Bi kịch của nền kinh tế đang bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sweetmoney, 29/12/2008.

1162 người đang online, trong đó có 465 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2401 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Bi kịch của nền kinh tế đang bắt đầu

    Báo động suy giảm kinh tế

    Lao Động số 302 Ngày 29/12/2008 Cập nhật: 8:43 AM, 29/12/2008
    Câu chuyện thứ nhất: "Quốc hội có thể họp bất thường để bàn biện pháp đối phó với suy giảm kinh tế" - đó là thông tin bất ngờ được đưa ra trong cuộc trao đổi giữa đại diện Chính phủ và UB Thường vụ Quốc hội chiều 27.12.

    Dầu thô chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu ngân sách, đang có chiều hướng tiếp tục giảm giá trong năm tới.
    (LĐ) - Câu chuyện thứ nhất: "Quốc hội có thể họp bất thường để bàn biện pháp đối phó với suy giảm kinh tế" - đó là thông tin bất ngờ được đưa ra trong cuộc trao đổi giữa đại diện Chính phủ và UB Thường vụ Quốc hội chiều 27.12.
    Nhận định "tình hình đang có chiều hướng rất xấu", Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh thừa nhận: "Biến động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đến nhanh và sớm hơn dự kiến...".

    Theo Bộ trưởng, 3 tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực đều suy giảm rất nhanh, biến động ở tất cả các lĩnh vực. Trong khi chỉ tiêu XK cho năm 2009 vẫn là tăng 13%, nhưng đến giờ, tình hình cho thấy tăng được 5% là khó. Giá trị XK chiếm tới 70% GDP, suy giảm XK cũng đồng nghĩa là GDP sẽ sụt giảm đáng kể. Tăng trưởng 2009 dự kiến là 6,5%, nhưng đạt được 5% cũng rất khó...

    Thực trạng suy giảm kinh tế đang dự báo giảm thu ngân sách năm 2009 cũng ở mức báo động. Có thể thấy rất rõ dầu thô chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu ngân sách, đang có chiều hướng tiếp tục giảm giá trong năm tới. Nếu năm 2008, giá dầu thô bình quân ở mức 102USD/thùng, thì sang năm tới, mức giá bình quân dự kiến sẽ chỉ còn 30-40USD. Mỗi thùng dầu thô giảm giá 1USD, ngân sách đã thất thu tới 1.800 tỉ đồng, nên giảm tới 60-70USD/thùng thì ngân sách cũng theo đó mà mất đi 60-70 lần. Con số này không có gì bù đắp nổi. Chưa kể thu ngân sách cũng giảm do thuế XK giảm...

    Câu chuyện thứ hai: Ngày 28.12, một người bạn là chuyên gia cấp cao từ "thung lũng Silicon" (Mỹ) gửi mail cho tôi than thở: "Lần đầu tiên (sau nhiều năm được "nuông chiều"), tôi không nghĩ là mình cũng phải đối diện với nguy cơ thất nghiệp... Còn những người bà con, điều dễ nhận thấy nhất là xu hướng chuyển từ nhà lớn sang nhà bé, từ nhà vườn lên chung cư... do mất khả năng tài chính...".

    Nỗi lo suy giảm kinh tế "không còn là của riêng ai". Từ cấp quốc gia, lan đến dân thường. Sau Mỹ, ngay cả các cường quốc như Anh và Nhật cũng đang đối mặt với khó khăn do suy giảm kinh tế năm 2009...

    Trong bức tranh toàn cầu ảm đạm như vậy, nền kinh tế VN sẽ "neo đậu" vào đâu để vượt qua khủng hoảng? Đáng buồn là cho đến nay, các giải pháp ứng phó vẫn tỏ ra rất chậm chạp.

    Gói giải pháp kích cầu được công bố, nhưng địa chỉ kích cầu vẫn chưa có, thêm vào đó, "nguồn" tài chính cho gói kích cầu vẫn còn đang trong giai đoạn trình...! 1 tỉ USD trích từ quỹ ngoại hối, thì cũng vẫn trong giai đoạn tính toán xem... dùng thế nào...? "Bão táp" đến nơi mà "cột kèo" chưa thấy, thì dẫu có 20% hay nhiều hơn thế số DN phá sản... cũng chẳng có gì ngạc nhiên...!

    Hạnh Phương




    Khốn đốn lương, thưởng Tết:
    Bi kịch lao động mất việc trước Tết 08:15'''''''' 29/12/2008 (GMT+7)

    - Tâm lý nặng nề bao trùm một bộ phận người lao động khi năm hết Tết đến phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm, đồng nghĩa với việc không có Tết. Hàng chục ngàn lao động đã mất việc vào cuối năm 2008. Nhiều doanh nghiệp tuy chưa thu hẹp sản xuất nhưng đã có hiện tượng cho lao động nghỉ tạm thời, hay luân phiên nghỉ, giảm ngày làm, tuy giữ được người nhưng túi tiền của công nhân thì vơi hẳn.

