Vườn hoa ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RedLantern, 21/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86723 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    2


    Dear Ms. RedLantern,

    Tôi rất xúc động khi đọc được thư tuyển dụng nhân viên cho "Vườn hoa" [r32)] Tôi đã suy nghĩ và mạnh dạn gửi tới quý cô bản trích ngang CV của tôi :p

    _ Giới tính của tôi thì là man rõ ràng (ngoại trừ em Lục không chịu tin), cũng muốn nhân đây để khẳng định thêm>:)>:)
    _ Chiều cao của tôi tuy chỉ được có (√3):"> (căn bấc 2 của 3) tôi biết vẫn thiếu chút chút so với tiêu chuẩn nhưng tôi sẽ cố gắng đi giầy đế cao 2-7cm để đạt tiêu chuẩn 1mét 8 lun :D
    _Mí mắt: thỉnh thoảng tôi soi gương mỗi sáng khi rửa mặt và cạo râu tôi cũng hay théc méc không hiểu mình giống ba hay giống mẹ nhiêù (vì 1 mắt tôi 1 mí...và 1 mắt 2 mí ~X chắc cộng vào chia đôi =1,5>:) cũng tạm chấp nhận được nhỉ :)>-

    _ Về học vấn tuy tôi mới tốt nghiệp trường làng, nhưng được gọi là cậu Tú và ông Tú (tuy tên tôi không phải là tú). Xin cho tôi được giải thích: Có lần dẫn mấy người bạn NN vào Văn Miếu, khi bạn tôi hỏi dịch trên bia là j tôi đều dịch là PhD. [:p][:p] nên cũng dịch luôn bằng của tôi là PhD. nhé :-bd

    _Vốn ngoại ngữ của tôi tuy rất hạn chế nhưng tiếng A tôi biết câu: I lo..ve viu..:x, tiếng Pháp: Je' tem mờ :)>-....tiếng Hoa thì cũng bít Ngồ Ái Ni (cái này là tên 1 bài hát mà tôi hay nghe trẻ hàng xóm nên hay hát theo ;))
    _ Máy móc thì không lo, chưa biết dùng nhưng biết phá máy...>:) tạm thế đã.

    Tôi rất mong được cô dành bớt chút time dành cho tôi 1 buổi, để chúng ta có thể trao đổi để có thể hiểu và có cơ hội hợp tác với nhau dài lâu [};-[};-

    Nếu được tuyển dụng tôi xin hứa sẽ chăm chỉ bắt sâu hàng ngày [:D][:D]

    Brgds,

    SW.

    P/s: Tôi chờ đợi sự hồi âm của cô :x
  2. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    R sợ sâu lắm nên hông nộp đơn xin làm việc này đâu
    R chỉ xin phép CN :lâu lâu khuân vài tảng đá vào vườn thui nha !!! :-bd:x
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  4. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Man có nghĩa là chập cheng á[-) hic, khộ thân nàng>:D:)>:)


    @Red Nhân đây.. thưa quý cô, tui cũng muốn đăng ký chân quản lý ( quản lý đội bắt sâu, nôm na người ta gọi là cai)
    -Tiểu chuẩn thì miễn bàn, chiều cao 1m80 ( bao gồm đôi cà kheo)
    -Cân nặng trên 50 ( làm quản lý cần phải bệ vệ mới doạ được nhân viên:)>-)

    Sơ lược chút chút thế thôi, có trúng thì khai tiếp:-"ko khoe khoang kiểu như công nhân Sherwood trên kia ( chắc chất lượng kém nên mới phải cần quảng cáo nhiều\:D/)

    Tui hứa nếu trúng tuyển chức ranh cán bộ:"> tui sẽ làm việc công tư phân minh, ko thiên vị dù có được hối lộ...

    p/s: Tui ko cần lương, chỉ cần mỗi tháng tặng tui 1 bình hoa tím là được[:p]
  5. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    353
    Mợ ơi...Để tui>:)>:)>:)>:)
  6. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Tui sao[-) anh ko làm công nhân bắt sâu được đâu, làm vệ sĩ cho quản lý đê>:)
  7. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Dear Mr @SherWood /Ms @gerbera

    Đầu thư tôi xin chúc sức khoẻ Mr @SherWood /Ms @gerbera cùng gia đình. Tôi xin cảm ơn quý ngài/quý cô đã dành cho vườn hoa một thiện cảm cũng như sự tin tưởng khi nộp đơn dự tuyển.


