2 rưỡi sáng ngày 17/01/2010 Tường thuật trực tiếp vụ khống chế con tin bằng súng AK và lựu đạn HOT H

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhcuong2999, 17/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
756 người đang online, trong đó có 302 thành viên. 15:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2671 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. manhcuong2999

    manhcuong2999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    3 rưỡi sáng ngày 17/01/2010 Tường thuật trực tiếp vụ khống chế con tin bằng súng AK và lựu đạn CỰC HOT

    Tường thuật trực tiếp vụ khống chế con tin bằng súng AK và lựu đạn

    www.UNI-TRANSLATION.com - 2h00 sáng 17/1, phương án tiếp cận căn phòng bằng cách đu dây từ trên xuống và bật tường từ dưới lên đang được tính đến. Tất cả nín thở chờ đợi...
    * Liên tục cập nhật...

    4h05: Chỉ huy bỗng lên giọng "Minh, đầu hàng ngay, nếu không đừng trách. Anh em chuẩn bị tấn công". Ngay sau đó, bộ đội đặc công trên sân thượng ném đá vào cửa sổ nơi Minh nấp và ném nghi binh xuống sân. Nửa phút sau có lệnh ngừng lại. Tiếng đồng đội trong đơn vị và bác Minh tiếp tục khuyên nhủ.

    3h45: Đối tượng như thể đang suy nghĩ, không có lời đáp nào cho những lời khuyên nhủ của gia đình, bạn bè, đồng đội Minh, cũng không có cử động hay lời kêu la nào của cô gái bị bắt làm con tin.

    3h10: "Minh nghe chưa? Bỏ tay lên đầu và đi xuống lầu. Chú không có tội thì không can chi", lời của chỉ huy trung đoàn từ dưới lầu nói vọng lên. Đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ.

    3h00: Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Gần 9 tiếng roài.

    2h30: Lâu lâu lại nghe rõ tiếng lên đạn của súng AK, cánh cửa sổ căn phòng tầng 3 thỉnh thoảng lại bật ra, khuôn mặt Minh nhìn ra dáo dác, tay lăm lăm khẩu súng. Ước tính trong súng của đối tượng còn hơn 20 viên đạn nên bất cứ một sơ xuất nào làm đối tượng bị kích động sẽ khiến tình hình trở nên rất nguy hiểm.


    Khi bắt cóc con tin, Minh mặc quân phục rằn ri, đội mũ sùm sụp nên ít ai nhìn rõ nét mặt. Theo chị Na ở nhà nghỉ đối diện, chị thấy Minh dáng đậm, cao, to khỏe.


    2h00: Thời gian tiếp tục trôi đi trong không khí căng như dây đàn. Đối tượng vẫn gan lì, cố thủ, bỏ ngoài tai những lời thuyết phục. Người dân đã cung cấp mì tôm, nước uống cho lực lượng trực chiến. Theo PV PLTPHCM, phương án tiếp cận căn phòng bằng cách đu dây đang được tính đến. Lực lượng đặc nhiệm đang áp sát bờ tường tìm cách chiếm lĩnh độ cao, bật tường lên trên. Tất cả nín thở chờ đợi.

    1h25, một đồng đội của Minh gọi vọng vào "Minh ơi, ra đi" - Không có tiếng trả lời. Toàn bộ nhà nghỉ đã bị tắt điện và không còn thấy bóng lực lượng bộ đội bên trong.

    Một bạn đọc ở gần hiện trường vụ khống chế con tin cho hay, do đi chơi khuya mới về nên nhà anh đã nằm trong khu vực bị phong tỏa. Không thể về nhà, anh đành phải đứng dưới trời khuya lạnh dõi vào hiện trường vụ việc.


    PV báo PLTPHCM cho biết, cách hiện trường 400m, 200 cảnh sát cơ động và một nhóm các tay súng bắn tỉa trang bị áo chống đạn đang trong tư thế sẵn sàng.