    Công nhân mất việc vì suy thoái chung

    Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng vừa báo cáo Bộ LĐ-TB-XH về tình hình doanh nghiệp thu hẹp, ngừng sản xuất dẫn đến số người lao động mất việc làm, phải nghỉ việc. Theo đó, đến thời điểm này có 3 doanh nghiệp (đều thuộc khối có vốn đầu tư nước ngoài - FDI) có báo cáo về tình hình lao động mất việc vào cuối năm 2008 với tổng số 899 người.


    Trong đó, Công ty TNHH Kim Quốc Bảo có 750 lao động mất việc làm. Công ty Wei Xern Sin Đà Nẵng có 106 lao động nhưng hiện chỉ còn 5 người được giữ lại để giải quyết một số vấn đề tồn đọng của đơn vị. Đặc biệt, Công ty khoán sản Transcend VN có 48 lao động thì cả 48 người đều? mất việc làm!


    Theo báo cáo của Công ty TNHH Kim Quốc Bảo, doanh nghiệp phải tạm thời thu hẹp sản xuất và giải quyết chế độ thôi việc cho công nhân có thời gian công tác từ ngày 1/6/2007 đến 31/12/2008 theo Điều 42 Luật Lao động VN. Nguyên nhân được đưa ra là: ?oDo tình hình kinh tế thế giới suy thoái ảnh hưởng chung đến các ngành sản xuất kinh doanh; ngành may mặc, giày da cũng không tránh khỏi, trong đó có Công ty TNHH Kim Quốc Bảo?.


    Nhiều doanh nghiệp dệt may đang ở tình cảnh khốn khó. Ảnh: Phạm Hải
    Khi đến làm việc trực tiếp tại công ty, đoàn công tác của Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng ghi nhận số lao động hiện chỉ còn 650 người so với 1.400 người hồi tháng 6/2008. Ông Chuang Shen Li, Tổng Giám đốc Kim Quốc Bảo cho hay, thời gian gần đây công ty bị thua lỗ nặng nề vì các đối tác nhập khẩu liên tục huỷ đơn hàng. Tuy công ty chưa từng có thông báo cho nghỉ việc nhưng do nhận thấy tình hình công ty quá khó khăn nên nhiều công nhân đã tự ý nghỉ để đi tìm việc khác!


    Với Công ty Wei Sern Xin Đà Nẵng, tình hình càng khó khăn gấp bội. Cơn bão Xangsane năm 2006 đã gây thiệt hại nặng nề cho đơn vị. Nhà xưởng sụp đổ, nguyên vật liệu như tre, giấy? hư hỏng toàn bộ, đến nỗi giám đốc tiền nhiệm phải ?obỏ của chạy lấy người?. Lên thay thế chính là vợ giám đốc cũ. Hơn 2 năm qua, bà phải cầm cố hết nhà xưởng, máy móc? để ráng cầm cự, nhưng đến lúc này thì bà? thả tay vì hàng hoá làm ra không tìm được đối tác để xuất khẩu.


    Chính vì vậy, số lượng công nhân của Công ty Wei Sern Xin từ 400 hồi tháng 6/2008 đã giảm xuống 106 vào giữa tháng 12. Chưa dừng lại ở đó, 101 người trong số này cũng tiếp tục bị cho nghỉ việc, công ty chỉ còn giữ lại một bộ phận nhỏ gồm 5 người để giải quyết? hậu quả!..


    Theo ông Lê Minh Hùng (Trưởng phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng) thừa nhận ?oMột thanh niên mới lớn, chưa tìm được việc làm thì có thể tạm thời sống nhờ cha mẹ, anh em nên tác động về xã hội không quá lớn. Nhưng với một người lao động đang làm việc nhiều năm mà rơi vào tình trạng thất nghiệp thì tác động xã hội sẽ gấp 5 ?" 6 lần, vì khi đó bên cạnh anh ta còn có vợ con, cha mẹ già? với bao nhiêu chuyện kéo theo như ăn ở, học hành, chữa bệnh??.


    Do vậy, theo ông Hùng, cần phải ưu tiên ?ogiữ việc làm? cho những người đang có việc nhưng đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp bằng những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để qua đó đảm bảo sự ổn định về việc làm cho người lao động! Tuy nhiên, để cứu doanh nghiệp vào thời điểm này không phải là việc có thể làm ngay, bởi còn không ít doanh nghiệp khác cũng đang bên bờ vực phá sản, sa thải hàng loạt lao động.