    Giữa thư, tôi xin hồi đáp liên quan đến lá thư xin việc của quý ngài/quý cô như sau:

    Trong số vô vàn CV gửi về cho vườn hoa khi mới post thông báo lên, tôi thật sự ấn tượng về CV của quý ngài/quý cô đến nỗi cả đêm hôm qua tôi chẳng ăn uống được gì vì cứ mãi suy nghĩ, phân tích. Điều tôi cảm nhận được là sự chân thật của người viết, tuy có một số tiêu chuẩn chưa đạt nhưng quý ngài/quý cô rất thành thật khai báo, không "show off" như các bạn khác. Điều này thực sự làm tôi yên tâm vì tiền công tính trên số sâu bắt được, nên tôi tin chắc quý ngài/quý cô sẽ không bắt sâu ở nơi khác mang đến lĩnh tiền. Tôi xin chính thức tuyển dụng quý ngài/quý cô:))

    Btw, chỉ có duy nhất một điều tôi chưa thấy quý ngài/quý cô đề cập đến trong thư đó là việc tuân thủ quy định của vườn là: "không phát sinh tình cảm khi làm việc cùng ứng viên còn lại". Tôi sợ khi vào vườn làm việc rồi thì "trong đôi mắt em anh là tất cả" thì công sức của tôi coi như vô nghĩa. Do đó, tôi xin nhấn mạnh vấn đề này một lần nữa.


    Cuối thư, tôi xin kính chúc gia đình hai bên nội ngoại, gia đình hàng xóm sống gần bán kính nhà của quý ngài/quý cô tầm 15km luôn vui khoẻ, may mắn, thịnh vượng và hưởng một mùa xuân Nhâm Thìn lẫn Quý Tỵ an lành, hạnh phúc.

    Yours sincerely,

    RedLantern

    :)):)):))
  8. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Chào bác,

    Topic này như em đã nói rõ từ đầu, đó là nơi em chia sẻ những khoảnh khắc em nhìn thấy được. Em chỉ mới biết chụp ảnh chưa đầy 7 tháng nên dĩ nhiên tay nghề còn rất là non. Em mở top này là do sự động viên nhiệt tình của một người bạn, em chỉ nghĩ đơn giản là post hoa lá lên để mọi người thư giãn, không hề muốn đánh bóng hình ảnh gì cả.

    Cái "danh" ở ngoài đời thực em còn không thiết tha chứ đừng nói cái danh ở một thế giới ảo bác à.
  9. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Đêm hôm khuya khoắt lượn vào vườn xem có sơ hở đào trộm vài khóm hoa về làm của riêng...
    Sau đó tranh thủ ném chủ vườn viên đá cho tỉnh ngủ:)):
    Từ cổ chí kim, từ ta sang tây, từ tây sang tàu, từ tàu lại vòng sang ta....biết bao nhạc sĩ, thi sĩ, ca sĩ, hoạ sĩ... vv nói chung là tất cả những chức danh có liên quan tới sĩ ...đều không thể phủ nhận sự quan trọng của tình yêu trong tác phẩm của họ và có biết bao mối tình đã đi vào thơ ca, nhạc hoạ từ đó. Romeo & Juliet hay như Chí Phèo và Thị Nở cũng đều là những mối tình đẹp ko thể phủ nhận.
    Khi có tình yêu con người ta sẽ trở nên yêu đời, trẻ trung, vui tươi, thông minh,hài hước...vv và vv mà những điều đó rất có ích cho sự sáng tạo trong khu vườn nghệ thuật hoa+ lá+ sâu của cô. Thế nên theo tôi cô nên khuyến khích hơn là cấm cản( mà tình cảm khi đã bộc phát rồi thì càng cấm cản càng dữ dội, không cẩn thận vườn thành bãi chiến trường đấy cô
    8-x)

    Điều thứ 2 cũng quan trọng ko kém mà tôi nhắc lại cho cô rõ, là tôi chức ranh quản lý chứ ko phải công nhân bắt sâu( thực lòng cũng ko phải tui ham hố quyền chức gì, mà tui làm biếng quen rồi nên ko làm công nhân được:-o)

    Đang nghe tình ca Pháp tiện tai cô nghe luôn và vui vẻ gật đầu ý kiến của tôi.
    (ý kiến thế thôi chứ ko yêu đương gì đâu mà lo, cơm gà chẳng có ăn lấy đâu mà nghĩ tới những chuyện ngoài lề cô nhỉ:)))








    Buồn ngủ quá, nên sơ sài thế thôi!!!( đã ký)
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này