    1h00 sáng 17/1, đường phố vắng hoe không một bóng người, cửa sổ tầng 3 nơi đối tượng cố thủ có lúc hé ra một chút rồi lại đóng vào. Từng phút trôi qua trong sự căng thẳng của lực lượng đặc nhiệm đang tìm phương án tác chiến, giải cứu con tin. Danh tính cô gái bị khống chế làm con tin vẫn đang là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cuộc họp do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn bàn phương án giải cứu vẫn đang diễn ra.

    Hàng trăm độc giả online đang cùng theo dõi diễn biến căng thẳng của vụ việc, chia sẻ sự vất vả, hiểm nguy với những chiến sĩ đặc nhiệm và PV Dân trí tại hiện trường. Độc giả snogard2012... cho hay đã nhìn thấy mẹ của đối tượng Minh "khóc đứt hơi", rất thương tâm.

    00h30, hơn nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua trong im lặng, PV Dân trí cách hiện trường hơn 10m cho hay, phòng đối tượng Minh cố thủ vẫn trong tình trạng tối.

    23h45, lực lượng bộ đội mặc quân phục đã chiếm lĩnh bên trong tầng 1 nhà nghỉ Như Phước và đóng chặt cửa ra vào. Từ xa, nhóm PV Dân trí quan sát thấy những hành động hướng dẫn phối hợp tác chiến. Vòng ngoài, hàng trăm chiến sĩ bộ đội và ******* đóng chốt.

    Theo báo PLTPHCM, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn đang có mặt tại hiện trường. Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo phá án. Bộ ******* đã được báo cáo khẩn và đang quan tâm chỉ đạo sát sao vụ án.

    Còn PV báo Tuổi trẻ cho biết đã liên lạc được với ông Thọ - chủ nhà nghỉ. Ông Thọ cho biết, chiều nay , nhân viên ông đã ra ngoài ăn cơm, vợ chồng ông cũng vậy. Tại nhà nghỉ khi tên Minh ập vào chỉ có một mình con trai ông Thọ trông coi. Khi tên Minh xuất hiện, con trai ông đã hốt hoảng trốn vào phòng kín và sau đó tìm cách thoát ra ngoài an toàn. Như vậy, trong nhà nghỉ chỉ còn tên Minh và cô gái con tin.

    23h10, lực lượng đặc nhiệm đã tiếp cận rất sát vị trí đối tượng cố thủ từ hai mũi sân thượng và từ tầng 1, tầng 2 nhà nghỉ với vũ khí trang bị là lựu đạn hơi cay và súng. Một sự im lặng đáng sợ vẫn bao trùm, chưa có một quyết định nào được đưa ra...

    Tường thuật trực tiếp vụ khống chế con tin bằng súng AK và lựu đạn

    (Dân trí) - 2h00 sáng 17/1, phương án tiếp cận căn phòng bằng cách đu dây từ trên xuống và bật tường từ dưới lên đang được tính đến. Tất cả nín thở chờ đợi...
    * Liên tục cập nhật...

    2h00: Thời gian tiếp tục trôi đi trong không khí căng như dây đàn. Đối tượng vẫn gan lì, cố thủ, bỏ ngoài tai những lời thuyết phục. Người dân đã cung cấp mì tôm, nước uống cho lực lượng trực chiến. Theo PV PLTPHCM, phương án tiếp cận căn phòng bằng cách đu dây đang được tính đến. Lực lượng đặc nhiệm đang áp sát bờ tường tìm cách chiếm lĩnh độ cao, bật tường lên trên. Tất cả nín thở chờ đợi.

    1h25, một đồng đội của Minh gọi vọng vào "Minh ơi, ra đi" - Không có tiếng trả lời. Toàn bộ nhà nghỉ đã bị tắt điện và không còn thấy bóng lực lượng bộ đội bên trong.

    Một bạn đọc ở gần hiện trường vụ khống chế con tin cho hay, do đi chơi khuya mới về nên nhà anh đã nằm trong khu vực bị phong tỏa. Không thể về nhà, anh đành phải đứng dưới trời khuya lạnh dõi vào hiện trường vụ việc.