    Doanh nghiệp bỏ trốn, công nhân bị? xù lương


    Trong mấy ngày qua, rất nhiều công nhân Công ty TNHH và dịch vụ Tuấn Công (gọi tắt là Công ty Tuấn Công) tập trung tại trụ sở Công ty ở số 405B Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng) để đòi tiền lương và tiền đặt cọc khi vào làm việc. Tuy nhiên, đòi hỏi của họ xem chừng vô vọng, bởi cả vợ chồng ông giám đốc đều đã? biến mất!


    Theo trình bày của công nhân, Công ty Tuấn Công chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá, do ông Phạm Ngọc Tuấn là giám đốc và vợ là Võ Thị Kim Chung làm phó giám đốc. Tuy nhiên từ tháng 7 đến nay, hai vợ chồng bỏ đi đâu không rõ, giao quyền điều hành công ty lại cho em ruột là Phạm Ngọc Thuận.


    Anh Hồ Chí Lưu, quê ở Đại Lộc (Quảng Nam) ra làm lái xe cho Công ty Tuấn Công cho hay, theo hợp đồng đã ký kết, các lái xe khi vào làm việc tại công ty này phải nộp khoản tiền đặt cọc là 5 triệu đồng. 4 tháng qua, gần 20 công nhân lái xe, bốc xếp, bảo vệ? của công ty không nhận được đồng lương nào. Họ nhiều lần viết đơn khiếu nại lên công ty nhưng không được giải quyết.


    ?oChúng tôi đa phần ở quê ra, phải vay mượn cho đủ số tiền đặt cọc để được vào làm việc. Bây giờ thì ai nấy đều thất nghiệp hết. Không những công ty không trả lương mà kể cả số tiền đặt cọc của chúng tôi họ cũng phớt lờ. Hơn 1 tháng qua, ngày nào chúng tôi cũng gọi điện, đến trước cổng công ty để đòi nợ nhưng đều bị khước từ, hẹn ngày này qua ngày khác. Thậm chí họ còn đóng cửa suốt ngày, không chịu tiếp công nhân!? ?" anh Hồ Chí Lưu bức xúc cho biết.


    Khi chúng tôi đến Công ty Tuấn Công sáng 22/12 thì công ty này đã đóng cửa. Một số công nhân đang có mặt trước cổng công ty cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện nay là do vợ chồng ông giám đốc bị vỡ nợ lên đến hàng tỷ đồng. 2 trong số 11 chiếc xe tải của công ty đã bị chủ nợ xiết, số còn lại đến sáng 22/12 cũng ?obiến mất? mà công nhân chẳng hay biết. Ngoài ra, nhiều tài sản, vật dụng khác của công ty cũng có dấu hiệu bị tẩu tán.


    Lái xe Đoàn Ngọc Điểm cười như? mếu: ?oNăm hết Tết đến rồi mà công ty ?ochơi? kiểu này thì anh em tụi tui? chết luôn, không biết lấy chi lo cho vợ con mà còn thâm nợ thâm nần nữa. Từ cách đây mấy tháng, tụi tui đã thấy có ?omùi? vỡ nợ rồi, nhưng nghĩ anh em gắn bó với nhau, có lúc này lúc khác nên không thể bỏ đi lúc gặp khó khăn. Không ngờ họ đối xử cạn tàu ráo máng như thế này!?.


    Anh cũng cho biết, do ?ongửi thấy mùi? từ sớm nên một số lái xe của Công ty Tuấn Công đã xin nghỉ việc. Tuy nhiên, kể cả số này cũng không nhận lại được số tiền đặt cọc từ đầu mà họ đã nộp cho công ty theo hợp đồng. Số còn lại cố gắng ?obám? theo công ty thì suốt 4 tháng nay không có lấy một đồng lương!


    Có thể nói, đến thời điểm này tuy ở Đà Nẵng chưa xảy ra nhiều vụ việc như ở Công ty Tuấn Công song tình hình chung của nhiều công ty, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn cũng đang khá bi đát, ?ohứa hẹn? sẽ còn có nhiều bất ổn hơn nữa đối với đời sống người lao động trong dịp cuối năm.


    Hàng loạt doanh nghiệp phá sản

    Công ty Cơ khí chính xác số 1 và Công ty Cơ khí Cổ Loa (Hà Nội) thuộc Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam đã phải cho khoảng 150 công nhân nghỉ 2-3 ngày trong tuần suốt từ tháng 10/2008 đến nay.

    Đây là 2 DN sản xuất thùng ôtô tải cung cấp cho các DN lắp ráp xe, song, thời gian qua xe tải ế ẩm, tồn đọng nhiều nên các doanh nghiệp không đặt hàng nữa, dẫn đến dây chuyền sản xuất thiếu việc làm và phải cho công nhân nghỉ việc. Những ngày nghỉ việc này công nhân không được hưởng lương.


