Binh pháp Tôn Tử và chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 01/02/2009.

7592 người đang online, trong đó có 980 thành viên. 14:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 428 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Binh pháp Tôn Tử và chứng khoán




    (ĐTCK) Chứng khoán tự thuở khai sàn, thiên hạ đã biết bao thăng trầm chỉ vì chữ Thời và chữ Cơ. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ giàu chí nghèo, nhắm mắt kể đại cũng có thể luận bàn chữ Thời Cơ ảnh hưởng tới sàn chứng khoán ra sao. Thời nay, mặc dầu lửa khủng hoảng đang cháy rần rật khắp các sàn, nhưng "loạn thế xuất anh hùng", biết đâu trong nguy lại tìm thấy cơ; vả lại thiên hạ có câu "thị trường như chiến trường", chứng khoán lại giống như một cuộc tình và một cuộc chiến, rất dễ dàng khởi đầu, khó khăn để chấm dứt.


    Năm qua, tai đã nghe nhiều tấm gương "hy sinh" vì cổ phiếu, mắt đã thấy nhiều con thiêu thân lao vào chốn thị trường nhiều cạm bẫy để rồi trở nên tưng tửng bởi câu hỏi "cớ sao ta không có duyên bắt đáy?"; chân đã đi qua nhiều địa danh lừng lẫy chốn giang hồ, từ chốn hiểm địa Bông Bạch Tuyết đến nơi lam sơn chướng khí Viglacera Từ Sơn... Ngẫm chuyện đời, chuyện mình, nhân năm Trâu Vàng, xin được nói về Tam thập lục kế của Tôn Tử đời Xuân Thu, vốn được khối kẻ đang hô mưa gọi gió, áp dụng vào chốn thị trường năm qua, biết đâu cũng giúp chư vị chút ít vốn liếng lận lưng, trước để phòng thân, sau là để giúp người...


    1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương)

    Hẳn các bạn đều hiểu rằng, Mr.Market là kẻ vô cùng phức tạp, phức tạp từ tâm lý, tính cách, đến suy nghĩ, hành động. Năm qua, trên thị trường kế sách này kể cả ngày không hết. Có vị lãnh đạo DN, một tay ký giấy mua cổ phiếu quỹ khiến giá lên ào ào, một tay bốc điện thoại gọi người nhà đẩy cổ phiếu ra cho thoát nợ. Kế này có thể làm rối tai rối mắt NĐT nhỏ lẻ, nhưng chưa bịp được các đại gia.


    2. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai chim)

    Phàm là NĐT ai cũng biết, cổ phiếu chỉ là cái xác, DN phát hành cổ phiếu mới là phần hồn. Thế nhưng, ít ai biết đòn kết giao đối tác chiến lược lại có tác dụng ghê gớm làm vậy. Ông mua cổ phiếu của tôi, tôi lại dùng thặng dư vốn "nhặt" vài triệu cổ phiếu của ông, còn lại "tí" nào dành cho đám NĐT nhỏ lẻ. Vì vậy, có thể nói rằng, đối tác chiến lược là mũi tên xuyên táo, bắn trúng cả ngàn... con gà.

    3. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết)

    Kế này được ngành thuế áp dụng triệt để. Ai cũng biết là thu nhập từ chứng khoán năm qua là con số âm to đùng. Và ai cũng biết có hai cách hành thu thuế chứng khoán là 0,1% và 20%, nhưng với các khoản mục lằng nhằng chẳng khác gì bắt các ông chồng lựa chọn: một là cho con bú, hai là rửa bát. Cũng có thể đây là phép thử: "Biết mà làm ra vẻ không biết gì để kiểm tra tấm lòng chân thành với TTCK của NĐT???".


    4. Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng)

    Thấy thiên hạ phát hành thêm, ta cũng phát hành thêm. Thiên hạ có dự án để sử dụng thặng dư, ta không có thì gửi ngân hàng, cho bè bạn vay để lấy tiếng, thị trường mà xuống thì đem ra mua cổ phiếu quỹ. Dân gian gọi nôm na là "lấy mỡ nó rán nó". Kế này cũng hay được mấy ông mắt xanh mũi lõ áp dụng. Mấy vị này lấy tiếng "đại gia" để mua cổ phiếu với giá cực ưu đãi. Sau một thời gian, lấy việc thoái vốn để chạy làng, làm "đối tác chiến lược nội" trơ mắt ếch, chịu trận với cổ đông.


    5. Vô trung sinh hữu (Biến không thành có)

    Muốn thành công trong kế này thì tất yếu phải nhờ đến các công ty kiểm toán. Sau sự kiện biến không (lỗ) thành có (lãi) vừa qua, nghe đâu một vài vị kiểm toán cũng bị quật bằng... chổi lông gà. Không biết, với tình hình khó khăn như năm qua, bảng tổng kết của bao nhiêu đơn vị phải dụng kế này?


    6. Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế ngự đối phương)

    Phàm ở đời làm gì cũng phải tính chuyện đi trước người khác một bước. Thị trường lên mạnh, ta bỗng thấy có cổ phiếu dư mua trần cao hơn vài lần vốn điều lệ. Thị trường xuống mạnh, ta muốn bán, lại có đống cổ phiếu to như quả núi chắn trên bảng điện tử khiến ta phải đập sàn sau không biết bao nhiêu phiên.


    7. Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)

    Kế này là phương pháp luận của Chỉ thị 03, khiến NĐT phải bán tống bán tháo cổ phiếu trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu không có cú "đập cỏ" ấy thì cuối năm nay còn thêm nhiều người mất Tết.


