24h đầy kịch tính: E nghiệm thấy 3 nghịch lý đáng buồn của B & C

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minh24h, 08/07/2010.

3527 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 01:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 279 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. minh24h

    minh24h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Ae vừa trải qua 24h đầy kịch tính, em mạo muội chia sẻ 3 nghịch lý đáng buồn rút ra khi chơi bóng và chứng (viết tắt là B & C):

    1. Tiền nhà tiền cửa, tiền sữa cho con đem đổ vào C rồi để thằng Dow ở tận Mỹ nó khiển (nghe nói nó vẫn đang theo đuổi phác đồ điều trị tâm thần)
    2. Người Đức IQ sáng, người Việt IQ lỏi, bắt B phải chờ "chỉ đạo" của thằng bạch tuộc Paul óc bằng hạt vừng.
    3. Ở nhà các anh bắt vợ nghe để chồng quyết rồi len lén lên f319, iBet,... đón ý "chị cái".

    Ngẫm thấy cũng buồn cho cái thân zai :((

    Gọi là em dùng 3 chân nghịch cái lý một tý thôi. Kỷ niệm một đêm khó quên. Chia sẻ cùng ae :-bd
  2. chandaiphowall

    chandaiphowall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vẩn phải theo Dow-Paul-Cái thôi a. Tầm như anh Bomto cũng đang đón ý chị cái đêy' :))

Chia sẻ trang này