    Hàng chục nghìn lao động mất việc, lại đổ về quê? (ảnh haiphongdofa)


    Công ty CP Gang thép Vạn Lợi (Hải Phòng) cũng đang cho hơn 1.000 công nhân nghỉ việc từ nhiều tháng nay và sẽ còn kéo dài qua Tết do phôi thép sản xuất ra không bán được, không cạnh tranh nổi phôi thép nhập khẩu. Hiện số lao động này nghỉ chỉ được hưởng 50% lương, doanh nghiệp nợ 50%.


    Ông Lê Mạnh Hoàn, Phó Tổng giám đốc Công ty Thép Đình Vũ (Hải Phòng) nói rằng, công ty phải rà soát lại trong số 860 công nhân hiện nay để tinh giảm bớt do sản xuất quá khó khăn. Công nhân công ty đã phải nghỉ việc hơn 3 tuần do phôi thép bị tồn kho.

    Theo ông Trần Bá Dương - Tổng giám đốc Công ty ôtô Trường Hải (Chu Lai - Quảng Nam), do tiêu thụ ôtô khó khăn, sản xuất đình đốn, thời gian qua, hơn 500 công nhân của công ty đã phải nghỉ việc kéo dài và hưởng lương cơ bản, số lao động còn lại cũng chỉ làm việc có 3 ngày/tuần. Hiện những lao động tập sự chưa ký hợp đồng thì công ty không ký mới, nếu tình hình không sáng sủa Trường Hải sẽ cho một số lao động nghỉ hẳn.

    Thống kê của Ban quản lý các KCN-KCX TP. Hà Nội cho thấy, 3-4 tháng gần đây, rất nhiều DN đã thông báo cắt giảm lao động do sản xuất kinh doanh gặp khó, như Công ty Canon (KCN Thăng Long), với khoảng 2.000 lao động, Công ty Nissei Electric khoảng 300 lao động... hoặc tạm ngưng việc hoặc nghỉ việc ăn lương từ 50-70%. Công ty CP Sữa Hanoimilk cũng vừa cho nghỉ việc gần 250 lao động, trong đó phần lớn là người của địa phương mà doanh nghiệp đã nhận vào theo cam kết khi đền bù, giải phóng mặt bằng.

    Ngoài ra, Công ty đèn hình Orion - Hanel ở KCN Sài Đồng B (Long Biên) vừa phá sản cũng khiến hàng nghìn lao động bơ vơ, không có Tết

    Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Kim Ngân xác nhận, khủng hoảng kinh tế khiến nhiều DN phải thu hẹp sản xuất do không nhận được đơn đặt hàng. Chỉ tính riêng một số tỉnh phía Nam, phía Bắc - nơi tập trung nhiều KCN, mấy tháng nay đã cho 22.000 lao động nghỉ việc, gây sức ép nặng nề lên nông thôn vì đa số lao động từ quê ra thành phố.

    Hải Châu - Trần Thuỷ - Hà Yên
  2. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Nỗi lo thiểu phát

    Lao Động số 300 Ngày 26/12/2008 Cập nhật: 8:42 AM, 26/12/2008

    Mặt hàng điện tử đang hạ giá rất mạnh vào dịp cuối năm.
    (LĐ) - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 vẫn giảm 0,68% so với tháng 11.2008. Đây là tháng thứ ba liên tiếp, CPI liên tục giảm và là điều khiến các nhà quản lý kinh tế thật sự lo lắng.
    CPI lại giảm

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, nếu tháng 11, nhóm mặt hàng lương thực giảm 2,01% thì tháng 12 nhóm mặt hàng này đã giảm tới 2,36% so với tháng trước. Còn hàng thực phẩm trong tháng lại tăng 0,76%, trong khi nhóm mặt hàng này tháng trước chỉ tăng 0,1%. Riêng nhóm hàng ăn uống ngoài gia đình trong tháng 12 vẫn tăng 0,37%. Việc tăng giá của hai nhóm hàng này đã làm cho cả nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,13%.

    Nhóm nhà ở và VLXD giảm 2,36%, giảm mạnh hơn so với tốc độ giảm của tháng trước (1,08%), điều này cho thấy các mặt hàng VLXD và BĐS vẫn còn trong tình trạng "đóng băng" sâu hơn. Tuy nhiên, một số mặt hàng thiết yếu vẫn có xu hướng tăng như đồ uống và thuốc lá tăng 0,68%, may mặc và giày dép tiếp tục tăng 1,01% và đây là mặt hàng tăng giá mạnh nhất trong tháng 12.2008. Do tốc độ giảm CPI liên tục trong 3 tháng vừa qua, chỉ số giá cả năm 2008 so với tháng 12.2007 đã "tụt xuống" dưới 20%, chỉ còn ở mức 19,89%.

