1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Vật vã quá*******************

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi newboy911, 22/05/2013.

666 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 20:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 617 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. newboy911

    newboy911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Đã được thích:
    1.556
    Cúp điện từ 2 giờ , giờ mới có điện
    Hú hồn
    Hóa ra nếu ko có điện 1 lúc cả xã hội rối cả lên
    Thế mới thấy trong tương lai những thằng cung cấp điện như PPC có giá cỡ nào
    May mà có điện chứ nếu ko giờ này khỏi sinh hoạt



    Miền Nam mất điện đột ngột khiến mạng xã hội sôi sục

    "Chỉ một sự cố hy hữu đã làm mất điện một vùng rộng lớn. Cần xem lại hệ thống an toàn điện của EVN. Nếu ai đó cứ cố tình chạm vào đường dây 500KV như vậy thì hậu quả sẽ thế nào?"... Cư dân mạng đang liên tục cập nhật, bình luận về sự cố mất điện chiều nay.
    >> Cúp điện toàn miền Nam


    14h: Thông tin mất điện toàn miền Nam khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Toàn bộ hệ thống đèn đường vụt tắt, đường hầm tối om, cảnh sát giao thông được điều động ra tất cả ngã tư để điều hành giao thông nhưng vẫn không tránh khỏi việc kẹt xe toàn thành phố.
    14h20: Độc giả Đức, một nhân viên điều hành game than thở: "Mình vừa quay đi quay lại, nhìn thấy 50 % số người chơi game biến mất khỏi hệ thống, mọi người hết hồn. Lên Facebook thì thấy hàng loạt status than thở tình trạng cúp điện mới biết lý do là thế".
    "Cả công ty tôi đi ăn thịt chó giữa giờ làm việc vì cúp điện"- nick Phú Nguyễn công bố.
    Nhiều bạn sinh viên than thở: "Cả tuần đi học, được bữa đang ngủ trưa ở nhà thì cúp điện, ở nhà nóng như heo quay".
    14h54: "Công ty tôi ở Khu chế xuất Tân Thuận (TP HCM) vừa gửi mail khẩn cho biết điện bị cúp do sự cố đường dây. Cả tòa nhà sẽ dùng điện máy phát. Tắt hết điều hòa, tất cả mọi người hết sức tiết kiệm điện"- nick Hoangng cho biết. Trên mạng xã hội ngập tràn những lời hỏi thăm của cộng đồng từ miền Bắc, miền Trung tới bạn bè, người thân ở miền Nam.
    15h: Trên mạng xã hội Facebook, độc giả Duc Tuan cập nhật: "Sài Gòn cúp điện trên diện rộng, chạy xe từ quận 1 qua quận 3, về quận 10 đường âm u vì trời muốn mưa, xe chạy hỗn loạn không lo bị phạt gì cả, vì các anh cảnh sát giao thông ra đứng ngã tư để điều khiển xe cộ hết rồi".
    Bạn đọc Bao Hoang thêm vào: "Tôi cũng đang lưu thông ở cầu Bông (quận 1, TP HCM) 15 phút rồi chưa qua được cầu, cúp điện xe cộ hết chạy".
    [​IMG]
    Những status thông báo tình trạng mất điện ngập tràn trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: chụp màn hình Bạn đọc Chris Nguyen chia sẻ: "Mình làm ở Sunwah, vì làm chứng khoán nên mỗi lần mất điện rất sợ. Cũng may là có máy phát điện hỗ trợ liền".
    16h: "Hy vọng là có điện thật nhanh không thì chết mất"- độc giả Thọ thốt lên. Trong khi đó, một số Facebooker từ Bình Thạnh, Tân Bình... cho biết khu mình mình đã có điện trở lại.
