Anh very fast đã vào cuộc vụ keangnam

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi exporter, 22/11/2011.

1838 người đang online, trong đó có 735 thành viên. 13:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 581 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. exporter Thành viên quen thuộc

    GĐ ******* HN chỉ đạo điều tra vụ côn đồ Keangnam




    [​IMG]
    Cư dân tòa nhà phản đối côn đồ đánh người dân

    Vụ côn đồ vào tòa nhà Keangnam đánh người dân, khiến anh Hiền phải nhập viện, gây xôn xao dư luận.
    Ngay lập tức, Giám đốc ******* Tp. Hà Nội trực tiếp chỉ đạo ******* huyên Từ Liêm vào cuộc điều tra vụ việc trên.

    Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Kim, Phó Trưởng ******* huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Từ khi khởi công xây dựng đến nay, tòa nhà Keangnam luôn để xảy ra hết sự cố này đến sự cố khác. Khi gia công móng, Keangnam đã để xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người, tiếp đến khi hoàn thiện được một phần thì liên tục để xảy ra cháy nổ, hoàn thiện xong rồi bán cho dân thì lại hành hung người dân. Tôi nghĩ họ đang cậy thế 100% vốn đầu tư nước ngoài nên coi thường pháp luật Việt Nam”.

    Tòa nhà Keangnam được coi là tòa nhà có chất lượng và hệ thống giám sát tốt, song từ khi xây dựng cho đến khi khánh thành, rất nhiều vụ cháy nổ, xô xát, ngăn cản phóng viên, lực lượng PCCC đã diễn ra tại tòa nhà này. Đặc biệt, qua vụ vừa rồi, các côn đồ có thể ngang nhiên vào tòa nhà đánh cư dân một cách nhanh chóng và thuận tiện.

    Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ *******, Giám đốc ******* Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cho biết: “Sau khi nhận được thông tin vụ việc xô xát diễn ra tại tòa nhà Keangnam hôm 18/11, tôi đã trực tiếp chỉ đạo ******* huyện Từ Liêm vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân."

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công ty Mai Linh, đơn vị có lãnh đạo tham gia vụ ẩu đả đã có văn bản xin lỗi cư dân sinh sống tại tòa nhà Keangnam.

    Theo Tiến Dũng
    Bee.net
    ---------------
    http://land.cafef.vn/20111122043358509CA45/gd-cong-an-hn-chi-dao-dieu-tra-vu-con-do-keangnam.chn
    -------------------
    Cái bọn hàn xẻng vớ vẩn coi thường người việt mình quá. Lại thêm vài con chó săn nhận một tí tiền của chúng nó mà để người mình đánh mình. Vừa đau vừa nhục.
  2. luckiemnam

    luckiemnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    2.656
  3. DAIGIA8X

    DAIGIA8X Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Đã được thích:
    0
    toàn bọn nhồn,ăn tiền cho bọn Hàn Quốc nó dắt mũi...>:)>:)>:)
  4. exporter

    exporter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn ở Keangnam cũng nhiều tiền lắm, động vào lũ này cũng không dễ lắm đâu. Chung cư giờ vừa lạy vừa xin người ta cũng không thèm mua mà mấy thằng Mai Linh làm ăn như phường trộm cướp thì sau này chúng nó định bán hàng cho ai. Làm ăn ở giữa thủ đô mà chúng nó cứ làm như ở nơi rừng rú chỉ có luật rừng của nhà chúng nó.
    Làm ăn thời này mà ngu thế thì phá sản chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
  5. culich

    culich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Đã được thích:
    166
    Ừ, bắt hết =))=))=))
  6. exporter

    exporter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    toàn bọn nhồn,ăn tiền cho bọn Hàn Quốc nó dắt mũi...>:)>:)>:)[/QUOTE]
    Những năm 50-60 thế kỷ trước bọn Hàn quốc này còn phải gọi Việt Nam mình bằng cụ tổ thế mà giờ đây đến thế hệ chúng ta thì lại làm châu bò cho chúng nó. Gái thì một lũ xếp hàng như mấy cái món thịt người cho bọn nó lựa nó phang còn trai thì nó cho mấy đồng bố thí rồi thịt đồng bào mình. Nỗi nhục này liệu những người có lương tri có cảm thấy hết không?
    Mà kể cũng lạ thật, bỏ ra gần 10 tỷ đồng để chui vào cái chỗ mà mình đang lạy cha mẹ ông bà trên bàn thờ thì thằng bên trên nó đang ỉa và dội nước ầm ầm lên ban thờ nhà mình. Dân Việt Nam kể cũng vui tính thật.
    Toàn để mỡ mình rán mình.
  7. exporter

    exporter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Côn đồ vào Keangnam hành hung dân được sắp đặt?