    PV báo PLTPHCM cho biết, cách hiện trường 400m, 200 cảnh sát cơ động và một nhóm các tay súng bắn tỉa trang bị áo chống đạn đang trong tư thế sẵn sàng.


    1h00 sáng 17/1, đường phố vắng hoe không một bóng người, cửa sổ tầng 3 nơi đối tượng cố thủ có lúc hé ra một chút rồi lại đóng vào. Từng phút trôi qua trong sự căng thẳng của lực lượng đặc nhiệm đang tìm phương án tác chiến, giải cứu con tin. Danh tính cô gái bị khống chế làm con tin vẫn đang là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cuộc họp do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn bàn phương án giải cứu vẫn đang diễn ra.

    Hàng trăm độc giả online đang cùng theo dõi diễn biến căng thẳng của vụ việc, chia sẻ sự vất vả, hiểm nguy với những chiến sĩ đặc nhiệm và PV Dân trí tại hiện trường. Độc giả snogard2012... cho hay đã nhìn thấy mẹ của đối tượng Minh "khóc đứt hơi", rất thương tâm.

    00h30, hơn nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua trong im lặng, PV Dân trí cách hiện trường hơn 10m cho hay, phòng đối tượng Minh cố thủ vẫn trong tình trạng tối.

    23h45, lực lượng bộ đội mặc quân phục đã chiếm lĩnh bên trong tầng 1 nhà nghỉ Như Phước và đóng chặt cửa ra vào. Từ xa, nhóm PV Dân trí quan sát thấy những hành động hướng dẫn phối hợp tác chiến. Vòng ngoài, hàng trăm chiến sĩ bộ đội và ******* đóng chốt.

    Theo báo PLTPHCM, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn đang có mặt tại hiện trường. Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo phá án. Bộ ******* đã được báo cáo khẩn và đang quan tâm chỉ đạo sát sao vụ án.

    Còn PV báo Tuổi trẻ cho biết đã liên lạc được với ông Thọ - chủ nhà nghỉ. Ông Thọ cho biết, chiều nay , nhân viên ông đã ra ngoài ăn cơm, vợ chồng ông cũng vậy. Tại nhà nghỉ khi tên Minh ập vào chỉ có một mình con trai ông Thọ trông coi. Khi tên Minh xuất hiện, con trai ông đã hốt hoảng trốn vào phòng kín và sau đó tìm cách thoát ra ngoài an toàn. Như vậy, trong nhà nghỉ chỉ còn tên Minh và cô gái con tin.

    23h10, lực lượng đặc nhiệm đã tiếp cận rất sát vị trí đối tượng cố thủ từ hai mũi sân thượng và từ tầng 1, tầng 2 nhà nghỉ với vũ khí trang bị là lựu đạn hơi cay và súng. Một sự im lặng đáng sợ vẫn bao trùm, chưa có một quyết định nào được đưa ra...



    22h45, thêm một tiếng súng nữa vang lên, nhà nghỉ vẫn tắt điện tối om.

    Một số người dân xung quanh cho PV Dân trí biết, đây là lần đầu tiên có một sự việc như thế này xảy ra trong thành phố, ngoài súng, đối tượng còn có lựu đạn nên họ cảm thấy rất lo sợ và căng thẳng. Những người dân sống sát nhà nghỉ Như Phước đã được di dời sang phía đối diện để ngủ qua đêm, nhiều nhà đóng chặt cửa không dám ra đường vì sợ đạn lạc.

    Phạm vi 1km xung quanh nhà nghỉ Như Phước đã được cơ quan ******* phong tỏa kín. Trước đó, lực lượng đặc nhiệm đã điện thoại sang nhà nghỉ, nhưng không có ai bắt máy.


    22h30 đêm 16/1/2010, toàn bộ khu vực quanh nhà nghỉ Như Phước, đường Cao Xuân Dục, phường Vỹ Dạ, TP Huế căng thẳng đến nghẹt thở.