    Nickname Kiko Cheung than thở: " Thấy dân tình kêu cúp điện nhiều nơi lắm quá. Chỗ mình mới vừa có điện lại mà nó cứ yếu yếu xẹt xẹt, sợ quá, pin laptop sắp hết chả dám cắm vô".
    16h30: Cư dân mạng cho biết ngoài đường Sài Gòn đang xuất hiện rất nhiều cảnh sát tỏa ra giữ trật tự giao thông, "nhưng xe cộ vẫn đang đi lại rất rối loạn" theo lời độc giả Lê Vũ.
    Trong khi đó, độc giả Lack Vnn than thở: "Tình hình là rất tình hình. Mình đang bị đứng hình. Chạy trốn nóng mà ở đâu cũng cúp điện. Đang điên lắm đây".
    Nick name Vhoang2512 thông báo: "Ước tính công ty mình thiệt hại ít nhất là 10 tỉ vì lần cúp điện này, các ông bảo hiểm lo mệt đây". Trong khi đó Hoang Tuan than thở: "Đang ở trong nhà, đang mở cửa cuốn thì mất điện. Chẳng đi được đâu nữa, phải canh cửa cả 2 tiếng rồi"...
    16h47: Bạn đọc Tran Thi Hong Ngan đang làm việc ở Bình Dương cho biết: "Công ty tôi nằm trong thành phố mới Bình Dương, theo như một số thông tin từ đồng nghiệp và điện lực Bình Dương thì sự cố mất điện đang xảy ra ở toàn miền Nam mình có thể là do bị đứt đường dây điện 500kv tại địa phận Thành phố Mới Bình Dương. Hiện điện lực tỉnh đang cố gắng khắc phục sự cố trên. Trong khi ở Sài Gòn một số nơi đã có điện trở lại nhưng hiện tại các hộ gia đình ở Bình Dương vẫn chưa có điện để sử dụng, dự kiến ít nhất phải trong vòng 24 giờ tới mới có thể có điện lại ở Bình Dương".
    17h12: Nhiều độc giả VnExpress vui mừng cho biết điện khu vực mình ở đã có trở lại. " Tiền Giang đã có điện rồi", bạn đọc nick Tiengiang thông báo. Trong khi đó Tuevn vui mừng: "Huyện Nhà Bè (TP HCM) đã có điện lúc 16g45 phút. Sự số đường dây 500kv các anh đã khắc phục xong. Hoan hô các đồng nghiệp của tôi. Chúc các anh thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống".
    17h15: Nhiều cư dân mạng cho biết Bình Dương đã có điện trở lại.
    17h30: Độc giả Hoàng Nl cập nhật qua điện thoại: "Thấy công ty có điện trở lại và bạn bè báo nhiều nơi ở Sài Gòn cũng vậy , tôi vội vàng chạy về nhà ở Tân Bình. Nào ngờ hàng xóm cho biết 'đến 2h sáng mai mới có điện nhé'. Giờ phải làm sao đây?".
    Còn bạn đọc Toan Vo thì cho biết công ty đang tranh cãi chuyện mua máy phát điện dự trữ: "Tôi đang làm thuê tại KCN Cát Lái, Quận 2, chuyên dịch vụ kho vận. Lo sợ máy phát điện không đủ dầu chạy điện cho kho lạnh và kho đông, nên các trưởng phòng đang tranh cãi nhau nảy lửa là có nên mua thùng phi về chứa dầu hay không, dù biết rằng kho không cho phép chứa xăng dầu".
    17h56: Bạn đọc Tam Nguyên thông báo: "Vũng Tàu có điện lại rồi!".
    19h: Rất nhiều nơi trên toàn bộ miền Nam đã có điện trở lại. Thì ra một xe cần cẩu chở cây trong khu vực thành phố mới Bình Dương đã khiến cây chạm vào đường dây 500 kV, gây phóng điện và nhảy tất cả tổ máy phát trong hệ thống điện miền Nam.
    Nhưng một câu hỏi lớn vẫn còn đó: "Chỉ một sự cố hy hữu đã làm mất điện một vùng rộng lớn. Cần xem lại hệ thống an toàn điện của EVN. Nếu ai đó cứ cố tình chạm vào đường dây 500KV như vậy thì hậu quả sẽ thế nào?" (Hoàng Phúc Thắng).