    Và nỗi lo thiểu phát

    Theo nhận xét của Tổng cục Thống kê, khác hẳn với quy luật chung, dù là tháng cuối năm nhưng đang có rất nhiều mặt hàng quan trọng giảm giá và chỉ có duy nhất một mặt hàng tăng giá lên trên 1%. Nói về vấn đề này, các chuyên gia kinh tế của Bộ Công Thương cho rằng: Điều này báo hiệu sức mua của người dân cũng như thị trường nói chung đang có hiện tượng suy giảm.


    "Người Việt dùng hàng Việt" - một giải pháp kích cầu hàng nội.

    Cũng theo các chuyên gia, bắt đầu từ tháng 8.2008, vấn đề chống suy thoái ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội đã được Chính phủ và các cơ quan quản lý ưu tiên đặt lên hàng đầu. Điều này được biểu hiện bằng việc ngân hàng giảm lãi suất cơ bản, Chính phủ đưa ra hàng loạt biện pháp "kích cầu", các DN cũng đưa ra hàng loạt giải pháp: Giảm giá, khuyến mãi, bán hàng trả góp... nhằm khuyến khích người tiêu dùng tăng sức mua. Tuy nhiên, việc CPI vẫn giảm là điều nằm ngoài ý muốn chủ quan mà cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn mới có đủ sức kích thích nền kinh tế.

    Theo đánh giá của các chuyên gia, giải pháp có thể "đủ mạnh" để kích thích nền kinh tế lúc này phải là giải pháp mua sắm của Chính phủ để kích cầu trong đầu tư hạ tầng, trong lúc đầu tư của tư nhân đang giảm sút. Và để phục vụ chương trình này, các nhà đầu tư, các DN cũng phải tăng mua sắm để phục vụ các chương trình này, và đây sẽ là động thái khuyến khích tăng nguồn cung và kích thích sản xuất. Còn việc kích cầu tiêu dùng - tuy là vấn đề quan trọng nhưng chỉ là biện pháp để giải quyết tiêu thụ hàng hoá, chưa thể là yếu tố kích thích nền kinh tế. Bởi lẽ, trong giai đoạn suy thoái khó khăn hiện nay, thu nhập của người dân sẽ suy giảm - điều này sẽ làm chi tiêu cho cá nhân bị hạn chế nên việc kích cầu tiêu dùng chưa phải là biện pháp hữu hiệu để kích thích nền kinh tế.

    Còn để đẩy mạnh tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, nhằm "kích cầu" được thị trường như mong đợi của DN cũng như các cơ quan quản lý kinh tế, các chuyên gia cho rằng: Cần thiết phải có tiếng nói của Hiệp hội Người tiêu dùng, Hiệp hội bán lẻ... cùng các cơ quan báo chí truyền thông mở đợt tuyên truyền vận động quyết liệt chương trình: "Người Việt dùng hàng Việt" để giúp các DN trong nước đẩy mạnh sản xuất và chiếm giữ được thị trường nội địa trước sức ép của hàng hoá ngoại nhập trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

    Công Thắng
  3. frodo86

    frodo86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Hàng trăm giảng viên Đại học Quy Nhơn đòi nợ hiệu trưởng

    13h30 chiều nay, hàng trăm giảng viên trường Đại học Quy Nhơn cùng đại diện Công đoàn các khoa đã kéo đến phòng làm việc của Hiệu trưởng Trần Tín Kiệt, yêu cầu trả tiền công lao động mà trường nợ trong thời gian qua.

    Ước tính của tập thể giảng viên Đại học sư phạm Quy Nhơn, số tiền nhà trường còn nợ của người lao động có thể lên đến xấp xỉ 20 tỷ đồng.

    Theo bản kiến nghị của các khoa gửi đến Hiệu trưởng và Công đoàn, hiện nay nhà trường vẫn còn nợ nhiều khoản tiền của người lao động như tiền dạy hệ không chính quy năm 2007-2008, tiền vượt giờ.

    Các khoản hỗ trợ cho khối phục vụ đào tạo năm học từ năm học 2006 đến nay; tiền trợ cấp cho các cán bộ đã hoàn thành chương trình thạc sĩ, tiến sĩ... cũng bị "ỉm" đi.

    Ngoài ra, mức hỗ trợ 8 triệu đồng mỗi năm nhằm tăng thu nhập cho cán bộ giảng viên, công nhân viên nhà trường, cho đến nay vẫn chưa được trường thanh toán.

    Bản kiến nghị cũng yêu cầu nhà trường phải đóng khoản tiền bảo hiểm xã hội còn thiếu để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

    Theo thông lệ, các khoản tiền này sẽ được trường thanh toán mỗi năm 2 đợt: trước Tết nguyên đán và sau hè. Thế nhưng cho đến nay cán bộ, nhân viên vẫn chưa được nhận.

    Trong cuộc họp chiều nay, Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Quy Nhơn hứa là sẽ thanh toán các khoản nợ cho cán bộ nhân viên trong thời gian sớm nhất.

