Bài ca tết cho em

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangketcau, 14/12/2020.

4720 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 22:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 18974 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.395
    "Tết nay em không thèm đốt pháo
    Vì chứng vịt tăng rộn rã lòng em rồi"


    Vậy là sau hôm nay, đã lộ kịch bản tết Tân Sửu
    Ngoài đường phố, tiếng nhạc đã rộn rã báo hiệu Noel và năm mới sắp đến
    Nhiều anh em đi xe máy trên đường mồm vẫn đeo khẩu trang nhưng vẫn nghêu ngao hát "Đường phố muôn màu sao thiếu em, Về đâu làn tóc xõa bên rèm.... Chẳng biết có vừa đánh mất "cái máy tin tiền" hay vừa chia tay người yêu mà hát rất tâm trạng.
    Nhiều chi em thì mọi năm không có gấu thì buồn lắm, ấy vậy mà năm nay chẳng thấy buồn, chẳng thấy rét, cứ ôm cổ là vui cả tuần, chẳng thiết người yêu hay chồng nữa.
    Nói về tết Tân Sửu năm nay, khác hẳn mọi năm:
    Đơn giản ở nhà bà Sửu ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa, có anh con Zai tên Bung, lấy con vợ quê tận Lạng Sơn tên là Lụa
    Tết năm nay về quê trên chiếc xe 7 chỗ to đoành, nhà cổng bé, không vào nổi sân. Anh lấy xe cận tết, cũng báo về quê nhưng ông già không kịp đập cái cổng đi xây lại.

    Thế là xe phải đỗ luôn trên đường làng, dân làng đi qua không biết xe của ai cứ thắc mắc hỏi. Sao xe của ai mà to và đẹp thế, chắc cũng phải đến vài tỉ bạc.
    Rồi họ cũng biết đó là xe của anh Bung con bà Sửu
    Cả làng thắc mắc không hiểu tại sao năm nay anh Bung làm ăn phát đạt vậy
    Bèn tò mò vào tận nhà chơi để hỏi thăm.
    Vào đến sân, thì bà con làng xóm giật mình, thấy ngay ở giữa sân là cây Đào to vật vã, cái gốc nó cứ phải gọi là to gần bằng bắp đùi của em Hoa Hậu mới đăng quang năm nay.

    Chưa hết ngạc nhiên thì lại thấy cây Quất cũng vật vã như cây thông noel bằng nhựa mà Vincom nó hay bầy ở siêu thị.
    Khi vào đến trong cái nhà ba gian cũ, thì còn choáng ngợp hơn khi năm nay ban thờ nhà bà Sửu cứ gọi là đầy ú ụ, bầy kín, nào là mứt tết, rượu tây, mâm ngũ quả.... không thiếu cái gì.
    Vợ anh Bung thì cứ vừa quét sân vừa hát "Tết nay em không thèm đốt pháo..."
    Bố anh Bung nghe con dâu hát ko hiểu lại ra bảo "Con à, năm nhà nước mình cho đốt pháo hoa rồi"
    Cô con dâu chỉ cười và khe khẽ thật là ngoan "vâng ạ"
    Sau một hồi chào hỏi thì bà con cũng không đủ kiên nhẫn phải hỏi thẳng vấn đề "cháu nhà bác làm ăn gì mà giỏi thế"
    Bà Sửu tay cầm chén nước run run nói "Nói thật với các bác là tôi cũng ko biết cháu nó làm gì, chỉ thấy 2 vợ chồng nó ở trong buồng nói vọng ra là cứ ôm cái máy in tiền theo anh hoangketcau gì đó là có cái tết ấm no"
    Mấy bà hàng xóm nghe xong gật gù lẩm bẩm có vẻ hiểu "à, anh ấy đi buôn máy in tiền, thảo nào nhiều tiền"

    Tuy nhiên thì niềm vui cũng không phải đến với mọi nhà trong không khí tết đầm ấm.

    Ở Làng bên, có anh Tiến, con bác Tùng, cũng đi làm ăn xa nhà, nghe nói mọi năm cũng túc tắc đủ ăn, vợ chồng bảo nhau làm ăn nên cũng có đồng ra đồng vào.
    Nhưng tết năm nay thấy 2 vợ chồng về quê trên chiếc taxi ko rõ thương hiều gì, chỉ biết có cái biển số lạ lạ màu vàng vàng. Về đến nhà cầm cái túi xách với 1 túi mứt tết của Hải Hà kotobuki.
    Vật vờ ở nhà cả ngày 29 tết, rồi anh cũng quyết tâm rủ vợ lên phố huyện, thôi thì năm nay sức khỏe yếu, chạy thận cả năm, tết về được quê ăn tết cũng là tốt rồi, thôi thì cũng phải cố cho bằng anh bằng em, sắm lấy cành đào 130k về cắm, chứ không thì cả làng sang chúc tết lại thắc mắc.
    Năm nay không hiểu sao anh Tiến không hào hứng đi chúc tết hàng xóm như mọi năm. Bố anh Tiến là bác Tùng có vẻ cũng ngờ ngợ có thể con mình làm ăn ko tốt nên ko vui, nhưng ông là người tế nhị, cũng không muốn hỏi con, chỉ biết động viên "Con về được là bố mẹ vui rồi"

    Còn tiếp....
    Con_ong_trum, kbtichirogallant10 đã loan bài này.
  2. bill8xbro

    bill8xbro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    881
    Hay, mời Anh tiếp nối
    gallant10ThuocTroTim thích bài này.
  3. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    9.347
    view Tết dương lịch trước đi pac, âm lịch tính sau
    gallant10 thích bài này.
  4. HeroH

    HeroH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2020
    Đã được thích:
    85
  5. Cutlossleader

    Cutlossleader Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Đã được thích:
    278
    con bác Tùng phải tên là Tiêu chứ, sao lại là Tiến được =))))
    gallant10 thích bài này.
  6. vinhkobe

    vinhkobe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2017
    Đã được thích:
    3.877
    Thị trường kiểu này tăng nóng quá đứng ngoài thì nhột mà ở trong thì cũng hãi các bác ạ :)
    hi vọng có bữa nào chỉnh sâu chút chút mới an tâm lên tiếp
    gallant10 thích bài này.
  7. Luckhasu

    Luckhasu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2017
    Đã được thích:
    1.011
    --- Gộp bài viết, 14/12/2020, Bài cũ: 14/12/2020 ---
    bác thật là hài hước và sáng tạo. Chúc bác nhiều sức khỏe, Tết ấm no.
    gallant10hoangketcau thích bài này.
  8. ckcoban1

    ckcoban1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2017
    Đã được thích:
    16.120
    =))
    Bb chúa có hưng phấn quá không. :))
    gallant10, JB84BI-TRI-DUNG thích bài này.
  9. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.395
    Đang muốn VNi đỏ đây
    Hy vọng mai có
    gallant10, Hongbinhckcoban1 thích bài này.
  10. ThuocTroTim

    ThuocTroTim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2018
    Đã được thích:
    39
    Quá hay luôn. Lót giày hóng tiếp
    gallant10 thích bài này.

Chia sẻ trang này