    Cả miền Nam mất điện vì xe cẩu


    Xe cần cẩu chở cây trong khu vực thành phố mới Bình Dương đã khiến cây chạm vào đường dây 500 kV, gây phóng điện và nhảy tất cả tổ máy phát trong hệ thống điện miền Nam. Dự kiến tối nay, nhiều tỉnh thành sẽ có điện trở lại.
    Trao đổi với VnExpress.net, ông Trịnh Đình Chính - Phó giám đốc Truyền tải điện miền Đông cho biết, xe cẩu đã làm đứt đường dây 500 KV tuyến Di Linh - Tân Định. Đây là đường dây tải điện từ Bình Dương, hòa vào trạm biến thế Tân Định, cung cấp điện lực cho toàn bộ khu vực miền Nam, trong đó có TP HCM.
    [​IMG]
    Câu dầu dài hơn 10 m đụng vào đường dây 500 KV được cho là nguyên nhân gây mất điện toàn khu vực miền Nam. Ảnh: Nguyệt Triều. Theo đó, khoảng 13h40 ngày 22/5, tại đoạn đường dây 500 KV tuyến Di Linh - Tân Định, qua khu vực phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), tài xế Ngô Tấn Thảo (ngụ Thuận An, Bình Dương) điều khiển xe cẩu, cẩu cây dầu cao hơn 10 m tại vườn ươm gần đấy. Anh Thảo để phần ngọn cây dầu đụng vào đường dây 500 KV gây ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực này bị mất điện.
    Tài xế Thảo kể: "Tôi chỉ biết phần ngọn cây dầu đã bị chạm vào dây điện khi nghe tiếng nổ lớn. Theo phản xạ tôi nhảy khỏi xe nhưng cũng bị choáng váng rất lâu, không biết có phải do điện truyền vào người không. Cây dầu khô héo hết cả". Theo anh Thảo, luồng điện có thể đã truyền đến xe cẩu làm nổ tung bánh xe trước.
    [​IMG]
    Bánh xe cẩu phát nổ vì bị phóng điện. Ảnh: Nguyệt Triều Trên Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, ông Đặng Hoàng An, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho biết nguyên nhân mất điện toàn miền Nam là do chiếc xe cẩu gây sự cố phóng điện trên đường dây 500 kV. Khi sự cố xảy ra, đã gây ra hiệu ứng dây chuyền và rã lưới. Các trạm biến áp tất cả các tỉnh thành phải ngưng phát để hệ thống điều độ quốc gia rà soát, tìm ra điểm xảy ra sự cố. Hệ thống điện bị rã lưới hoàn toàn, nên các tỉnh từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào đều bị mất điện.
    Thông cáo báo chí Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát đi cuối ngày cũng khẳng định, sự cố xảy ra trong lúc truyền tải công suất cao làm mất liên kết hệ thống điện 500 KV Bắc - Nam, gây nhảy tất cả tổ máy phát điện, dẫn tới hệ thống điện miền Nam mất điện toàn bộ (với tổng công suất khoảng 9.400 MW).
    Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, các lực lượng đang tập trung xử lý và theo đánh giá, những sự cố như vậy thường mất khoảng 6-8 giờ mới khắc phục hoàn toàn.
    Từ 15h54, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa vào vận hành trở lại đường dây 500kV Bắc - Nam và từng bước khôi phục hệ thống điện miền Nam. Dự kiến trong tối nay, điện miền Nam sẽ được khôi phục toàn bộ.
    Tại TP HCM, đến 15h đã có một số khu vực có điện trở lại như quận Bình Thạnh, quận 1. Tại nhiệt điện Ô Môn (Cần Thơ), khí điện đạm Cà Mau cũng bắt đầu cung cấp điện trở lại.
    Ông Phạm Minh Lương, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam khẳng định, đang dồn tất cả nguồn lực để cấp cho những phụ tải quan trọng trước, trong đó có TP HCM. Trong khi đó, theo đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam, hiện các nhà máy điện đang chạy lại để hòa lưới, nhưng chưa đủ cung cấp nên sẽ có những khu vực chưa thể tái lập điện ngay được.
    “Chỉ khi có điện từ hệ thống 500 KV, thì tất cả các nơi mới có thể được tái lập điện như thường”, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam phân tích.
  2. laycacbac

    laycacbac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2012
    Đã được thích:
    18
    .
    Còn ai phản đối điện Hạt nhân nữa ko.............?
  3. snakevnn

    snakevnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    mai cp điện Fl :))

Chia sẻ trang này