  4. ilovevni

    ilovevni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Phong cho chủ topic: Chuyên gia sưu tập tin xấu.
    Ngày nào cũng có topic trên 4r hô down.
  5. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng mới chớm bắt đầu. Không như các nước phát triển, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với suy thoái kiểu hiện nay nên chắc chắn sẽ bị thua thiệt với các đàn anh đã quen bầm dập sinh tử. Thật tiếc cho Việt Nam, gặp đúng suy thoái khi mới bắt đầu phát triển, chưa kịp hoá Rồng thì đã vội vã quy giun. Đến bao giờ mới vượt được Canada đây hả trời???
  6. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Bác này vui tính thật. Đòi vượt cả Canada kia à
  7. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Đầu tư bất động sản, vỡ nợ hơn 60 tỷ đồng
    18:26:00 26/12/2008
    Hiệp gom góp tiền của nhiều người bằng hình thức vay trả lãi suất cao. Có tiền trong tay, Hiệp chăm chỉ vào TP HCM chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng nguyên nhân chính dẫn tới việc vỡ nợ là do chị ta lấy tiền đi vay để đầu tư mua hàng loạt nhà, đất. Cứ như thế, tiền nợ lớn dần, đến khi sự thật bị phơi bày ra thì trùm nợ Nguyễn Thị Hiệp đã ôm tới hơn 60 tỷ đồng.
    Những ngày này, đi đến bất kỳ ngõ ngách nào ở Bắc Giang cũng đều thấy mọi người bàn tán xôn xao về vụ vỡ nợ lớn chưa từng có xảy ra trên địa bàn tỉnh. Sau khi ?oung nhọt? đầu tiên bị vỡ, Nguyễn Thị Hiệp, 38 tuổi, trú tại tiểu khu 4, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã đến ******* tự thú.

    Sau khi ******* huyện Yên Dũng khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hiệp, trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, toàn bộ hồ sơ vụ án và đối tượng đã được chuyển về Phòng PC14 ******* tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra làm rõ.

    Cắm sổ đỏ lấy tiền cho vay lãi cao

    Cơn bão vỡ nợ ập đến khi Tết Nguyên đán đã cận kề khiến những người trong cuộc càng thấy tê tái khi nhiều gia đình không chỉ khuynh gia bại sản mà lại còn trở thành con nợ lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, nạn nhân của cơn bão nợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không chỉ là những người buôn bán, mà rất nhiều người còn là cán bộ các cơ quan Nhà nước, nên tính chất của vụ vỡ nợ càng thêm phức tạp.

    Theo Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc ******* tỉnh Bắc Giang thì đây là vụ án hết sức nghiêm trọng và hậu quả của nó rất nặng nề khi bước đầu, con số nợ không có khả năng thanh toán của Nguyễn Thị Hiệp được xác định đã là khoảng 60 tỷ đồng?

    Khi vụ vỡ nợ bung ra, không chỉ chính các chủ nợ của Hiệp lao đao, mà theo dây chuyền, họ còn kéo theo bao gia đình khác đứng trên bờ vực thẳm, khi họ cũng là người đứng ra huy động vốn, thậm chí, cầm sổ đỏ ở ngân hàng để lấy tiền cho vay hưởng lãi suất cao.

    Trường hợp của chị Trần Thị Mỹ H., ở TP Bắc Giang là một ví dụ: Bao năm nay vợ chồng chị an phận với đồng lương cán bộ ở một công ty điện lực của tỉnh, do chăm chỉ làm ăn, cộng với có ít vốn liếng, của cải của gia đình bên chồng chia cho nên anh chị cũng có phần sung túc. Tình cờ, chị H. gặp Nguyễn Thị Hiệp và được chị ta bày kế sách gia tăng tài sản.

    Theo như Hiệp hiến kế thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình chị H. nếu cứ cất trong tủ thì rất... phí. Nên chăng chị mang sổ đỏ ra ngân hàng đặt lấy một khoản tiền, sau đó ?oôm? khoản này cho vay lãi suất cao (tiền lãi tính theo ngày là 3-5 ngàn đồng/ngày) thì sẽ nhanh chóng giàu có.

    Thoạt đầu chị H. cũng lo lắng và nghi ngờ về cung cách làm ăn này, nhưng khi thấy Hiệp cũng từ xuất thân là một người buôn bán nhỏ, chồng lại cũng là một cán bộ quản lý Trạm điện ở huyện mà chỉ trong một thời gian ngắn họ đã giàu trông thấy, nên chị H. cũng thử mạo hiểm.

    Chị giấu nhẹm chồng con và về nhà mang sổ đỏ ra ngân hàng đặt lấy tiền. Sau khi đưa toàn bộ tiền đặt sổ đỏ ngôi nhà cho Hiệp thì ngày nào chị H. cũng nhận được tiền lãi suất cao rất đều đặn.

