Truyện, ngắn ngắn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi stupid_man, 21/07/2011.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3002 lượt đọc và 115 bài trả lời
  1. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Giáng sinh buồn



    - Chị ơi, Mẹ có được nghỉ Giáng sinh về chơi với mình không?
    -.....Mẹ.... sẽ ... có quà cho em, nhiều quà lắm.
    - Chị ơi, sao Mẹ đi lâu quá?
    - Em ngủ đi..... mai mốt....Mẹ....về....
    Con bé ngước nhìn Mẹ... trên bàn thờ... Ước gì Mẹ sẽ về. Món quà Giáng sinh duy nhất nó muốn ...
  2. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Phải chi ...


    Chiều hôm trước, thằng bé hai tuổi nước da trắng hồng lẫm đẫm theo cha như hình với bóng. Cái miệng xinh xắn luôn bi bô nói "ba..........đi chơi". Sáng hôm sau, thằng bé nằm bất động trong cái nôi sắt ở nhà thương. Đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt nhợt nhạt tái mét.
    Quyết định rút ống thở. Cha mẹ bé ôm chặt vào lòng thân thể lạnh dần của bé. Nước mắt họ đã đông cứng và tim họ đã ngừng đập tự khi nào. Phải chi trời đừng nóng bức, phải chi nhà hàng xóm đừng quên cài cửa hồ bơi, phải chi cha theo bé như hình với bóng...
  3. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178

    Cho nó đỡ thất truyền, mình nghe ai đó nói vậy. [:D]

    Tui đi ngủ đây. :p
  4. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Sáng kiến ra phết nhỉ :))
  5. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Thằng cu em

    Nó vừa thi tốt nghiệp xong, gia cảnh nhà cũng khó khăn nhưng vẫn gửi nó lên thủ đô để ôn luyện trong các lò. Ngày đâu tiên ra thủ đô mẹ nó gửi ở cùng Chiến, chả là mẹ nó và mẹ Chiến làm cùng xí nghiệp ngày xưa, nhưng giờ 2 bà đều nghỉ mất sức rồi. Chiến cao to đẹp trai, nhưng sống rất có nguyên tắc, thằng cu em này trông tướng lấc cấc thế kia liệu không ở được với Chiến lâu. Quả nhân bảo như thần báo, nói láo mà thành thật như đúng rồi. Được đúng một hôm thằng em ôm đồ lên phòng xin ở cùng tôi, mặt nó khổ sở:
    - anh cho em ở cùng, anh Chiến khó tính quá em ở không được.
    - Thế anh mày đây dễ tính chắc, ở cùng phải dọn dẹp lau nhà, rửa bát đấy.
    - Ok, miễn là anh cho em ở cùng.
    - Được thôi, để đồ đó đi nấu cơm tối nhé.
    - Dạ dạ.
    Thằng cu em trông lấc cấc vậy mà nhanh nhẹn ra phết, vo gạo nhặt rau như đúng rồi. Có cái tội là vừa làm vừa ghẹo gái, gớm thật vừa ra thủ đô mà bạo hơn cả ông anh mày ra đây mấy năm rồi.
    Hôm nay thằng cu em bắt đầu buổi đi xông nóng trong lò luyện thi, chả biết được chữ nào vào đâu không mà thấy mặt hể hả lắm.
    - Thê nào chú em, học hành sao?
    - Lớp học đông lắm anh ạ, 300 mống em đi muộn phải ngồi tận ngoài đường.
    - Thì lò luyện gà chọi mà, thầy dạy hay không?
    - Cũng hay nhưng không hay bằng em gái ngồi cạnh em anh ạ.
    - Ôi, sư bố nhà chú, bẹn hơi gái nhanh thế.
    Thế là thằng bé thao thao bất tuyệt về em gái, lan man rất nhiều chuyện nhưng tôi nhớ nhất đoạn này.
    - Em nó là gái Đồng Triều- Quảng Ninh anh ạ. Thế là em hỏi nó có biết quê bạn có bài hát rất hay không? Nó bảo không biết anh ạ.
    - Ừ anh cũng éo biết có bài nào về Đông Triều - Quảng Ninh cả. Chú nói anh mở rộng tầm mắt phát.
    - Trời, cầm kỳ thi họa như anh mà không biết à.
    - Không biết, bài gì?
    - Bài Lá Diêu Bông đó anh.
    - Bài đó có phải viết về QN éo đâu, bậy nà.
    - Phải mà anh, mở đầu có câu Đông Triều cuống rạ, chị đi tìm....
    - ^:)^:))=)). Giời ơi, Đồng chiều cuống rạ chú ạ, đã ngu lại tỏ ra nguy hiểm :))
    Thằng bé mắt chứ ô mồm chứ a, á khẩu mất mấy giây. Nhưng may là em kia cũng ngang đẳng cấp với cu em cho nên thằng cu em vẫn được đà chém gió.
    Kỳ thi đại học cũng đến và kết quả là thằng ku em trượt. Đành hẹn cổng trường Đại học ít nhất 1 năm nữa vậy, nó về căn phòng cũng trống vắng và buồn.

