trangoctu2k

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 05/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
231 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3326 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Hix, đứa con ngỗ ngược không chịu nhận cha các bác ơi, hix, không ngờ nó còn lại có thể nghĩ ra những điều xấu xa như vậy, chỉ những thằng có hành động như vậy mới có thể nghĩ ra những điều như vậy (em nhớ là có ai đó nói là tội phạm thường lặp đi lặp lại những hành vi phạm tội của mình, và những hành động đó ám ảnh nó qua nhiều hình thức, điển hình ở đây là hành vi phạm tội lặp đi lặp lại nhiều lần và suy nghĩ rằng người khác cũng như mình). Như vậy em có thể suy ra rằng nó đã làm gì mẹ nó nên mẹ nó mới phải quẫn chí làm cái nghề đó, chứ em nhớ ngày xưa mẹ nó ngoan hiền lắm, thà chết chứ không bao giờ làm như vậy đâu, ngoại trừ có gì đó cực xốc. Hoá ra nó đã làm như vậy với mama nó. Hoá ra nó không nhận em là vì nó tự cảm thấy xấu hổ vối lương tâm của nó các bác ạ. Em không thể ngờ được đứa con trai em hằng mong gặp mặt, đứa con trai em phải phiêu bạt 30 năm trời để tìm nó, thế mà giờ nó lại như vậy

    Giờ em phải làm gì đây? em phải làm gì với đứa con như vậy?
  2. xvaboda

    xvaboda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    0
    wall đang nghi ngờ ko biết Tú có phaỉ là giọt máu của mình không?
    Đề nghị cho kiểm tra ADN.
  3. civic2006

    civic2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    thôi bố xin con đấy Tú , con đừng nặg lời với Wall nữa, 2 bố con nhận nhau đi đừng làm ông đau lòng nữa
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Các bạn nên tập trung cho lời khuyên với chị Vy, và cậu Tú mới 22 tuổi đời non dại...

    Chị Vy xin ngàn lần cảm ơn !
    Em sẽ bảo chị Vy vào đây lượm lời khuyên của các bác...

    Không hiểu ăn mặn khát nước nó khổ đấy...

    Chả là chị Vy vừa mới bí mật đến chỗ vợ em làm 1 mẻ PCR để xác định mẹ con....hoá ra là mẹ con thật... Còn bố chưa xác định...

    Vợ mình đang nghi ngờ mình???
  5. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Đề nghị civic2006 liên hệ với chị Vy để xác định làm 1 mẻ PCR trước khi cứ nhận vơ cậu Tú là con !
  6. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa chúng mày chỉ có thế thôi à, còn wall thì có vẻ không giống bố rồi, bố là người, còn cái thằng nhai đi nhai lại như mày thì giống động vật nhai lại hơn. Vả lại con tao không làm cái chuyện đồi bại như mày đâu.

    Thằng ku này chắc là thua CK nhiều lắm nhỉ. Không sao, anh cũng thông cảm như đã thông cảm với thằng động vật nhai lại như wall
  7. civic2006

    civic2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Tú ơi sao con lại nỡ chửi người bố của con vậy ?
    phải chăng chứng khoán đã làm con mất hết tình người ?
  8. civic2006

    civic2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    chuyện gia đình nhà em có gì các bác thông cảm cho em nhé. Thằng Tú con trai em nó vô học quá, em hứa sẽ dậy dỗ cháu lại cẩn thận.
  9. xvaboda

    xvaboda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Truyện laị kể tiếp rằng, sau khi làm việc vơí mẹ cuả Tú ở tư thế Úp.
    Wall suốt ngày hô UP UP.
    Còn mẹ Tú ở tư thế Down.
    Tú suốt ngày hô Down Down
  10. luugunma

    luugunma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Đã được thích:
    0
    tạm khoá topic này ly do SPAM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này