$$$ - Ban quản lý chợ - $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Queen-bee, 10/01/2021.

4118 người đang online, trong đó có 222 thành viên. 06:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3007 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.672
    Ngày xửa ngày xưa... cách đây nhiều năm lắm rồi cũng không nhớ nữa...

    Ở một xã nọ, người dân chất phác làm ăn thật thà... để mưu sinh kiếm sống, họ chỉ trao đổi mua bán những sản phẩm do họ tự làm ra... người trồng lúa, trồng khoai... kẻ nuôi gà, nuôi lợn... rồi ai thiếu thứ gì thì có thể mang ra chợ trao đổi với nhau... đơn giản vậy thôi, sống qua ngày...

    [​IMG]

    Thế rồi qua thời gian, xã hội phát triển... cái chợ ngày xưa đó là nơi trao đổi nhiều hàng hóa hơn, tính phức tạp nâng dần... rồi cũng phải có sự thay đổi... từ đó Ban quản lý chợ được thành lập....

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thế rồi nhiệm vụ của Ban quản lý chợ ngày càng trở nên quan trọng... bởi phát sinh rất nhiều nội dung công việc cần phải xử lý...

    Tiểu thương thì nhiều thành phần: từ người bán lẻ cho đến bán sỉ đủ mọi ngành nghề... lương thực thực phẩm đường, sữa, thủy hải sản... rồi y tế, thuốc men, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng không thiếu... sau này còn có cả dịch vụ xây dựng, BĐS, đổi tiền, nhận vay và cho vay tiền... rồi còn có cả dịch vụ môi giới để mua bán lại những dịch vụ có liên quan, nổi bật có mấy nhân vật có số má như anh H người hơi lùn, chị H người hơi ú...

    Ban đầu, Ban quản lý chợ hoạt động khá trơn tru bởi quy mô chợ còn khá nhỏ... sau này quy mô lớn dần... các anh các chị bên Ban quản lý lại muốn đú theo thiên hạ, ngang tầm với các Xã Huyện ở gần bên... nên mới có cái gọi là nâng hạng gì gì đó...

    Nhưng mong muốn là một chuyện, thực lực có đủ hay không hay còn có một vài lý do nào đó mà tình hình vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có gì được cải thiện...

    Thế rồi gần đây phát sinh một chuyện giống như thường ngày ở Huyện... buổi sáng bà con mua bán trao đổi hàng hóa rất xôm, tâm lý hồ hởi phấn khởi vì người mua thì mua được hàng họ mong muốn, người bán cũng bán được giá, tiền lời thì rủng rỉnh... nghe đâu có nhiều người lời lãi chỉ trong vài tháng mà nhân đôi, nhân 3 số tiền vốn ban đầu... tinh thần đi lên dữ lắm...

    Thế nhưng buổi chiều thì lại có một chuyện lạ xảy ra... đó là Ban quản lý chợ lại cho bà con ngồi uống nước Trà và ăn kẹo Cu đơ... thật sự mang lại ức chế cho bà con tiểu thương lẫn người mua hàng...

    Bà con mới đầu quá bất ngờ, họ cảm thấy rất bực dọc với cung cách điều hành của Ban quản lý Chợ... tiền lệ phí thì thu đủ, vậy mà làm ăn có vẻ thiếu chuyên nghiệp... vậy thì những mất mát của tiểu thương ai là người chịu trách nhiệm... có vẻ như không ai phải chịu bồi thường cho sự việc này...

    Rồi thì mọi thứ cũng trở thành quen, rồi mọi người cũng phải sống chung với bão lũ... mà có người còn thấy rằng điều này hình như cũng tốt, bởi có vẻ như việc mua bán của họ vẫn được duy trì và kéo dài thời gian tìm kiếm lợi nhuận...

    (Ngồi rảnh rỗi, gõ một thôi một hồi... còn nhiều câu chuyện hay để kể nhưng sợ người đọc dài quá mệt mỏi buồn ngủ nên tạm dừng tại đây... khi nào rảnh rỗi lại kể tiếp, từng câu chuyện nhỏ ở trong cái chợ nhỏ này...)
    Last edited: 10/01/2021
    virus0213, hotline, Butchep0111 người khác thích bài này.
    kimibull2 đã loan bài này
  2. GoGac

    GoGac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2017
    Đã được thích:
    1.088
    Cũng nên có lời cám ơn BQL chợ mới đúng :D
    Queen-bee thích bài này.
  3. dream01

    dream01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    4.994
    chị ong đang ngồi ở góc chợ nào thế?:)) ck, nh, hay bds vậy?:))
    Queen-bee thích bài này.
  4. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.672
    Bà con tiểu thương thì ai cũng vậy cả... lúc đầu thấy thiệt thòi thì chửi um lên như chửi con chó hàng xóm ị bậy trước cửa nhà mình... thế nhưng một thời gian sau thấy sự việc đó vô tình có lợi cho mình thì cảm ơn phong thánh cho mấy thành phần nào đó... rồi tới lúc cảm thấy không ổn, gây thiệt hại (ví dụ như có 1 ngày giảm sàn mất thanh khoản ko đặt lệnh được) thì lại rủa ầm lên ngay...
    GoGackimibull2 thích bài này.
    kimibull2 đã loan bài này
  5. kimibull2

    kimibull2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2020
    Đã được thích:
    1.572
    bài viết công phu đấy chị ong- g.vr ;)
    Queen-bee thích bài này.
  6. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    67.282
    Chuẩn luôn....Tới khi các bố chơi khóa van khi cần bán thì các bố lại chửi tiếp cho xem
    nobita_78Queen-bee thích bài này.
  7. GoGac

    GoGac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2017
    Đã được thích:
    1.088
    Thói đời mà bác
    Queen-bee thích bài này.
  8. huyeverest

    huyeverest Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    1.753
    Cảm ơn thiệt chứ, sáng bán 17k tỷ ko mua được, bên ngoài thêm 17k tỷ đang chờ mua hàng nữa, tiền đầy ra, chợ thì nhỏ như cái lỗ mũi, yêu cầu thêm nhiều hàng đi
    nobita_78Queen-bee thích bài này.
  9. BeaSky

    BeaSky Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/08/2020
    Đã được thích:
    2.462
    Lại Cắt cầu dao hở chị Ong chúa :bz:bz:bz
    Queen-bee thích bài này.
  10. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.672
    Đâu có... buổi chiều được Ban quản lý chợ cho ngồi chơi xơi nước Trà, ăn bánh Cu đơ miễn phí...

    Sướng thế còn gì...

Chia sẻ trang này