    [​IMG]
    "Khi sự việc xảy ra, người dân đã bấm chuông gọi bảo vệ nhưng phải 30 phút sau, lực lượng này mới xuất hiện. Liệu sự chậm trễ này có phải do đã nhận được chỉ thị hay không?”.
    Luật sư Bùi Quang Hưng đặt ra nghi vấn trước sự chậm trễ trên.
    Mấy ngày gần đây, việc anh Hiền sống tại Keangnam bị nhóm côn đồ vào tận tầng 5 tòa nhà hành hung đang khiến dư luận xôn xao và cộng đồng cư dân vô cùng bức xúc.

    Trao đổi với PV xoay quanh sự việc này, luật sư Bùi Quang Hưng thuộc Văn phòng luật sư Bùi Quang Hưng và cộng sự, cho rằng, trước hết việc để Mai Linh sử dụng sân chơi tầng 5 dẫn đến tranh chấp với cư dân, trách nhiệm phải thuộc về phía chủ đầu tư.

    “Khi khu chung cư đã được bàn giao cho người sử dụng thì tất cả phần tài sản chung trước khi được sử dụng vào mục đích khác phải được sự đồng ý của cộng đồng dân cư. Việc cho Mai Linh thuê tầng 5 để tổ chức sự kiện rõ ràng là nhằm vào mục đích kinh doanh, chứ không hướng tới lợi ích cộng đồng nên việc người dân phản đối là hoàn toàn đúng”, ông Hưng phân tích.

    Theo ông Hưng, sự việc xảy ra tại Keangnam đêm 18 và ngày 19/11 vừa qua cần làm rõ 2 điểm: “Thứ nhất, việc đưa ‘côn đồ’ vào khu dân cư liệu có phải là hành động được chuẩn bị trước hay không? Thứ hai, tại sao khi sự việc xảy ra, người dân đã bấm chuông gọi bảo vệ nhưng mãi lực lượng này không xuất hiện. Liệu sự chậm trễ này có phải là do lực lượng bảo vệ đã nhận được chỉ thị từ một người nào đó hay không?”.

    Luật sư Hưng cũng cho biết thêm, Bộ luật Hình sự, thông thường, hành động cố ý gây thương tích nếu gây ra tổn thương trên 11% sức khỏe của nạn nhân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, một số trường hợp nếu hành vi này lại mang tính côn đồ, có tổ chức thì thương tích chỉ cần dưới 9% là đã đủ truy cứu.


    [​IMG]
    Anh Hiền phải nhập viện với thương tích bị vỡ bánh chè. Ảnh: NVCC​

    Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Mai Linh, cũng là đơn vị xin tổ chức sự kiện tại tầng 5 của tòa nhà đã thừa nhận có xuất hiện tại Keangnam trong đêm xảy ra xô xát. Tuy nhiên, theo ông Khoa, anh Trần Thanh Hiền (người dân bị hành hung) đã có hành động đập phá bàn ghế và đánh mình trước. Chấn thương của anh Hiền chỉ là do anh bị ngã?!

    Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã có buổi trao đổi với anh Trần Thanh Hiền, nạn nhân của vụ xô xát đêm 18/11. Anh Hiền khẳng định mình không hề có hành động đập phá bàn ghế như lời vị Chủ tịch HĐQT của Mai Linh nói. Lý do ông Khoa dẫn ra rằng anh bị vỡ xương bánh chè do ngã cũng rất nực cười bởi sàn tầng 5 chỉ là sàn gỗ.

    “Cư dân Keangnam có mặt tại đó có thể làm chứng. Tôi xuống khu vực tầng 5 để tập thể dục. Vừa đến nơi, tôi đã thấy có khá nhiều người tập trung để phản đối việc xếp bàn ghế, phông màn của công ty Mai Linh. Lý do mọi người đưa ra là nếu làm thế sẽ không còn chỗ chơi cho trẻ con. Tôi đi tay không thì lấy cái gì để đập phá. Tôi chỉ xô mấy cái ghế vào một chỗ”, anh Hiền cho biết.

    Nói về vụ xô xát, anh Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh cho biết khi đang tranh luận với những người dựng rạp thì thấy có vài người vài người từ cầu thang máy ra với thái độ hùng hổ. Họ hất hàm hỏi anh có phải là người đã xô bàn ghế không, chưa kịp giải thích hết câu thì anh Hiền đã bị nhóm người trên xông vào đánh luôn.

    “Có 3 người trùm chiếc áo tôi đang mặc lên đầu, dùng vật cứng không biết là gì đánh vào đầu gối làm tôi quỵ xuống”, anh Hiền kể lại. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ tại Bệnh viện Việt Đức, anh Hiền nhập viện với tình trạng xương bánh chè bị vỡ.
    Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Hiền đã có đơn tố cáo gửi lên ******* huyện Từ Liêm. Tuy nhiên, từ đó đến nay, anh vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào từ cơ quan này.

    Hiện, cộng đồng dân cư Keangnam cũng có đơn thư yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý tòa nhà Keangnam trong vụ việc này.

    Theo Minh Tùng-
    Quả này các chú Keangnam mệt đây.

Chia sẻ trang này