Báo cáo anh đã đủ giòi ạ - Giả như thật..mà biết đâu thật bỏ mịa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kedondoc911, 12/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3671 người đang online, trong đó có 135 thành viên. 07:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 710 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. kedondoc911

    kedondoc911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Đã được thích:
    28
    Báo cáo anh đã đủ giòi ạ - Giả như thật..mà biết đâu thật bỏ mịa

    12h ngay 12-11- 2008
    Reng reng...điện thoại của Mr T vang lên.

    Mr T : Asờ Lô, A Đại đấy hả .
    A Đại : dạ em đây anh Cả.
    Mr T : E hèm..Việc anh giao cho các chú đến đâu roài.
    A Đại : Báo cáo Đại ca, em cùng A Nhị, A Tam , A tứ đã gom đủ số lượng đại ca cần roài.
    Mr T : Tốt.
    A Đại : Thưc ra khi đại ca giao bọn em cung toát mồ hôi hột vì không biết có mua được từng đó với giá tốt không. Cũng may là là nhờ thiên thời và nhân lợi. Thiên thời là nhờ các bạn Tay lông đáng yêu bán tháo, nhân lợi là nhờ đại ca.
    Mr T : gì...?
    A Đại : Nhờ đại ca chơi chiêu " nhất tiễn hạ xong điêu " vừa công bố mua CP quĩ, vừa tung hư chiêu ZNA thoái vốn..làm bọn cừu sa vào bẫy bọn em đón lõng roài.
    Mr T : ĐKM ..thèng này trông thế mà Quách tỉnh. Được đấy, cứ bảo A Tam , A Nhị , A Tứ hết ngày 18-11 là bán 25tr thoả thuận cho anh nhá. Các chú yên tâm đi, chơi với anh éo thiệt đâu mà sơ, sang đầu 2009 anh bán cho mấy em Tay lông không dưới giá 3x đâu..lúc đó thì các chú thích gì anh chiều nây.
    A Đại : Đại ca tính toán như thần ...lo gì không thắng được kèo này.

    Cả thầy và trò KHÀ KHÀ

    Liệu có thật không nhi
  2. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    13.255
    Khoá topic với lí do: Vi phạm qui định


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này