Bulltrap kiểu này thì các chú múc cổ cánh chết chắc rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn.info, 03/05/2012.

2610 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 445 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. vn.info

    vn.info Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2011
    Đã được thích:
    1
    Đã chính thức hết giai đoạn cứ múc là thắng rồi nhé, cửa sinh chỉ có một nhưng cửa tử có mười. Những thằng khoáng sản sẽ là những thằng ói ra máu nặng nhất trong đợt điều chỉnh này.=D>=D>=D>
  2. meomon

    meomon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2012
    Đã được thích:
    3
    =D>=D>=D>
  3. hanhlv2006

    hanhlv2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản hay cho dòng Khoáng Sản hôm nay
    Họ nhà KS sẽ bị đánh úp chiều nay sàn hàng loạt
  4. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    Năm nay khác năm ngoái rùi, thị trường đã phân hóa, đâu còn cảnh chết la liệt nữa. Đặc biệt là MG chặt hơn nên khó chết hơn. Tóm lại vẫn nhiều cửa sống mà ko cần đến sọt seo gì cả.
  5. vn.info

    vn.info Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2011
    Đã được thích:
    1
    Tình hình hiện tại là đang rất xấu, chưa có điều gì rõ ràng chứng tỏ rằng mọi thứ sẽ được cải thiện theo hướng tích cực và vì vậy thị trường lên chỉ hoàn toàn do yếu tố đầu cơ. Khi lợi nhuận đã đạt kỳ vọng, yếu tố rủi ro tăng cao trong khi khả năng gia tăng lợi nhuận thấp thì dòng tiền đầu cơ sẽ rút khỏi thị trường. Oạch.
    mình không chơi theo kiểu mọt sách cư nương thep thị trường mà chơi, tránh là kẻ ôm bom cuối cùng.
  6. vn.info

    vn.info Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2011
    Đã được thích:
    1
    thị trường đỏ lòe một màu, gãy trend là sọc seo vào cuộc, tìm kiếm lợi nhuận chiều ngược (gọi là chiều nào cũng thắng, sợ nhất đi ngang):))

Chia sẻ trang này