    Theo quan sát của PV Dân trí tại hiện trường, xung quanh khu vực nhà nghỉ Như Phước rất đông người dân tụ tập theo dõi đối tượng có súng AK và lựu đạn, bắt cóc con tin cố thủ trong nhà nghỉ, đối tượng tỏ ra rất hung hãn.








    [​IMG]








    Thông tin ban đầu từ cơ quan ******* cho hay, đối tượng bắt cóc con tin là binh nhất Nguyễn Văn Minh (quê ở Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), thuộc Trung đoàn 19 sư đoàn 968 bộ binh, đóng quân tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.​

    Ngày 16/1, Minh đi vào Huế để đến nhà người yêu ở phường An Tây. Khi đi, Minh có cầm theo một súng AK 47 cùng 36 viên đạn và một lựu đạn lấy ở đơn vị.​

    Nghe tin người yêu có mối quan hệ mới, gia đình nhà gái không cho Minh nạp lễ làm đám hỏi, Minh đã nổi khùng đòi giết người yêu. Gia đình bạn gái Minh đã phải nhờ ******* phường can thiệp.​

    Khi cán bộ ******* phường An Tây đến nói chuyện, Minh đã chĩa súng xuống đất bắn 4 - 5 phát đạn rồi khống chế một người lái xe ôm chạy đến phường Vỹ Dạ.​

    Đến khu vực có nhà nghỉ Như Phước, đường Cao Xuân Dục, Minh khống chế một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi, lôi lên tầng 3 của nhà nghỉ Như Phước và cố thủ bên trong. Hai vợ chồng chủ nhà nghỉ may mắn thoát được ra ngoài.​








    [​IMG]








    22h00, mẹ, đồng đội và bạn của Minh đến hiện trường

    Đồng đội của Minh cũng đến hiện trường dùng loa phóng thanh kêu gọi: “Đừng dại dột em à, anh em đồng đội đang chờ em, đời em còn dài, chỉ huy của em là anh đang ở đây sẽ đón em về. Em chưa làm gì nguy hiểm đến ai khác nên không có tội gì đâu”.​

    Lúc này Minh bỗng hét lên: “Tao sẽ cố thủ và tao sẽ chết tại đây”, đồng thời bắn thêm 3 phát súng qua cửa sổ.​

    Lực lượng ******* đã đưa mẹ của Minh từ Quảng Bình đến ngay vị trí Minh đang cố thủ, dùng loa phóng thanh tiếp tục thuyết phục.​

    “Mẹ yêu con, không có người yêu này thì có người yêu khác, con về với mẹ đi con”, giọng người mẹ lạc đi trong loa.​

    Minh lại hét lên một tiếng và bắn tiếp 2 phát đạn qua cửa sổ. Đến thời điểm này, Minh đã bắn tổng cộng 11 phát đạn.​

    Tiếp theo, một người bạn của Minh lên tiếng: “Mi có còn coi tao là bạn hay không, hãy về với anh em đồng đội đi, đừng dại dột nữa”.​

    Không thấy đối tượng động tĩnh gì.​

    Tình huống căng thẳng đến nghẹt thở…​


    Khoảng 18h30 tối 16/1, đối tượng vào một phòng trên tầng 3 của nhà nghỉ Như Phước, tắt toàn bộ điện trong phòng, bắn 8 viên đạn hướng lên trời và xuống đất.​

    Lúc này Minh nói vọng ra, “tao có rất nhiều đạn”.​

    Đôi lúc, đối tượng bật đèn, đi qua đi lại trong phòng, rồi lại tắt điện, tay cầm khẩu AK, ngó quanh rồi đóng cửa lại.​

    Lực lượng đặc nhiệm tại hiện trường mai phục theo 2 hướng, một hướng từ sân thượng khách sạn, sát tầng 3 và một hướng từ dưới lên. Chỉ huy cuộc giải cứu con tin thống nhất tinh thần, không manh động, tránh mọi thương vong. ​
  2. Soldier2010

    Soldier2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đọc sao mà còn open trùng lắp thế này
  3. manhcuong2999

    manhcuong2999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ chiêu oánh tâm lý chú Binh nhất quẫn vì tình mà làm liều này vẫn chưa ổn roài...
  4. beartrap

    beartrap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    24
    Vụ này chỉ béo bọn báo chí, tốn giấy mực phết....