    Một năm sau...
    - Anh à, em đỗ ĐH rồi nhưng em học trên Thái Nguyên cơ.

    Một năm sau nữa...
    - Anh à, em vừa chia tay người iu. Cũng buồn quá anh ạ.
    - Ờ, thì buồn nhưng buồn mấy tháng?
    - cũng phải mất vài ngày anh ạ.
    - Sư bố chú, thế mà cũng là buồn à.

    Năm năm sau...
    - Anh à, người iu em có bầu rồi.Tháng tới bọn em cưới. Anh nhớ về nhé.
    - Ok, nhất định rồi.

    Một năm sau thằng cu em đã là thấy giáo một trường cao đằng, là bố trẻ con trông chững chạc lắm. Còn ông anh vẫn lấc cấc như năm nào haizzz~X.
  6. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ mới để ý lên đầu đề topic là viết chuyện, sory bác chủ thớt vì spam nhé. Sau đây ko post spam nữa. Trước khi out, xpam 1 câu chuyện copy liên quan đến đề tài CK.
    _____________

    [FONT=border=]Vị GĐ cty Hằng Nga (trúng thầu dự án XD sân golf cho tỉnh) đang ngồi với 1 cô em chân dài xinh đẹp (bồ của hắn) trong 1 nhà hàng sang trọng:
    : chết anh rồi em a, tiền ck ngày trước mua 2 tỷ, giờ bán đi chỉ đc gần 1 tỷ thôi em a. Thế này thì chết thật rồi~X
    Cô em: TT bao giờ cũng thế mà anh, xuống sâu rồi sẽ bật mạnh. Đã xuống thế này phải đánh bài liều thôi anh a, CK cũng như cờ bạc thường ăn nhau về sáng, phải trường vốn mới được anh ạ. :x
    : Uhm:-ss
    Cô em: Bây giờ cp đã xuống dưới giá đáy rồi, anh tính đi, bây giờ mình rót thêm vào 2 tỷ kiểu gì mấy tháng nữa Cp chẳng lên, bán cũng đc 6 tỷ. Chứ mình bán bây giờ lại lỗ 1 nửa anh ạ.:-bd
    : Nhưng vấn đề bây giờ xoay đâu ra 2 tỷ hả em, dự án sân golf còn đang dang dở, khó thật rồi em ạ:-w
    Cô em: Chẳng lẽ chàng GĐ thông minh, tài giỏi của em lại không có cách để xoay đc 2 tỷ hay sao? :-*
    : Thôi, thôi ăn đi đã rồi mình tính tiếp :((

    (copy Phim Chủ tịch tỉnh - VTV1)
    [/FONT]
  7. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Chị em


    Mấy chị em nó thường cãi nhau chí choé. Chị sợ em suy nghĩ non nớt, hay xía vào chuyện của em. Em sợ chị suy nghĩ chưa chính chắn, hay làm tài lanh. Bực quá, ước gì làm con một.


    Ra trường nhận việc đi xa, chị em nó mỗi người một nơi. Lạ thật, chị em nó lại thèm được cãi nhau chí choé.
  8. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    @name1ess Cảm ơn đóng góp của bạn
  9. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Chuyện thật của bạn đó à? [:D][:D]
  10. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Sinh nhật bố

    Nâm nay nó nhớ ghi ra lịch sinh nhật bố để gọi điện về chúc mừng bố. Bao năm nay nó có thể nhớ sinh nhật bạn bè nhưng chưa bao giờ nó nhớ sinh nhật bố.
    Rồi cũng đến ngày sinh nhật, nói gọi điện về:
    - Bố à, con gọi điện về ....sống mũi cay cay, nước mắt nó ứa ra nó không nói thành lời.

    Mấy hôm sau mẹ bảo, chưa bao giờ thấy bố con vui thế, còn rơm rớm nước mắt nữa, sinh nhật lần thứ 55 mới có người nhớ đến.

Chia sẻ trang này