    Thấy việc làm ăn với Hiệp khá uy tín, với lại kiếm tiền kiểu này quá dễ và nhẹ nhàng, thế nên chị H. đã ?omach nước? với họ hàng, chị em đồng nghiệp cùng tham gia, và chính chị là người đứng ra thu gom tiền đưa cho Hiệp.

    Cũng vì tin tưởng chị H., người thân, đồng nghiệp của chị cũng đem sổ đỏ đi đặt, vay mượn tiền của người nọ, người kia gom góp lại được tổng cộng khoảng 12 tỉ đồng để đưa cho chị. Toàn bộ số tiền đó chị H. mang đến cho Hiệp vay để được nhận tiền lãi suất ngày cao.

    Nhưng chỉ được mấy ngày đầu, về sau tiền lãi ngày bị trả thưa thớt dần và rồi bặt tăm hẳn. Không hiểu chuyện gì, mọi người dồn lại hỏi chị H., lúc này chị mới đi tìm Hiệp hỏi cặn kẽ thì mới tá hỏa ra là cũng có nhiều người đang đi gặp Hiệp để đòi nợ.

    Biết đã gặp phải quả lừa đắng, mà mình cũng là nạn nhân trong vụ này, chị H. đã làm đơn tố cáo gửi ******* tỉnh Bắc Giang để nhờ can thiệp, giúp đỡ.

    Trong buổi làm việc với Ban Giám đốc ******* tỉnh Bắc Giang sáng 24/12, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ******* tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện ******* tỉnh đã nhận được 9 lá đơn của các bị hại tố cáo đối tượng Nguyễn Thị Hiệp đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ. Và chị H. là một trong số các bị hại đã bị đối tượng Hiệp lừa số tiền lên tới hàng chục tỉ, còn người ít nhất cũng là 1-2 tỷ đồng.

    Khi nhận được đơn tố cáo của các bị hại, nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nếu không kịp thời chỉ đạo điều tra sát sao thì có thể sẽ có nhiều vấn đề xấu xảy ra.

    Việc điều tra xác minh đang được triển khai thì chiều 5/12, ******* huyện Yên Dũng nhận được tin: Tại gia đình Nguyễn Thị Hiệp ở thị trấn Neo có rất đông người đến vây quanh đòi đánh Hiệp và đòi xiết nợ gây mất trật tự. Lát sau, Nguyễn Thị Hiệp đã lên trụ sở ******* đầu thú. Chị ta thú nhận rằng, vì không còn khả năng chi trả những khoản nợ mà chị ta đã ôm trước đó, nên Hiệp phải lên đầu thú và nhờ cơ quan pháp luật bảo vệ an toàn tính mạng của chính mình.

    Quá trình điều tra xác minh và họp bàn với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện Yên Dũng, ******* huyện Yên Dũng thấy hành vi của Nguyễn Thị Hiệp có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

    Ngày 12/12, ******* huyện Yên Dũng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hiệp về tội lừa đảo. Tại cơ quan *******, bước đầu, Hiệp khai đã ôm tổng cộng khoảng hơn 60 tỷ đồng của các bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

    Hơn 60 tỷ đồng đi đâu?

    Được biết, từ năm 2003, Nguyễn Thị Hiệp đã phất lên nhờ nghề ?obuôn tiền?. Gần đây, khi các ngân hàng xiết chặt việc cho các doanh nghiệp vay vốn thì nhiều người tìm đến Hiệp để vay lãi ngày nhằm đáo nợ ngân hàng.

    Thế là chị ta xoay sở gom góp của nhiều người để vay lãi suất thấp, sau đó cho người cần đáo nợ vay lấy lãi suất cao để ăn phần trăm. Cứ thế, khoản nợ cũ chưa trả được, khoản vay mới với lãi suất cao cứ thâm hụt dần nên số nợ cứ lớn dần, cứ loang ra đến khi Hiệp không kiểm soát nổi.

    Để vay được nhiều tiền, Hiệp đã tăng lãi suất ngày với giá 2.000 đồng/1 triệu/ngày lên 4.000 đồng/1 triệu/ngày; và rồi thậm chí đến khi vụ vỡ nợ sắp xảy ra thì Hiệp còn bất chấp tăng lãi suất lên 6000 đồng/ngày. Vậy cứ tính đơn giản là nếu ai cho Hiệp vay 1 tỷ đồng, thì chỉ từ sáng đến tối họ đã có trong tay 6 triệu đồng. Hoa mắt vì khoản siêu lợi nhuận này, nhiều người đã sạt nghiệp, đồng thời cũng kéo theo bao gia đình cũng trở thành tay trắng.

