Vườn cười

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 02/03/2008.

843 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4000 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Phải dối là: anh yêu em tới sáng
  2. xopowo

    xopowo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Hết trò
  3. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Bố là thị trường, Con là NĐT. Còn mẹ-cơ quan quản lý. Ông bố thì rất là cay nghiệt. và sau đây là diễn biến câu chuyện:

    - Con à, bố yêu con lắm, lại đây với bố nào. Con cần tiền à? Lại đây nào?bốp bốp ? tiền này!. Đừng chạy con, đừng sợ như thế, đừng chạy mà,bố chỉ đùa thôi, lại đây bố đưa tiền cho?thế?Bốp?này thì tiền, cho chết cái thói tham ăn.

    - Ối giời ơi ! ?" thằng con rú lên rồi bỏ chạy mất dép.

    Lại chạy rồi. Lần này thằng con chạy khỏe hơn, nhanh hơn khiến VNI sụt mạnh.

    Bà mẹ thấy thằng con mất niềm tin vào ông bố, sợ nó bỏ đi mãi mãi không về, bèn đến gần ông bố: - Anh thiếu tiền à? Đây anh cầm đi, đừng đánh con nữa nhé. Món IPO anh ăn quá nhiều rồi phải không? Vậy thì em thi thoảng mới nấu vậy. Anh phải bán đồ cầm cố ? Em sẽ bỏ tiền VND cho anh xài nhé. Anh bị Tào Tháo rượt phải không? Em sẽ cho anh thuốc cầm SCIC rất hiệu nghiệm. Anh cần?em sẽ?(Hứa mạnh miệng vậy thôi chứ lần này mà ông bố dở trò thì bà mẹ cũng chịu thua, hết cách rồi) Anh đừng đánh con nhiều quá,nó sợ anh quá kia kìa.

    - Thôi lại đây con, mẹ vừa nói chuyện với bố rồi - Bà mẹ dỗ dành

    Thằng con vẫn đứng xa mặt thất thần. Biết bao giờ nó mới lấy lại niềm tin?

    st from net
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác linhlong sưu tập ở đâu lắm chuyện hài vãi.
  5. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Một hôm thằng con hỏi Bố: Thế nào là Xã hội hả Bố?
    Ống Bố bèn giải thích cho cậu con trai mới 10 tuổi hiểu. Thế này nhé, gia đình ta chíng là một xã hội thu nhỏ. Mẹ con chính là Chính quyền, Bố là Nhà tư bản, chị giúp việc là tầng lớp lao động, còn con và em con là tương lai của đất nước. Con đã hiểu chưa?
    Thằng bé ra mặt đăm chiêu nhưng thú thật nó vẫn chưa hiểu lắm.
    Đêm hôm đó, thằng bé tỉnh giấc vì em nó ị đùn, nó phải đi tìm Bố Mẹ nó để thay tã cho em. Nó sang phòng Bố Mẹ thì thấy Mẹ nó đang ngủ say, nó bèn lần xuống bếp thì thấy Bố nó đang dè lên chị giúp việc. Chán quá nó bèn quay về phòng mình.
    Sáng hôm sau, Bố nó hỏi: con đã hiểu thế nào là XH chưa? thằng be mặt tươi tỉnh gật đầu nói: Bây giờ thì con đã hiểu rồi Bố ạ. Này nhé, trong XH thì Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ Người lao động trong khi Chính quyền đang ngủ say còn tương lai của đất nước thì ngập trong *** ạ.
  6. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên:

    - Tên em là gì?

    - Tên em xấu lắm!

    - Có gì mà ngại em cứ nói đi

    - Ko tên em xấu lắm...

    - Ko sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi.

    - Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô thích cầm ý mà.

    - À cô biết rồi.... Em tên là Cu chứ gì

    - Không, em tên là Phân
  7. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Một người đàn ông mang một cái hộp bên trong có một con muỗi đến bán ở chợ . Trên hộp ghi "Vật thay thế đàn ông". -

    Sử dụng nó như thế nào?, một người phụ nữ hỏi. -Chỉ việc cởi quần áo ra và thả nó ra khỏi hộp. Nếu có gì không ổn, hãy gọi điện cho tôi.

    Khi về đến nhà, người phụ nữ cởi hết wần áo rồi mở nắp hộp, con muỗi bay ra và đậu trên trần nhà. Người phụ nữ buộc phải gọi điện.

    Người đàn ông bán muỗi lập tức đến ngay, cởi quần áo và nói với con muỗi:

    -Hãy chú ý nhìn nhé, đây là lần cuối cùng tao làm mẫu cho mày...
  8. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Cơ thể con người rồi cũng có một ngày "xuống cấp". Thử nghĩ xem đến ngày đó thì bộ phận nào cần được nghỉ hưu sớm nhất nhỉ?


    Các bộ phận trong cơ thể một cụ già họp nhau xin nghỉ hưu. Não là trưởng phòng nhân sự. Tim phát biểu:

    - Cho tôi nghỉ hưu đi, 80 năm nay, tôi làm việc cật lực rồi.

    Não nói:

    - Không được, ông nghỉ thì tiêu à? Lấy ai ra làm việc cho bọn tôi sống?

    Dạ dày lên tiếng:

    - Vậy dành suất ấy cho tôi đi. Tôi đã co bóp 80 năm nay nên khắp người mỏi nhừ hết cả rồi.

    -Tôi không đồng ý, ông nghỉ thì bọn tôi cũng chết chắc.

    - Thế thì cho ta nghỉ vậy - Một giọng yếu ớt vọng lên từ phía dưới.

    Não quát:

    - Đứa nào lên tiếng khi chưa cho phép đấy, đứng lên cho ta xem mặt?

    Giọng nói đó trả lời:

    - Hừm, ông mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ hưu!

    http://vietbao.vn/Cuoi/Bo-phan-nao-c.../55183004/440/

Chia sẻ trang này