Bắc thang lên hỏi ông trời, tiền em đã mất ai đền bù cho???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hadu_bidv, 25/05/2007.

4582 người đang online, trong đó có 363 thành viên. 20:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 812 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. hadu_bidv

    hadu_bidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Đã được thích:
    6
    Bắc thang lên hỏi ông trời, tiền em đã mất ai đền bù cho???

    Nói tóm lại thế này các bác ạ, đầu tư CK ở VN mình phải hết sức cẩn thận đối với các pác NN về các mặt sau:

    - Thông báo trước xong rồi ko làm, hoãn vô thời hạn. Điển hình là vụ khớp lệnh liên tục, giao dịch lô chẵn => Tâm lý nhà đầu tư không ổn định. Hơi tí các bố lại lôi ngày dự kiến khớp lệnh liên tục ra để thông báo làm bà con chẳng biết đâu mà lần.

    - Các quyết định thay đổi liên tục, coi việc đầu tư như trò trẻ con. Điển hình kinh điển: vụ VF1 => Thiệt hại về lòng tin và vật chất.

    - Đùng 1 cái ra 1 đề nghị CP làm ... ai cũng bất ngờ: vụ PVFCCo. Đành rằng bây giờ chưa rõ trắng đen nhưng tác động của nó tới tâm lý cổ đông PVFCCo thì là sự thực.

    Những cái này xin hỏi ai đền bù?
  2. pink_bubbles

    pink_bubbles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Bố sư chúng nó bác nhể, tiền của mình nó móc như móc rác. Rồi nó xin lỗi một câu mà mặt cứ vênh lên như thớt.

    Làm ăn gì mà suốt ngày, nếu... thì, à thôi... em ứ khớp liên tục nữa, em ứ giảm giá nữa... Thuê đầu gấu giết hết miẹ mấy thằng mất nết đó đi.
  3. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    NN Người ta xin lỗi fải cúi đầu, fải bỏ tiền túi đền bù, cho vào qũy từ thiện .........
    Còn VN mình xin lỗi mà cười như chuyện nhỏ ấy mà , cái mặt xin lỗi nhìn chỉ muốn đấm 1 phát !
  4. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Đã được thích:
    0
    truyện cười giải tress đâyyyyyy!

    Tại cuộc thi bắn cung: Anh người đầu tiên đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I''m Sinbad". Người thứ hai người Anh đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I''m Robin Hood". Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I''m ...sorry".
  5. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    chết cười
  6. hadu_bidv

    hadu_bidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Đã được thích:
    6
    hay
  7. bluestock

    bluestock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung cái vụ STB ban đầu hô 2:1, sau 1:1;
    Rồi anh SDT, ban đầu hô tăng vốn lên 85 tỷ, sau thích cỡn hô biến lên 140 tỷ.
    Và anh VIP nữa kìa ...phân biệt 2 loại cổ đông, rồi lại gộp làm một.
    Và có lẽ sắp tới là ITA... giá ban đầu hô trên mây để chị Yến mặc sức gom, rồi đùng cái hô lặn, giá lại vù về mo...

    Những vụ việc này ....có lẽ nên tập hợp thành danh sách để Bà con biết, cảnh giác và lên án tránh tiền lệ xấu...xa.
  8. hadu_bidv

    hadu_bidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Đã được thích:
    6
  9. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    đề nghị pác nào tập hợp các loại cp có vấn đề (ví dụ như BGĐ làm ăn chụp giựt, lừa đảo như bọn VF1/ VIP... )vào 1 topic. post lên dể các ace cùng biết mà cẩn thân kẻo lại mất tiền với bọn vô lương tâm này

Chia sẻ trang này