Bây giờ, em cũng chỉ muốn có một đêm ngon giấc thôi !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LinhVangAnh, 10/01/2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 11:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1046 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. LinhVangAnh

    LinhVangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, em cũng chỉ muốn có một đêm ngon giấc thôi !!!

    Hôm nay em đã thực sự sốc vì chứng ! Từ tối đến giờ, em đi dọc bờ hồ rồi lang thang trên cầu Long Biên như người mất hồn ! Đứng giữa cầu mà sao hôm nay gió quá, em thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên và yếu đuối trước mỗi cơn gió thổi qua. Bỗng em cảm thấy nhớ và thương ba mẹ em đang ở nhà ngồi chờ cơm em. Giờ đây, em vẫn còn cảm giác sợ khi nghĩ đến chứng. Sao cuộc đời lại toàn màu hồng thế ? Đêm nay, em chỉ mong mình có một đêm ngủ ngon giấc với những ước mơ xanh !
  2. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    có em đêm nay là mai lên rồi
  3. stockzzz

    stockzzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
  4. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Qua nhà anh đi em, ... để chúng mình cùng ...... chia sẽ ..., em có thể giải bày lòng mình...., Em là phận gái nhưng thật can đảm, phần thưởng dành cho em nhé... khà khà ...

    [​IMG]





    Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 11/01/2008
  5. bluesky196

    bluesky196 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    0
    CÒn em khi mới chập chững bước vào thị trường cũng đã thấy rất nhiều mầu hồng.
    Em là 1 thằng sinh viên kỹ thật, có nghiên cứu chút về kinh tế,chịu khó đêm hôm đọc sách chứng khoán,ngày ngày bỏ hoc lên sàn nọ sàn kia học hỏi.Rồi 1 ngày đẹp trời, không khí trong lành trời xanh cao vút ,sàn giao dịch cũng ngập 1 mầu xanh như đang chào đón nhiều NB.VNI lúc đó 10xx đầy hứa hẹn lên 1500.Em dồn hết tiền vay hỗ trợ sinh viên.bán xe máy đi xe bus,tiền huy động từ gia đình bạn bè.Nhưng hỡi ơi bao ước mơ và hoài bão của 1 thằng sinh viên thích sống tự lập giờ còn gì nhỉ còn lãi nỗi hốt hoảng qua mỗi phiên giao dịch ,nhiều đêm trằn trọc suy tư,sáng ngồi ôm máy tính nhìn bảng điện tử,chiều đi học mệt mỏi chán trường,tối đi dạy học sinh thì cáu kỉnh gắt gỏng.Cuộc sống từ ngày em ra nhập TT chưa có 1 giây phút mừng vui hớn hở ,cũng ít gần gũi bạn bè hơn vì nhiều đứa hay hỏi lắm lãi lỗ bực mình lắm.
    Trời ơi tiền ăn học mấy năm trời của em giờ nằm trong túi ai.
    Tâm sự bác này giống em quá.em cũng đang mong 1 giấc ngủ yên đây.
    Nhưng sao ko the
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    12
    hãy có cái đầu lạnh , thời gian sẽ trả lời , yên tâm kinh tế Việt Nam mà thị trường chứng khoán là bộ mặt của nền kinh tế đó . chúng ta ko khủng hoảng kinh tế như Mỹ nên lôi nhưng cuộc khủng hoảng của mỹ để so sánh với vn thật là khập khiễng
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    còn anh tâm sự thật với chú, anh lâu lắm rồi ko biết xxx là gì. mất hết cảm giác làm 1 thằng đàn ông rồi, chú lắm hàng họ thì share bớt anh với,
  8. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    423
    chú giống anh "ngày xưa" đái
  9. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    e vừa ngủ dậy cũng ngon giấc lắm bác ah

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/


    http://luotsongclub.com/viewforum.php?f=3
  10. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Người ta chỉ thất bại khi bỏ cuộc!

Chia sẻ trang này