Vườn hoa ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RedLantern, 21/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
183 người đang online, trong đó có 73 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86814 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Hôm nay chủ vườn bận bịu quá nên hồi chiều ko kịp chào mọi người. Em đang có đợt tập huấn vài ngày ở cơ quan do giảng viên từ Hà Nội vào. Công nhận thích nghe giọng HN quá đi mất!

    @Deckese em cảm ơn bài hát của D, và còn nợ D rất nhiều lời cảm ơn khác. :)

    @vtczone em cảm ơn anh đã động viên, cố gắng để theo kịp anh mà :)

    @huongkhue anh lại khen em làm em vui quá. Yes, em là mem của VNPT, học tập được rất nhiều từ các tiền bối bên ấy. Anh là mem bên đó ạ? Em rất qúy VNPT.

    Chị @Duca @meoluoi8104 em cảm ơn ạ.

    Cảm ơn mọi người ghé ngắm hoa :)
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    #48

    Chỉ một nụ hồng mà tim toạc gai đâm...

    [​IMG]

    CHỈ

    Uống một ngụm trà thức trắng một đêm
    Nếm một chút buồn lang thang một tối
    Tìm một khóe môi nữa đời chờ đợi
    Yêu một nụ cười chết vội vu vơ?

    Chỉ một bàn tay mà hạnh phúc đơn sơ
    Chỉ một ánh nhìn mà thấy lòng ấm áp
    Chỉ một nụ hôn mà quanh đời bão táp
    Chỉ một thoáng thờ ơ mà lạnh giá đến vô cùng

    Chỉ chút cợt đùa mà suy nghĩ mông lung
    Chỉ chút vô tư mà chợt lòng xao xuyến
    Chỉ mới cách xa đã như thuyền nhớ bến
    Chỉ mới hiểu lòng đã vội mến cùng thương

    Chỉ một bước sẩy chân mà đi hết con đường
    Chỉ một thoáng lỡ lời mà viết thành tiểu thuyết
    Chỉ một chút giận hờn mà cả đời đoạn tuyệt
    Chỉ một chút mềm lòng mà hối hận ngàn năm

    Chỉ một nụ hồng mà tim toạc gai đâm
    Chỉ một lỗi lầm mà tột cùng sám hối
    Chỉ lạc một lần mà cả đời tìm lối
    Chỉ một lần đi mà mãi mãi không về?

    (Võ Trung Hiếu)
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Vườn hoa của Na đẹp quá :-*
    hĩ hĩ làm tui chỉ dám vào xem mà chả dám bê trộm bông nào mang về :p... tui thích chụp những bông hoa dại đó Na àh.... có nhiều ảnh chụp lắm nhưng ứ dám mang khoe :p
  4. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    mạnh dạn nên bạn ah[};-
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hì hì mạnh dán thì là năng khiếu của em rồi .... chỉ vì có sở xấu là thấy ai đẹp hơn mình là GHÉT :))
    @ Na ơi yêu Na lắm đó nhá không ghét đâu :-*
  6. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    HOA HỒNG

    Đóa hoa ấy đẹp tươi biết mấy
    Em rụt rè mang tới cho tôi
    Tôi thảng thốt con tim non dại
    Đã tưởng đâu sứ giả của mộng đời.
    Tôi vội đón lấy hoa và bất giác
    Vừa chạm vào đã thấy buốt nơi tay
    Tôi trẻ quá làm sao biết được
    Rằng cánh hoa phủ kín đầy gai?
    Sao em nỡ mang về bông hoa đẹp
    Lại có gai làm xước cả tay rồi?
    Hoa rực rỡ mà gai như kim sắc
    Đã hóa dằm nhói buốt em ơi!
    Hoa em hái giữa cánh đồng rộng rãi
    Nhưng hoa này em hái chẳng vô tình
    Rất có thể em chưa hết biết tới
    Những hoa nào gây nên nỗi đau anh.

    ST
  7. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người ta được ở nhà thì chủ vườn lại đi ngủ sớm
    Buồn ghia !
    =((
  8. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi ,lớn rùi mờ như con nít á ,tặng quà người ta ,người ta hông cám ơn kí là =((:(( à :)):))
    Nói vậy chứ R mất mấy ngày ngắm nhìn hình đấy : thấy mình giống hoa và hình : mỏng manh ,cô đơn !!!
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    @Cừu cảm ơn đã động viên em nha, Cừu cứ vào trồng hoa trong vườn cho vui nhé.

    @Ruby hihi:p, người ta ngóng mãi...

    @nhocxinhhn :(:(:(

    @EMBE121109 mấy hôm nay EB đi chơi lâu vậy, EB có khoẻ ko?[};-

    Cảm ơn mọi người đã ghé vườn ngắm hoa, đó là động lực cho em tiếp tục:p

    Hôm nay chủ vườn đào thêm cái ao trồng hoa súng vào vườn nhé


    #49

    Mình bên nhau mãi...

    [​IMG]



    #50

    [​IMG]




    #51

    [​IMG]


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Minh-ben-.../IW6DWOIC.html

    ...mình bên nhau mãi mãi, sẽ cho nhau nhiều hơn đã mất, dù bão tố phong ba đem theo ngàn cơn sóng gió. Mình bên nhau với những yêu thương, những giấc mơ êm dịu, vượt qua bao gian khó mình bên nhau suốt đời...

    ...Mưa ngừng rơi cầu vồng lung linh toả sáng phút giây này mình đã yêu nhau...yêu nhau...


    -----------------------

    Dạo này hoa súng lai tạo có nhiều màu rất đẹp (hoa súng ngày xưa chỉ để nấu canh chua, giờ đây trở thành một loại hoa kiểng quý[};). Đây là những đoá hoa màu hiếm, nhất là số #53, 54

    # 52

    [​IMG]



    #53


    [​IMG]



    #54

    [​IMG]



    #55



    [​IMG]



    #56

    [​IMG]
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Có ao trồng hoa súng rồi, thả thêm bầy vịt vào vườn nữa nhé. Hoàn cảnh ra đời của mấy bức ảnh này hết sức đặc biệt. Em về quê chơi đi ngang qua cái ao, thấy bầy vịt nằm trên bờ. Chụp mãi ko được, em lùa chúng xuống sông. Không ngờ hiệu quả lập tức, cả bầy hào hứng tạo dáng trước ống kính. Bất ngờ là về xem lại thì bầy vịt tròn đúng 10 con, yêu thật[r32)]

    #57

    [​IMG]



    # 58


    [​IMG]


    #59


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này