    Khi vay được tiền của người này, người kia, vào thời điểm vụ vỡ nợ chưa bị phanh phui thì Hiệp đã kịp trang bị cho mình trở thành đại gia giàu có để dễ bề gom được tiền của mọi người.

    Cầm tiền trong tay, Hiệp chăm chỉ vào TP HCM chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, chị ta còn chịu chơi vào tận Đà Nẵng khuân ra 2 con sư tử đá rất đẹp về đặt trước ngôi nhà 4 tầng mới mua ở giữa TP Bắc Giang. Và có lẽ, nguyên nhân chính dẫn tới việc vỡ nợ của Hiệp là do chị ta lấy tiền đi vay để đầu tư mua hàng loạt nhà, đất ở TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng với số tiền khoảng gần chục tỷ đồng.

    Ngoài ra, Hiệp còn dùng tiền đó mua sắm, chi tiêu cá nhân và cuối cùng là dùng kế sách ?olấy mỡ nó rán nó?, có nghĩa là lấy tiền đi vay được để trả lãi suất ngày cho chính những người vừa cho vay. Cứ như thế, tiền nợ cứ lớn dần, đến khi sự thật bị phơi bày ra thì chỉ riêng trùm nợ Nguyễn Thị Hiệp đã ôm tới hơn 60 tỷ đồng.

    Hiện nay, theo dư luận trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì còn có nhiều con nợ khác nữa cũng đang đổ theo vụ này, và cũng còn rất đông bị hại khác đang khốn đốn theo. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì cơ quan CSĐT, ******* tỉnh Bắc Giang vẫn chưa nhận được đơn của các bị hại tố cáo thêm những trường hợp lừa đảo khác, do đó tạm thời công tác điều tra vẫn tập trung vào đầu mối Nguyễn Thị Hiệp.

    Ai là bị hại của Nguyễn Thị Hiệp cũng như các đối tượng khác đề nghị liên hệ với ******* tỉnh Bắc Giang để được làm rõ



    H.Giang - T.Hằng
  8. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Dân ănglô nó khác với cái thằng chủ thớt là khi gặp khó khăn thì nó chống đỡ..tìm ra giải pháp tối ưu để tồn tại...nếu ko đỡ được thì nó hy sinh thân mình 1 cách hiên ngang..chứ đe''''o bao giờ khóc than hu hu bạc nhược như thằng chủ thớt này...

    anh đề nghị chú mày nín ngay

    Được apple68 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 29/12/2008
  9. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Lại một vụ vỡ nợ bạc tỉ

    Lao Động số 293 Ngày 18/12/2008 Cập nhật: 7:36 AM, 18/12/2008


    (LĐ) - CA tỉnh Bình Định ngày 17.12 cho hay, đã làm việc với Lê Thị Thanh Sen và chồng là Nguyễn Thượng Kinh (trú tại phường Trần Phú, TP.Quy Nhơn) để làm rõ đơn tố cáo ngày 15.12 của bà Lê Thị Kim Phượng (phường Hải Cảng, Quy Nhơn) về việc vợ chồng Sen - Kinh có dấu hiệu "xù" khoản nợ gần 6,3 tỉ đồng.
    Sen thừa nhận đã mượn tiền của bà Phượng song mất khả năng hoàn trả. Ngoài ra, vợ chồng Sen - Kinh còn vay một chi nhánh ngân hàng tại Bình Định và 4 cá nhân khác số tiền gần 2 tỉ đồng.

    X.N
  10. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Pháp luật
    Thứ Năm, 03/07/2008, 08:45 (GMT+7)

    Vỡ nợ dây chuyền hơn 200 tỉ đồng

    TT - Ngày 2-7, ông Đinh Văn Ngưỡng - đội trưởng đội cảnh sát điều tra ******* TP Pleiku (Gia Lai) - cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ vỡ nợ với số tiền hơn 200 tỉ đồng.

    Thông tin ban đầu cho biết bà Phan Thị Hồng (41 tuổi, trú tại 40 Lê Hồng Phong, TP Pleiku) đã ngất xỉu khi hàng chục người liên tục kéo đến nhà đòi tiền. Ông Đoàn Vĩnh Dũng (chồng bà Hồng, cán bộ văn phòng UBND tỉnh Gia Lai) xác nhận bà Hồng bị vỡ nợ trên 200 tỉ đồng. Ông Dũng cũng nộp hai giấy biên nhận viết tay của vợ mình cho Phạm Thị Én (40 tuổi, ở Hội Phú, TP Pleiku) và Mai Quý Thọ (38 tuổi, ở P.Thọ Quang, TP Đà Nẵng) vay số tiền 136 tỉ đồng.

    Nhiều nạn nhân cho biết họ phải thế chấp tài sản để vay tiền góp vốn cho bà Hồng.

Chia sẻ trang này