao giờ mơí đụ"
    Chuẩn ko bác @stck
    dang_hoa, daigiabaclieustck thích bài này.
  5. daigiabaclieu

    daigiabaclieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    46.198
    Đừng tưởng!

    Đừng tưởng cứ trọc là sư

    Cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan

    Đừng tưởng có của đã sang

    Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây

    Đừng tưởng cứ uống là say

    Cứ chân là bước cứ tay là sờ

    Đừng tưởng cứ đợi là chờ

    Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần

    Đừng tưởng cứ mới là tân

    Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

    Đừng tưởng cứ thấp là khinh

    Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to

    Đừng tưởng cứ quyết là nên

    Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua

    Đừng tưởng cứ lớn là khôn

    Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
    ................................................
  6. Nguyenbinh234

    Nguyenbinh234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2017
    Đã được thích:
    731
    Cảm ơn bác chủ top đã đồng hành cùng anh em trên f. Em theo dõi topic này khá sát và rất khâm phục bác. Cuối tuần tặng bác và anh em câu chuyện thư giãn :)

    Có một tăng nhân đang đi trên đường, bởi vì đường đi quá tối nên đã bị người đi đường đụng phải vài lần. Ông tiếp tục đi và nhìn về phía trước thấy có người xách đèn đi về phía mình. Lúc này có một người kế bên lên tiếng: “Người mù này thật kỳ lạ, rõ ràng là không thấy gì nhưng mỗi buổi tối đều cầm đèn đi như vậy!”.
    Vị tăng nhân này bị cuốn vào lời nói của người đó. Đợi khi người cầm đèn đi tới, ông liền hỏi: “Anh có thật là bị mù không?” người mù trả lời: “Đúng vậy, từ khi sinh ra tôi đã không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đối với tôi thì ngày cũng như đêm. Thậm chí ánh sáng đèn như thế nào tôi cũng không biết!”.

    Vị tăng nhân này càng cảm thấy kỳ lạ hơn, bèn hỏi: “Nếu như vây thì tại sao anh còn thắp đèn đi? Là vì đánh lừa mọi người không muốn họ biết anh mù sao?"

    Người mù trả lời “Không phải, tôi nghe mọi người nói, mỗi khi đêm xuống, mọi người đều mù giống tôi. Bởi vì, buổi tối không có ánh sáng nên tôi mới thắp đèn đi như vây”.

    Vị tăng nhân lại nói: “Anh thật tốt, thì ra là anh vì mọi người!

    Người mù nói: “Không phải, tôi vì chính mình” Vị tăng nhân này càng thấy kỳ lạ nên hỏi tiếp: “Tại sao?” Người mù trả lời: “Anh đi trên đường có người đụng phải anh không?” vị tăng nhân trả lời: “Có chứ, tôi vừa bị hai người vô ý đụng phải”.

    Người mù nói: “Tôi là người mù không thấy gì cả, nhưng từ trước đến giờ tôi không bị ai đụng phải cả. Bởi vì tôi có đèn mọi người sẽ nhìn thấy không ai đụng phải tôi”.

    Lúc này vị tăng nhân dường như đã ngộ ra những lời nói đó: “Tôi cực khổ tu hành nhiều năm nay chính là vì muốn đi tìm Phật, thật ra thì Phật đang đứng bên cạnh tôi đây”.

    Ánh sáng thắp sáng cho người khác càng chiếu sáng cho bản thân mình. Từ đây, chúng ta có thể hiểu được, trong cuộc sống cùng với sự thuận tiện của người khác nhưng đồng thời lại là sự thuận tiện của chính mình. Giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ bản thân mình.
    Last edited: 28/05/2017
    mina1811, dang_hoa, ltl985 người khác thích bài này.
    nobita_78 đã loan bài này
  7. tikhungnhat

    tikhungnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Đã được thích:
    2.409
    like bac bo , chuc ca nha mot tuan moi chien thang TT va ban than
    daigiabaclieu thích bài này.
  8. daigiabaclieu

    daigiabaclieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    46.198
    Câu chuyện ý nghĩa quá bác !Cám ơn bác rất nhìu !
    --- Gộp bài viết, 28/05/2017, Bài cũ: 28/05/2017 ---
    NTL có 2 cản muốn vào thân cá là 11.5 và 11.1====>hiện tại thấy dòng tiền nó yếu.
    --- Gộp bài viết, 28/05/2017 ---
    CVT======>Khả năng về 50 tầm 2 tuần hơn.
    Chomatxe, dang_hoa, phuongtql4 người khác thích bài này.
  9. daigiabaclieu

    daigiabaclieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    46.198
    chuẩn bác !
    Đừng tưởng đỏ là yếu cứ xanh là trần----->KDC có vài bác nói em sao trong phiên cao mà kết phiên yếu thế=nó đỏ nhưng không yếu đâu nha các bác=sang tuần thấy em nó rít ce cũng đừng ngạc nhiên nhé.
    GMD cách vài hôm trước đỏ nhưng chỉ số mượt mà-em cũng chia sẻ rồi=kiểm chứng rồi đó.
    Chomatxehungtran1204 thích bài này.
  10. hungtran1204

    hungtran1204 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    962
    Cải hai bác đều giỏi quá, thơ hay phân tích cp giỏi, mà tung hứng với nhau ăn ý thật ...=D>=D>=D> Rất cám ơn những chia sẻ của hai bác, tks @};-@};-@};-
    daigiabaclieuThanhCong9999 thích bài này.

Chia sẻ trang này