Ai mong thị trường giảm???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 05/03/2008.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 02:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 420 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Ai mong thị trường giảm???

    Ai mong thị trường giảm?
    05/03/2008 11:07:23 AM

    Trong khi nhiều người mong thị trường lên, thì vẫn có một số mong thị trường sẽ giảm tiếp!

    Đã gọi là đầu tư thì không ai muốn mặt hàng mình nắm giữ lại giảm giá, bởi giá giảm tức là việc đầu tư thất bại. Đầu tư trong thị trường chứng khoán cũng vậy.



    Trên một số diễn đàn chúng ta lại thấy có nhiều ý kiến mong muốn rằng VN-Index giảm nữa, vậy họ là ai?

    Thứ nhất: Chắc chắn họ không phải là các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu. Đối với các nhà đầu tư theo trường phái giá trị và xác định nắm giữ cổ phiếu lâu dài thì mặc dù không quan tâm nhiều đến biến động thị trường trong ngắn hạn nhưng sự sụt giảm tới 30%, thậm chí 45% so với đỉnh điểm tháng 3/2007 thì cũng gây cho họ không ít lo lắng.

    Thứ hai: Đối với các nhà đầu tư ?olướt sóng? thì sự sụt giảm thời gian vừa qua quả là cơn ác mộng thật sự. Với thị trường mà mua hôm trước hôm sau lỗ ngay, lại chờ đến T+3 thì lỗ lên tới 5-10% thì họ đã quá mệt mỏi đối với TTCK.

    Thứ ba: Đối với các nhà quản lý, họ thực sự là người chịu trận đầu tiên nếu để thị trường diễn biến bất thường. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay nhiều kế hoạch cổ phần hoá và IPO các DNNN đã phải lùi lại chưa biết đến bao giờ. Nếu thị trường tiếp tục diễn biến thất thường như trong thời gian qua thì các kế hoạch này khó có thể nói là thành công được.

    Thứ tư: Các nhà đầu tư mới xuất hiện trên thị trường liệu có mong thị trường tiếp tục giảm? Có thể có nhưng xin khẳng định tại thời điểm này, khi VN-Index đứng ở mức 608 điểm, tương đương với cùng thời điểm năm 2006 thì cơ hội mua vào đã là quá lớn, do đó rất ít nhà đầu tư đang có ý định tham gia thị trường lại mong thị trường tiếp tục giảm bởi nếu thị trường tiếp tục giảm sẻ ảnh hưởng tới tâm lý và thời điểm của họ khi quyết định tham gia đầu tư.

    Thứ năm: Các nhà đầu tư đã bán cắt lỗ khi VN-Index trên ngưỡng 608 điểm. Có thể nói, đây là lực lượng nhà đầu tư mong thị trường tiếp tục suy giảm nhất. Bán hôm trước hôm sau giảm, mặc dù lỗ nhưng họ cảm thấy hài lòng bởi ngoài việc cho rằng cắt lỗ hợp lý, thị trường giảm sẽ xoa dịu tính tự ái của họ. Bởi lẽ, là người đã bán cắt lỗ hôm trước thì nếu hôm sau thị trường lên điểm, chính họ lại là người chịu ảnh hưởng đầu tiên vì sự quyết định sai lầm của mình. Quan trọng hơn, chính họ chứ không phải ai khác sẽ là người tham gia thị trường đầu tiên khi VN-Index suy giảm đến đáy (tuy nhiên đáy là bao nhiêu thì cũng chưa ai xác định được).
  2. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ xung:
    Thứ 6: là các bác mua vào đúng đỉnh 1100 giờ chết sặc tiết rồi, vào hô giảm để tất cả cùng chết cho vui

    Thứ 7: Mấy thằng không có tiền mua chứng khoán nhưng thấy các bác chết nó cũng vui , đừng hỏi em vì sao bọn nó vui em cũng éo biết đâu




    Được easternlight sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 05/03/2008
  3. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    8. Tây mũi lõ thích giảm để mua
    9. Tây mũi lõ thích giảm để xúc hàng ICB, Vina, Mobi giá cực rẻ.


    to be continued ...
  4. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Cái thứ 7 của bác hình như đó là bản tính tốt đẹp của người VN chúng ta, bản chất đoàn kết...giúpđỡ nhau...
  5. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Thành viên nào của TTVNOL ngày hôm nay mong thị trường giảm vào điểm danh cái coi...


    Tớ điểm danh hộ:
    1. Mạc tanh
    2......to be continued

Chia sẻ trang này