Bác Xinh phải chăng là dũng sỹ diệt bò?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rulebreaker, 05/04/2007.

3370 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 01:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 357 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Bác Xinh phải chăng là dũng sỹ diệt bò?

    Diễn biến thị trường và bài phỏng vấn bác TĐS trên báo tuổi trẻ phần nào gợi nên trận đấu bò tót bên xứ Tây Ban Nha.

    Chú Bò tót năm 2006 (thị trường 2006) quá khỏe đã hai lần hất tung đấu sĩ Xinh ngã sõng soài trên sàn đấu (hai lần bác Xinh nói là nóng quá, bong bóng thì thị trường chỉ chững lại một vài phiên rồi lại up mạnh).

    Chú bò tót năm 2006 vẫn tung tăng hất cảng những ai ngồi trên lưng nó nhưng nó không biết nguy hiểm đang sắp ập lên đầu chú. Lần này (năm 2007) thì đấu sĩ Xinh đã cẩn thận hơn.

    Mở màn trận đấu năm 2007, các đại gia Khoai Lang (cty chứng khoán, tổ chức trong nước) thi nhau nhảy lên lưng chú bò quặp chặt và lấy 2 gót chân thúc liên hồi vào bụng chú bò (ra tết là Đại gia Khoai Lang tung ra các lệnh bán lô lớn để hạ nhiệt thị trường).

    Chưa hết, cẩn thận hơn 2 chú khoai Tây là Mác Cà Nà và Đôminíc ở dưới sàn đầu mỗi người một bên ôm chặt lấy cổ chú bò tót bất kham ghì chặt xuống (các chú phát biểu thị trường nóng quá phải giảm 30% mới là đẹp).

    Với thế Dưới ghì, Trên đả thảo này thì chú bò cũng đã kiệt sức (loạng quạng ở mức 1000 điểm). Nó đã miệt lắm rồi, nhưng vẫn cố gượng dậy (sau một phiên rớt xuống 999 lại nảy lên)!!!

    Lần này thì chú bò tót của chúng ta đã lầm vì từ xa đấu sĩ Xinh đã tiến tới lăm lăm kiếm trong tay. Chú bò cũng biết sợ, nó lùi lại một hai bước, đầu chúi xuống mất hẳn đi vẻ oai vệ năm nào.

    Nhưng đấu sĩ Xinh vẫn không tha (chắc vì mối thù năm ngoài bị bò ta hất tung lên giờ may không ngã cắm người vào sừng bò), vung kiếm lên xiên thẳng vào yết hầu chú bò trong khi nó đã hết đường kháng cự.

    Vẫn biết là chú bò kiểu gì cũng bị xẻ thịt (truyền thống ở Tây Ba Nha và chọi Trâu Đồ sơn cũng thế) nhưng kết cục này quả là bất ngờ với nhiều khán giá có mặt tại khán đài (các khoang lang tham gia thị trường).

    Không biết hôm sau khi người ta xẻ thịt bò tót thì khoai lang trên khán đài có được phần rì không hay lại rơi vào miệng bọn Khoai Tây và mấy bác Đại gia Khoai Lang nhà mình.

Chia sẻ trang này