    Sau vụ này mới thấy đội giải thoát con tin của mình vẫn còn thua xa các nước phương tây...
  5. manhcuong2999

    manhcuong2999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chú Binh nhất vào mạng ở Nhà nghỉ mà xem được đoạn này của Dân trí thì....:)):)):)):)):))

    "PV Dân trí nằm sát hiện trường cho hay, lâu lâu anh lại nghe rõ tiếng lên đạn của súng AK, cánh cửa sổ căn phòng tầng 3 thỉnh thoảng lại bật ra, khuôn mặt Minh nhìn ra dáo dác, tay lăm lăm khẩu súng. Ước tính trong súng của đối tượng còn hơn 20 viên đạn nên bất cứ một sơ xuất nào làm đối tượng bị kích động sẽ khiến tình hình trở nên rất nguy hiểm.

    PV Dân trí cho biết, anh đã phải ngồi trong tư thế gần như bất động nhiều tiếng đồng hồ, tay giữ chặt máy ảnh và điện thoại, mặc cho muỗi tấn công, bởi nếu đối tượng phát hiện, anh sẽ nằm gọn trong tầm ngắm bắn."
  6. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Đã được thích:
    0
  7. manhcuong2999

    manhcuong2999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ở nhà ngồi trong chăn viết bài chẳng ... thương các bác ở hiện trường gì cả...[:D][:D][:D]
  8. kiplinger

    kiplinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Đã được thích:
    0
    4g07: có vẻ cửa sổ phòng bên cạnh đã được phá tung cho dễ tiếp cận.Thời khắc cân não.
    4g10: Đặc công đã đu dây từ sân thượng xuống đạp cửa phòng bên cạnh. Nhưng căn phòng có giam giữ con tin thì chưa có động tĩnh gì. Mọi việc lại rơi vào im lặng.
    4g35: mọi thứ vẫn lặng im. Lực lượng đặc công tạm thời rút vào các căn phòng khác. Người bạn thân của Minh vẫn tiếp tục thuyết phục Minh từ tầng 1...
    4g45: lực lượng đặc công tập trung phá vỡ kính cửa sổ. Bên ngoài, PV nghe tiếng động rất lớn.
    ... bắt đầu có những tiếng la hét
    4g51: tiếng la hét ngày càng lớn, lên đến cao trào. Có tiếng kính vỡ toang.
    5g: đặc công dùng hình nộm để đánh lạc hướng Minh và dùng xà ben cạy cửa sổ phòng sát bên, cách phong Minh 1 bức tường
    Minh nói qua điện thoại với người bạn: "Mi đừng có ép tao"
    Lực lượng an ninh đang tìm cách đập các cửa dẫn đến phòng Minh.
    5g02: cửa kính đã bị đập vỡ
    Cách từ phía bên trái nhà nghỉ 80m, PV Thái Lộc nghe có nhiều tiếng hô to: "Đầu hàng đi! Đầu hàng đi!"
    5g05: Minh mở cửa ra quan sát xong đóng cửa lại. Lúc này đạn cay được dùng để xịt vào
    Minh cầm súng lên và đứng ngay cửa sổ, sau đó tắt điện
    5g15: Lực lượng đặc công cuối cùng đã khống chế được Minh.



    Xong rùi..ngủ đi...thứ 2 cầm "xẻng" múc............MORNING..!
  9. kiplinger

    kiplinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Đã được thích:
    0
    5g20: lực lượng đặc công đã đưa cô gái mà Minh làm con tin ra ngoài, đi cấp cứu
  10. kiplinger

    kiplinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Đã được thích:
    0
    5g21: Lực lượng ******* phong tỏa mọi hướng tiếp cận. Cô gái đang được đưa đi cấp cứu
    Minh bị trúng hơi cay và được lực lượng phản ứng nhanh đưa đến bệnh viện
    ĐÌNH TOÀN - THÁI LỘC - MINH TỰ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này