Bí mật về lời phán của cụ SH: "Ai bạn lạ thua, ai mua lạ thặng!"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aliaka, 16/06/2008.

975 người đang online, trong đó có 390 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 325 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Bí mật về lời phán của cụ SH: "Ai bạn lạ thua, ai mua lạ thặng!"

    Tháng 3/2008 khi CKVN tuột dốc không phanh, chỉ số VNI trôi dần về mốc 600, nội các đã có cuộc họp quan trọng tìm giải pháp. Cuối cùng, tổ chức quyết định cử đồng chí Ngưu Ma Vương NSH đi...núi bà Tây Ninh cầu phép.

    Sau khi lễ đủ ba bò, chín trâu, mười tám măm lễ vật, cụ SH được thần...bảo vệ trao cho một cẩm nang bảo "Cứ bình tĩnh, tháng 6 mày hẳn mở ra xem!"

    Về nhà, trong lúc rối trí, bị cấp trên khiển trách, cấp dưới kêu than, toàn dân chửi rủa, không biết khốn nạn thế nào SH lại mở ra ngay...và sau đó chuyện gì xảy ra ai cũng biết...

    ...Thì ra cẩm nang dành cho tháng 6 mà cụ SH cầu được có độc 1 câu "Ai bạn lạ thua, ai mua lạ thặng!"... không ngờ dù bị SH táy máy vọc phá nhưng lời sấm của bà vẫn còn linh nghiệm...Cám ơn bà...

Chia sẻ trang này