Bàn luận về quan điểm đầu tư????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ChiHuyTruong, 29/07/2008.

2783 người đang online, trong đó có 1113 thành viên. 09:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 246 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận về quan điểm đầu tư????

    Người ta thường nói "người ta bỏ tiền mua tương lai chứ không mua quá khứ"!

    Em thấy hien nay hầu như nhà đầu tư Việt Nam hiện nay chỉ hầu hết dựa vào 1 cái báo cáo quý để quyết định mua hay bán.

    Nếu 1 báo cáo quý tốt thì cắm đầu vào mua mà bỏ qua giá của CP mình mua cao hay thấp so với các cổ phiếu khác, khả năng phát triển trong thời gian tới ntn, thương hiệu công ty .....................

    Nếu 1 báo cáo quý không đẹp thì cắm đầu vào bán bất kể triển vọng phát triển của công ty, bất kể book value cao hơn giá, bất kể thương hiệu của công ty ............

    Đó là chưa kể báo cáo quý là hoàn toàn do công ty lập và công ty hoàn toàn có thể điều chỉnh các báo cáo này.

    Nếu tinh ý thì sẽ thấy hiện tương, ở một số công ty, lãnh đạo đăng ký mua CP sau đó là báo cáo quý ra sẽ xấu. Còn ở 1 số công ty khác thì báo cáo quý ra rất đẹp và lãnh đạo công ty đăng ký bán cổ phiếu ra.

    Vậy chẳng nhẽ sau 8 năm ra đời TTCK, chúng ta vẫn là đàn gà béo để người khác làm thịt?????
  2. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0

    Đã hốt : SFI
    Đang nghiên cứu : BVS.
    Đang ngâm cứu : STB.
    Đang điều tra : VTO, HDC

    BVS dài hạn khỏi lăn tăn, chỉ là múc lúc nào để được giá rẻ nhất.

    STB....Với mức giá hiện nay, anh Thành đảm bảo cổ tức 14% năm thì có nên mua để ăn cổ tức không ??? vài năm sau có khi thành triệu phú U$D mà lại đỡ lo lắng, nhìn ngắm bảng giao dịch.

    Nhưng (lại nhưng), hồi hộp theo dõi bảng, mua vào bán ra nó cũng cái vui của nó, thế mới là cuộc sống, phỏng ?

Chia sẻ trang này