    8. Tá đao sát nhân (Mượn đao để giết người)

    Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: "Giết người không thấy máu, thấy máu không anh hùng". Trên đời dĩ nhiên chưa có kẻ nào chỉ giết người mà thành anh hùng, nhưng cũng hiếm có tay anh hùng nào không giết người. Tào Tháo mượn Lưu Biểu giết Nễ Hành, vì tư thù mà giết Dương Tu rồi lại làm được cái việc mèo già khóc chuột. Cái việc nhân viên CTCK mượn tài khoản NĐT để "chấm mút" tí chút có lẽ cũng chẳng lạ gì. Thế nhưng, thị trường rực cháy mới lòi ra cái thua lỗ và sẽ có vài nhân viên ra đi. Nghe đâu, ngày trước có tổ chức đã soạn ra hẳn một cái gọi là "quy tắc nghề nghiệp" cho ngành chứng khoán, nhưng chắc là để... cho vui!?


    9. Di thể giá họa (Dùng vật gì để vu khống người ta)

    Kế này là được sử dụng triệt để trong việc ước đoán tâm lý NĐT nhỏ lẻ. Ai chả biết là trong hơn 500.000 NĐT có mặt trên thị trường, các anh chị, cô bác lấy tiền tiết kiệm bỏ vào chứng khoán, tự làm tự ăn là hầu hết. "Của đau con xót", cái việc dẫm lên nhau mà chạy khi thị trường xuống quá chắc cũng là lẽ thường, nhưng kể ra thì quàng cái "ách" bầy đàn lên vai NĐT nhỏ e cũng có phần bất nhẫn. Nếu không lầm thì con người đã rời bỏ kiếp bầy đàn từ khi rời khỏi hang đá, nhưng cuối cùng lại quay trở về "kiếp bầy đàn" khi rủ nhau đi đầu tư chứng khoán. Chắc là phải mách nước cho chàng ca sĩ "Kiếp đỏ đen" Duy Mạnh sáng tác bài hát dành riêng cho NĐT nhỏ. Tiêu đề có thể tạm đặt là "Kiếp bầy đàn". Biết đâu đấy!


    10. Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác)

    Kế này dùng cho lúc nguy cấp, che mắt đối phương. Ví dụ như ta rắp tâm làm báo cáo láo mà bị NĐT phát hiện được thì sẽ đổ cho nhân viên kế toán, hành chính trị sự hoặc cùng lắm là máy in thiếu mực. Lúc đó, ta vô can...


    11. Sát kê hách hầu (Giết gà cho khỉ sợ)

    Kế này được sử dụng nhiều trong các cuộc họp ĐHCĐ. Trên danh nghĩa, cổ đông nhỏ lẻ cũng là chủ công ty, nhưng đến hội họp phải rón ra rón rén. Thậm chí, năm qua có "vị khách", hay nói đúng hơn là "người làm thuê" còn định tống cổ ông chủ vào tù. Vì thế, làm NĐT nhỏ nên nhớ: khi "ta" lùi một bước thì "địch" tiến ba bước.


    12. Phao bác dẫn ngọc (Ném hòn ngói để thu về hòn ngọc)

    Kế sách ga-lăng này được nhiều CTCK thể hiện, từ giảm phí giao dịch, tặng tiền vào tài khoản, phục vụ cà phê cà pháo, đến cả những "đòn dưới thắt lưng" như tung tin người khác sắp sập tiệm để thu hút tài khoản trong lúc khó khăn.


    13. Tá thi hoàn hồn (Mượn xác để hồn về)

    Kế này là sau khi thất bại trong những cuộc chơi ban đầu, thấy chứng khoán xuống quá, chắc mẩm đây là đáy, một số vị vật nài vay mượn người nhà, bạn bè, thậm chí cắm sổ đỏ để gỡ gạc. Tuy nhiên, kế này có nguy cơ mất cả chì lẫn chài.


    14. Ban chư ngật hổ (Giả làm con heo để ăn thịt con hổ)

    Lão Tử nói: "Người cực khôn khéo mà làm ra vụng về". Người đi săn thường học tiếng heo kêu rồi tự giả làm heo để nhử con hổ. Sau khi đã tung ra những lời đồn hấp dẫn khiến cổ phiếu tăng giá, các đại gia thường chèn một lệnh mua khủng vào để NĐT nhỏ muốn mua sẽ phải trả giá cao hơn.


    15. Tẩu kế (Chạy à!)

    Kế này thiên biến vạn hoá! Có kẻ nói chạy nhưng lại rắp tâm ở lại mai phục thị trường. Có người - đa số là yếu nhân trong DN - miệng hô gắn bó nhưng tay lại ký lệnh bán cổ (chứng cứ còn rõ rành rành trên chuyên mục Một vòng doanh nghiệp). Các NĐT nhỏ lại có võ chạy riêng. Sau khi nhập xong một đám cổ, mới té ngửa ra là "hàng lởm", không thể cải tạo, nên "bỏ của chạy lấy người" bằng cách lên các diễn đàn mạng tung tin chia chác rồi làm ăn hoành tráng, ký kết này nọ, sau khi đã kích được giá, sẽ "to say goodbye"!

    Ý vắn, tình dài, những mong nói đủ cả "ba mươi sáu chước", nhưng giấy mực có hạn. Xin tái ngộ bạn đọc vào ngày rỗi rãi.



    Phi Lâm Nhi lược dẫn

Chia sẻ trang này